Vì vậy, tôi quyết định ra ngoài chụp những tấm ảnh này, để lưu lại khoảnh khắc và những kỉ niệm đẹp ở London trong mùa tuyết rơi.
Bộ ảnh này tôi chụp cuối tuần vừa rồi, đây là đợt tuyết muộn trong năm nay nhưng tuyết rất dày và lạnh. Nhiều chuyến tàu, chuyến bay đã bị hoãn hoặc bị ảnh hưởng do tuyết rơi. Tuy nhiên nó lại mang đến cảm xúc rất thú vị khi ngắm nhìn London trong những ngày này.
Các địa điểm được chụp là: Greenwich Park ( từ đây có thể nhìn toàn cảnh 1 góc London), Bigben, Parliament building, bờ sông Thame, Hampstead Heath park, New Cross station... và đường về nhà tôi hàng ngày. Nhưng tuyết chỉ đẹp khi rơi thôi, khi tuyết tan thì đường bẩn và trơn trượt lắm.
London eyes. |
Tháp Big Ben. |
Tháp Big Ben. |
Tháp Big Ben. |
Tháp Big Ben và Parliament house. |
Con đường dọc bờ sông Thame. |
Sông Thame |
Con sư tử khổng lồ ở quảng trường Trafalgar. |
Quảng trường Trafalgar. |
Công viên Greenwich. |
Ghế công viên cô đơn trong tuyết trắng. |
Hồ đóng băng ở công viên Greenwich. |
Lối lên đồi ở công viên Greenwich. |
Hàng rào đầy tuyết |
Công viên Hampstead Heath. |
Lối vào công viên Hampstead Heath. |
Công viên Hampstead Heath. |
Đèn thắp sáng cây phủ đầy tuyết. |
Hai vợ chồng đưa con đi chơi công viên. |
Lối vào một công viên. |
Khu làng trong tuyết. |
Lối đi ngập trong tuyết trắng. |
Đường tàu những ngày tuyết. |
London trong tuyết. |
Ngôi làng trong tuyết. |
Ngôi làng phủ đầy tuyết trắng. |
Ngôi nhà phủ tuyết trắng. |
Tất cả chìm trong tuyết. |
Theo VnExpress