Gia đình bé 5 tuổi bị cô giáo đánh bầm tím không chấp nhận lời xin lỗi

15/02/2012 18:00
Tùng Linh (tổng hợp)
(GDVN) - Chiều 14.2, ông Lê Văn Tư - cha của cháu Ngân cho biết: "Cô giáo đã đến nhà để thăm hỏi và xin lỗi nhưng gia đình không đồng ý".
Theo tường trình của ông Lê Văn Tư, thường trú tại số nhà 37, đường Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, ngày 10/2, ông có gửi con gái là Lê Ngọc Ngân, 5 tuổi tại Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục do ông Trần Ngọc Thanh Hoàng làm chủ tại số 35/1 đường Lê Hồng Phong, phường 4. 
Đến chiều cùng ngày, khi đưa bé Ngân về nhà, ông phát hiện cẳng chân và mông cháu bé bị bầm tím. Đến tối cháu Ngân không ngủ được và cho biết cháu bị cô giáo Nguyễn Thị Đèo đánh vào mông và chân. 
Đến ngày 13/2, chân bé Ngân vẫn còn đau, bầm và không dám đi học vì sợ bị đánh. 
Hiện tâm lý cháu Ngân không được bình thường, khi gặp người lớn cháu rất sợ và tối ngủ hay giật mình. 
Theo chuẩn đoán và đơn thuốc của bác sỹ Nguyễn Đức Cân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang ngày 13/2 thì cháu Lê Ngọc Ngân bị chấn thương phần mềm. 
Ngày 14/2, Thanh tra Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Vị Thanh đã tiến hành làm việc với chủ Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục của ông Trần Ngọc Thanh Hoàng và cô giáo Nguyễn Thị Đèo.. 
Tùng Linh (tổng hợp)