Một thoáng Baikal

20/08/2012 19:00
Bài : Văn Ngân (Ảnh: Tuấn Anh)
(GDVN) - Đặt chân tới hồ Baikal trong một chiều đẹp trời, ánh nắng nhè nhẹ xen lẫn những cơn gió lạnh của ngày đầu thu mang lại một cảm giác thật mát mẻ, dễ chịu. Mặt hồ phẳng lặng một màu xanh, từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ, xa xa là những mỏm đá đứng sừng sững, hùng vĩ vẫn mang trên mình một dáng vẻ nguyên sơ, cổ xưa. Hồ Baikal giờ đây không chỉ là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới qua bài học địa lý thời phổ thông mà là một quần thể du lịch sinh thái hấp dẫn, một địa danh đang dần dần được con người chinh phục, khám phá.
Mặt hồ Baikal êm ả, xa xa là đảo Al – khôn, vùng đất thiêng của bộ tộc Buriat, địa điểm du lịch hấp dẫn nhất khi đặt chân đến Baikal. >> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn
Mặt hồ Baikal êm ả, xa xa là đảo Al – khôn, vùng đất thiêng của bộ tộc Buriat, địa điểm du lịch hấp dẫn nhất khi đặt chân đến Baikal.
>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn
Nước hồ trong veo có thể nhìn thấy rõ đủ loại đá với những hình thù cực kỳ hấp dẫn.
Nước hồ trong veo có thể nhìn thấy rõ đủ loại đá với những hình thù cực kỳ hấp dẫn.
Cảnh đẹp và bình yên đến lạ, sự có mặt của con thuyền không làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ mà càng làm cho bức hình thêm sinh động.
Cảnh đẹp và bình yên đến lạ, sự có mặt của con thuyền không làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ mà càng làm cho bức hình thêm sinh động.
Những tảng đá hùng vĩ hướng ra mặt hồ, phía dưới là những bãi cát nhỏ, mịn – địa điểm tắm hấp dẫn cho du khách.
Những tảng đá hùng vĩ hướng ra mặt hồ, phía dưới là những bãi cát nhỏ, mịn – địa điểm tắm hấp dẫn cho du khách.
Đỉnh mũi đá khổng lồ là chỗ dành cho những người thích phưu lưu mạo hiểm, xa xa là dãy núi sừng sững bao bọc quanh hồ Baikal.
Đỉnh mũi đá khổng lồ là chỗ dành cho những người thích phưu lưu mạo hiểm, xa xa là dãy núi sừng sững bao bọc quanh hồ Baikal.
Giữa khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn, loài hoa đá vẫn vươn mình đón nắng.
Giữa khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn, loài hoa đá vẫn vươn mình đón nắng.
Đàn bò vẫn ung dung gặm cỏ trên thảo nguyên xanh mướt.
Đàn bò vẫn ung dung gặm cỏ trên thảo nguyên xanh mướt.
“Cá sấu đá” nổi giữa mặt hồ Baikal.
“Cá sấu đá” nổi giữa mặt hồ Baikal.
Chú “sư tử” vẫn miệt mài bơi giữa mênh mông biển hồ.
Chú “sư tử” vẫn miệt mài bơi giữa mênh mông biển hồ.
Cả không gian khoác một màu xanh mướt, màu xanh của nước, màu xanh của trời.
Cả không gian khoác một màu xanh mướt, màu xanh của nước, màu xanh của trời.
Đứng trên điểm cực bắc của đảo Al – khôn, con người thật nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Đứng trên điểm cực bắc của đảo Al – khôn, con người thật nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Chiều bình yên ngắm Baikal mênh mông và đắm mình nghe tiếng hát của đàn hải âu trên mũi đá “tình yêu”, điểm dừng chân cuối cùng của tua du lịch mạo hiểm khám phá đảo.
Chiều bình yên ngắm Baikal mênh mông và đắm mình nghe tiếng hát của đàn hải âu trên mũi đá “tình yêu”, điểm dừng chân cuối cùng của tua du lịch mạo hiểm khám phá đảo.
Bình minh trên đảo thật nhẹ nhàng, yên bình.

Bình minh trên đảo thật nhẹ nhàng, yên bình.

Baikal là vùng đất có nhiều truyền thuyết thú vị, đây là biểu tượng 13 vị thần của người dân Buriat trên mũi đất Burkhan.

Baikal là vùng đất có nhiều truyền thuyết thú vị, đây là biểu tượng 13 vị thần của người dân Buriat trên mũi đất Burkhan.

Bài : Văn Ngân (Ảnh: Tuấn Anh)