Anh vợ nã đạn vào đầu em rể vì sợ em... trúng gió

16/01/2012 10:34
Đông Phương/Đời sống & Pháp Luật
Về ăn giỗ bố vợ, trong cuộc trà dư tửu hậu giữa những người trong gia đình, anh vợ bỗng cầm súng nã thẳng vào đầu em rể chỉ vì không muốn em đi đường trúng gió.
Nổ súng trong ngày giỗ bố

Trước ngày xảy ra vụ án đầy bi kịch, Quách Công Tình (SN 1988) trú tại Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đang có một cuộc sống khá yên bình. Tình là con cả nên gánh nhiều trọng trách trong gia đình. Hết lớp 6, Tình bỏ học giữa chừng. Không học vấn nên Tình chỉ tìm những việc lao động phổ thông để kiếm sống.

Ngay sau khi bắn anh Đ., Tình đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngay sau khi bắn anh Đ., Tình đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
g

Tình xây dựng gia đình khá sớm, vợ của Tình là chị Nguyễn Thị Th, SN 1989. Hiện hai vợ chồng Tình đã có cậu con trai kháu khỉnh… Điều không may là bố của Tình đã sớm qua đời năm 2010 và cũng chính trong ngày giỗ đầu của bố, trong một phút không kiềm chế được bản thân, Quách Công Tình bỗng chốc trở thành người mang trọng tội.

Theo đó, vào hồi 17h30’ ngày 29/1/2011, công an xã Thung Nai, huyện Cao Phong nhận được tin báo về việc khoảng 17h cùng ngày, tại xóm Mới, xã Thung Nai, xảy ra vụ anh Nguyễn Minh Đ., SN 1989, trú tại xóm Vống, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội bị một người dùng súng bắn vào đầu và được người dân đưa đi cấp cứu. Cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra làm rõ. Đối tượng được xác định cầm súng bắn vào đầu anh Đ. là Quách Công Tình. Điều đáng buồn trong vụ án này, Đ. lại chính là em rể của Tình!

Ngay sau khi bắn anh Đ., Tình đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trao đổi với PV, một điều tra viên tham gia phá án cho biết, địa hình nơi xảy ra vụ án khá phức tạp, đi lại khó khăn, do đó việc truy bắt hung thủ gặp nhiều trở ngại. Qua quá trình đấu tranh, thuyết phục, vận động và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày bỏ trốn, Quách Công Tình đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi dùng súng kíp bắn anh Đ. tại nhà của Tình trong ngày giỗ bố đẻ của Tình và cũng chính là bố vợ của Đ..

Nguồn cơn của “ngày đen tối


Sau quá trình điều tra, xác minh, cùng với lời khai nhận của Quách Công Tình, vụ việc đã được làm sáng tỏ. Theo đó, ngày 29/1/2011, gia đình bà Nguyễn Thị L. (mẹ đẻ của Quách Công Tình) tổ chức làm giỗ đầu cho bố Tình. Trong số các con cháu về thắp hương tưởng nhớ người đã khuất có Tình và chàng rể Nguyễn Minh Đ.. Sau khi ăn uống xong xuôi, anh Đ. nói muốn về nhà mẹ đẻ ở xóm Vống, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội. Tuy nhiên, do thấy anh Đ. đã uống khá nhiều rượu, nên mọi người trong nhà can ngăn không cho anh Đ. về vì sợ đi đường trúng gió.

Khoảng 17h cùng ngày, anh Đ. đi từ nhà bà L. xuống nhà nổi (hay còn gọi là nhà bè) của Tình để lấy thuyền nan có gắn máy nổ máy để đi về. Nhìn thấy Đ. nổ máy thuyền nan của mình, Tình chạy về, dùng tay kéo thuyền nan lại và nói với Đ.: “Em say rồi về nhà bè của anh ngủ đi!”. Bị anh vợ ngăn cản, Đ. đi vào nhà bè của Tình. Sau khi vào nhà, anh Đ. cầm chiếc đầu kỹ thuật số vứt xuống nền nhà. Tiếp đó, anh Đ. ôm nốt chiếc ti vi định ném, nhưng do nặng quá sức, Đ. lại bỏ xuống. Thấy Đ. đập phá đồ đạc trong nhà, Tình tức giận, lấy luôn khẩu súng kíp đã nạp đạn sẵn của mình chĩa về phía Đ. bóp cò. Súng nổ, đạn bay trúng vào phần đầu bên trái làm Đ. ngã xuống bất tỉnh. Thấy vậy, Tình vứt luôn khẩu súng xuống sông, chạy lại phía anh Đ., lấy gối bịt, dùng vải quấn cầm máu cho Đ. và cùng mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Mặc dù bị bắn vào đầu nhưng rất may là nạn nhân Đ. đã được cứu sống song bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.

Theo kết luận giám định pháp y vào ngày 2/3/2011 thì anh Nguyễn Minh Đ. bị trấn thương vùng đầu do hỏa khí gây vỡ lún xương vòm sọ, gây dập não, tụ máu, có dị vật kim khí trong não…trong thời gian điều trị còn khuyết xương sọ vùng trán đỉnh. Tỷ lệ tổn thương nêu trên dẫn đến nạn nhân bị tổn hại 38% sức khỏe. Cơ quan công an đã thu hồi khẩu súng mà Quách Công Tình dùng để bắn anh Đ., theo kết luận của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) thì: “Khẩu súng không có ký hiệu, nhãn mác, dài 1,4m là súng tự tạo, kiểu súng kíp và không phải vũ khí quân dụng”. Về nguồn gốc khẩu súng Tình khai mua của một người lạ ở Thung Nai, không xác định được mua của ai.

Chỉ vì muốn em rể được an toàn mà Tình suýt nữa cướp đi tính mạng của anh này. Sau khi vụ án xảy ra, nạn nhân Nguyễn Minh Đ. cũng đã có đơn xin miễn giảm trách nhiệm hình sự cho Quách Công Tình, bởi dẫu sao họ cũng là “người một nhà”…

Đông Phương/Đời sống & Pháp Luật