Bài dự thi số 120: Ireland - Nơi cất giữ trái tim tôi

10/10/2012 10:05
Khuất Thu Trang
(GDVN) - Tôi chưa biết nhiều về đất nước Ireland, càng chưa được đặt chân lên mảnh đất đó. Nhưng giờ đây, khi tìm hiểu và biết về Ireland, tôi có cảm giác mình như đang ở miền đất của những điều thú vị. Và nơi đó có trái tim tôi.
Ireland – một quốc đảo xinh đẹp tuyệt vời nằm tại phía Tây Bắc Châu Âu. Ireland chiếm khoảng 5/6 phía Nam hiện tích của đảo Ireland.
Nước này giáp với Bắc Ireland về phía Bắc, giáp Đại Tây Dương về phía Nam, giáp với biển Ireland về phía Đông. Một đất nước rộng 70 280 km2, với nét đẹp văn hóa lâu đời, lịch sử hào hùng, thiên nhiên độc đáo. Một trong những quốc gia nghèo nhất Châu Âu mà giờ đây Ireland đã có nền kinh tế phát triển vượt trội. Năm 1973, Ireland đã trở thành một thành viên của Liên minh Châu Âu. Điều rất đáng tự hào, cùng với sự phát triển vượt bậc đó, dù cho ta nhận thấy tiềm tài và khả năng vươn lên ở đất nước Ireland. Nếu đến Ireland, có lẽ bạn sẽ nên đặt chân đến thủ đô Dullin của đất nước này. Bạn phải đổi tiền vì họ dùng đồng Euro. Tiếng Gaelic là ngôn ngữ bản địa nhưng ngôn ngữ phổ biến đó là một thứ tiếng thông dụng trên toàn thế giới. Còn chần chờ gì nữa, tôi và các bạn cùng khám phá về đất nước và con người nơi đây nhé!
Con người Ireland có chỉ số rất cao, điều kiện sống tốt nhất Thế giới. Tôi đã tìm hiểu được rằng: 2009 tỉ số HDI của Ireland là 0.965. Xếp thứ 5 toàn cầu 2010 tỉ số HDI của Ireland là 0.895. Xếp thứ 5 toàn cầu 2011 tỉ số HDI của Ireland là 0.908. Xếp thứ 7 toàn cầu Con số như vậy đã đủ thuyết phục các bạn về con người nơi đây chưa? Đối với tôi là quá đủ. Đất nước Việt Nam tôi chắc có lẽ phải xa xôi lắm nữa mới có thể bước tới ngưỡng cửa này. Con số đầy thuyết phục đó đã nói lên chất lượng cuộc sống của người dân Ireland, đặc biệt là nền giáo dục và đào tạo con người phát triển.
Họ và tên: Khuất Thu Trang
Ngày sinh: 7-11-1996
Trường THPT Xuân Đỉnh
Mail: khuatthuhuong1996@gmail.com
Đất nước Ireland có một nền giáo dục khiến chúng ta phải ngưỡng mộ và học hỏi. Khi tìm hiểu về vấn đề này, tôi cảm nhận dường như có cái gì đó thôi thúc mình đến với vùng đất và con người nơi đây. Ireland – một nền giáo dục tân tiến, một đất nước có nguồn nhân lực và tri thức cao. Hệ thống Trường Đại học, Cao đẳng ở Ireland đều đạt chuẩn quốc tế Ireland có rất nhiều trường Đại học lớn, trong đó phải kể đến Đại học Dublin (Trinity College TCD) trường Đại học lâu đời nhất Ireland. Đại học quốc gia VDC hay Đại học (NVI Galway). Học sinh, sinh viên Việt Nam được học tập, du học ở Ireland hiểu được sự nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ của các bạn học, giáo sư giảng dạy. Con người Ireland phát minh ra những thành tựu đóng góp vào sự phát triển của nhân loại. Thánh Bredain của Ireland đã phát hiện ra Châu Mỹ trước khi Christopher Colombo phát hiện 1000 năm. Nơi sinh ra những nhà khoa học thiên tài: John Tyndall hay John philop Holland Kiến trúc sư James Hoban – người thiết kế nhà Trắng (Mỹ) kinh tế và sự phát triển toàn diện của đất nước. Ireland đã phát huy truyền thống đó. Ireland là điểm du học đặc biệt. Cơ hội học tập làm việc đang mở rộng cho tất cả các bạn sinh viên Việt Nam tai Ireland. Ireland đã, đang và sẽ là nơi đào tạo con người tốt nhất với nền giáo dục hàng đầu thế giới. Ngắm nhìn hình ảnh vách đá Moher, điều đầu tiên trong tôi cảm nhận là sự độc đáo, vách đá đẹp tuyệt vời với những vết gạch, sự gồ ghề nhưng lại có chút hơi điệu đà mềm mại. Ireland có xứ sở cỏ ba lá trải qua thời gian dài cùng với sóng gó Đại Tây Dương – vẻ đẹp ngoạn mục, hùng vĩ mà thiên nhiên tạo ra. Nó thật cổ đại, hoang sơ với bề dài 8km và được hình thành cách đây nhiều năm. Các bạn có biết đến lâu đài Blarney? Người ta kể rằng, theo truyền thuyết Ireland, tảng đá có thể truyền cho người ta sức mạnh và tài hùng biện. Quả là vô cùng tuyệt vời và kỳ thú. Đến với hình ảnh Blarney tôi ao ước được chạm môi lên tảng đá đó để yêu sự trải nghiệm và cảnh quan nơi đây hơn nữa. Có lẽ, nếu tôi được học tập ở nơi đây, tôi sẽ có vô số cơ hội để tham gia những chuyến đi cuối tuần đến vùng nông thôn hiền hòa, thơ mộng và xinh đẹp. Tôi sẽ được ngắm những đồng cỏ xanh mướt, ngọn đồi nhấp nhô hay những cối xay gió quay theo thời gian kim đồng hồ.
Ireland còn là một địa điểm du lịch có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và giàu truyền thống văn hóa. Ireland tự hào có những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Châu Âu. Nơi đây bạn sẽ cảm nhận được thiên đường mới lạ, diễm lệ, quý phái và trang trọng đó là các tòa lâu đài. Đất nước nơi đây có cây thánh giá Celtic uy nghi và cỏ ba lá huyền bí. Người ta nói, xanh lá cây là màu sắc biểu tượng cho đất nước Ireland. Những đồng cỏ xanh mướt kéo dài tưởng chừng như vô tận.     Màu xanh trên quốc kỳ. màu xanh của cộng đồng người theo Thiên chúa giáo. Màu xanh của cỏ ba lá gắn liền với một vị thánh và cả một vương quốc. Ireland – đất nước với một màu xanh huyền bí và vô cùng kỳ diệu – một màu xanh của sự vươn lên mãnh liệt và thay đổi không ngừng. Ireland có tiếng ở các môn thể thao ngoài trời như bắn súng, câu cá, các giải cưỡi ngựa, đua ngựa, lướt nước, bơi thuyền hay lặn và bơi. Bảng đã galeic, bóng gậy cong Hurling và Camogie là các môn thể thao truyền thống được chơi duy nhất ở Ireland. Ireland có rất nhiều thành công, giải thưởng trong các cuộc thi đấu thể thao. Mới đây nhất, năm 2012 Ireland tham gia giải vô địch EURO. Ireland thể hiện những môn thể thao như một sức mạnh và sự đoàn kết của con người mảnh đất này. Niềm tin, cố gắng, sức mạnh đã mang lại cho Ireland những điều vinh quang và tự hào. Biểu tượng bóng đã của Ireland là một hình ảnh độc đáo với ba màu sắc xanh – trắng – cam như trên màu lá quốc kỳ. Những hình ảnh về kiến trúc Ireland thật làm người ra phải tò mò, thán phục. Bởi Ireland có những tấm mộ cự thạch có từ 3500 – 2000 TCN. Gồm mộ đá và mộ có đường vào như Newgrange. Tôi nhìn thấy được Tháp Tròn – Tháp Tròn được xây dựng từ thế kỷ X –XII ở các tu viện. Tháp Tròn thật kỳ thú, mới lạ và độc đáo. Phải chăng vì nó là hình ảnh mà duy nhất ở Ireland mới có, hay là nét đặc trưng của đất nước này. Và còn nhà thờ Ireland – một điển hình cho nền kiến trúc mới. Rất công phu và phức tạp.     Quả thật, những kiến trúc của đất nước Ireland không thể lẫn vào kiến trúc tinh xảo nào được, càng không thể so sánh chúng với nhau. Người dân Ireland có niềm đam mê âm nhạc, họ coi âm nhạc như một món ăn không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Tôi đã thấy âm nhạc Ireland khắp nơi, từ nhà đến trường học, đến sự vui tươi ngoài đường phố hay trong các tòa nhà sang trọng. Đặc biệt là những buổi hoàng hôn xế bóng, bãn sẽ bắt gặp giọng hát du dương trong treo trên biển thơ mộng hay trong các quan bar với thương hiệu bia đen, rượu wishkey và điệu nhạc sôi động. âm nhạc tuyệt vời của Ireland là những album bất hủ của nhóm Boyzone hay những thành viên nổi loạn nhóm V2. Và đàn Harp là quốc huy của đất nước Ireland. Bởi vậy, âm nhạc là một phần quan trọng của văn hóa Ireland.     Nền văn học truyền thống của lịch sử là nền tảng cho các nhà văn hiện đại phát triển. tìm hiểu về văn học Ireland, các nhà văn có cái nghĩ rất hiện đại, rất phóng khoáng, rất hình tượng nhưng lại không hề làm mất đi vẻ đẹp truyền thống. Ireland đã tạo nên những bậc thầy văn học tuyệt vời nhất thế giới như nhà văn James Joyce, Flann, O’Brien, Brendan Behan, Samuel Backett, W.B Yeats, Osar Wilde, và nhà thơ Seamus Heanry. Ireland là vùng đất được biết đến với những món ăn ngon, có hương vị độc đáo và đặc trưng. Người Ireland thích ăn đồ hảu sản, đó cũng là điểm đặc biệt thu hút các khách du lịch đến vùng biển nghỉ dưỡng. Ẩm thực Ireland được chia làm hai loại là ẩm thực truyền thống và ẩm thực hiện đại. Ẩm thực là một nét tinh túy của con người nơi đây với: các loại súp, súp bông cải, sữa kem và cà rốt, súp caramen với gà và đậu lăng, súp phô mai. Hay các món đầy chất dinh dưỡng nhưng có vị thơm ngon ngậy bánh gà và tỏi tây, thịt nguội hay các món hầm. Người Ireland còn ăn nhiều món salat và ăn chay: salat thịt bò, nho khô ngâm rượu wishkey, đậu hà lan,… Các món ăn của Ireland thật phong phú và hấp dẫn. Ireland só sự ngọt ngào dịu nhẹ của hương sữa kem tươi hay sự nồng thăm mạnh mẽ của wishkey. Tâm hồn thư thái đắm mình trong vị cà phê thơm ngon, quyến rũ của Ireland cùng nhân nhi bánh khoai nướng, xúc xích rán và khoai tay nghiền (món ăn đặc sản của đất nước Ireland) thì bãn sẽ nghĩ mình đang ở trên thiên đường. Chính điều này góp phần làm cho ẩm thực Ireland trở nên đặc trưng và thu hút khách du lịch. Nếu có ai đó nói về Ireland, tôi sẽ thật chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Ireland, tôi sẽ chìm đắm tâm hồn mình vào đó để cảm nhận. Ireland không phải nơi sinh ra tôi nhưng sao tôi thấy yêu mảnh đất này thế! Phải chăng đó là sự yên bình và thân thuộc của con người nơi đây! Phải chăng không phải mảnh đất đã sinh ra tôi nhưng lại nuôi dưỡng tâm hồn tôi! Phải rồi! tôi sẽ luôn rõi theo Ireland. Bởi Ireland – nơi đó có trái tim tôi.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Ngôi trường đắt nhất nước Mỹ Sắc vàng mùa thu nước Nga
Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012 - 2013 ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử
Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch

 Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi

Khuất Thu Trang