Hạ U23 Myanmar, người Mã gửi chiến thư cho U23 Việt Nam…

19/11/2011 17:15
Việt Anh
(GDVN) - … Hoặc cũng có thể là U23 Indonesia. Trận bán kết 2 diễn ra sau đây ít phút sẽ chọn ra đội bóng nào vào đá chung kết với U23 Malaysia.
Nếu đối thủ của U23 Malaysia là U23 Việt Nam, trận chung kết SEA Games 26 sẽ tái hiện lại trận chung kết ở Vientiane năm 2009. Còn nếu U23 Indonesia giành được vé, đội bóng chủ nhà sẽ có cơ hội trả món nợ thất bại ở vòng bảng 2 ngày trước và xa hơn là thất bại tại chung kết AFF Cup năm 2010.
Xem lại clip trận đấu U23 Malaysia 1-0 U23 Myanmar
Trở lại với trận bán kết 1 ở sân Bung Karno, ĐKVĐ U23 Malaysia bất bại ở vòng bảng và đánh bại cả chủ nhà U23 Indonesia nên hiển nhiên được xem là cửa trên trong cuộc đối đầu với ‘ngựa ô’ U23 Myanmar.
U23 Malaysia (vàng) được đánh giá rất cao sau khi thắng chủ nhà Indonesia.
U23 Malaysia (vàng) được đánh giá rất cao sau khi thắng chủ nhà Indonesia.
Nhưng đội bóng áo đỏ U23 Myanmar mới là những người chiếm thế chủ động những phút đầu trận. Tâm lý hoàn toàn thoải mái, U23 Myanmar lao lên tấn công và phút 12, họ được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly rất thuận lợi. Tiếc là U23 Myanmar không tận dụng được.Phút 22, Kyaw Ko Ko có bóng trong vòng cấm U23 Malaysia nhưng các hậu vệ áo vàng đã áp sát rất nhanh trước khi tiền vệ số 10 kịp áp sát. Liền sau đó, trung vệ Mahali đã buộc phải phạm lỗi với Pyae Phyoe Oo ngay sát vòng cấm. U23 Myanmar được hưởng quả đá phạt nhưng kỹ năng sút phạt của họ có vẻ như không được tốt.Phút 30, pha trả bóng về cho thủ môn của hậu vệ U23 Myanmar đã suýt được tiền đạo Syahrul tận dụng.
U23 Myanmar (áo đỏ) đã gây nhiều khó khăn cho đội ĐKVĐ.
U23 Myanmar (áo đỏ) đã gây nhiều khó khăn cho đội ĐKVĐ.
Phút 35, Zaw Min Tun phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Malaysia nhưng chính hậu vệ U23 Myanmar lại bị đau và phải lên cáng rời sân. Ở quả đá phạt, đội trưởng Baddrol Bakhtiar đã sút bóng rất căng, đưa bóng đi chệch cột. Trong một tình huống hãm thành của U23 Malaysia ở cuối hiệp 1, hậu vệ U23 Myanmar đã để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt.Những phút đá bù hiệp 1, đội trưởng Baddrol Bakhtiar của U23 Malaysia có pha tắc bóng rất nguy hiểm với Shwe Hlaing Win. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng tặng nhạc trưởng đội bóng áo vàng.
Thiha Sithu trong một pha cứu thua.
Thiha Sithu trong một pha cứu thua.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0 khá bất ngờ. U23 Malaysia chắc chắn sẽ dồn lên tấn công trong hiệp 2 để giải quyết đối phủ trong vòng 90 phút. Đúng như dự đoán, U23 Malaysia đã dồn lên tấn công và liên tiếp đe dọa khung thành của thủ môn Thiha Sithu trong hiệp 2. Phút 58, Fakri băng lên đón đường chuyền dài của đồng đội, rất tiếc là cú chạm bóng của anh chưa đủ khó để đi vào lưới U23 Myanmar. Không chỉ bị dồn ép, U23 Myanmar còn gặp khó khi Zaw Zaw Oo chấn thương và rời sân.
Thủ môn Thiha Sithu đã chơi khá tốt.
Thủ môn Thiha Sithu đã chơi khá tốt.

Phút 65, U23 Myanmar lẽ ra đã có được bàn thắng.
Cơ hội đã bị Min Thu bỏ lỡ, sau khi hậu vệ Mahali đỡ bóng trượt, tiền vệ số 9 đã có bóng ở cự ly rất gần và lập tức xoay người dứt điểm. Thủ môn Khairul Fahmi Che Mat đã phản ứng xuất thần và kịp thời phá bóng.
Cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận đã bị Min Thu bở lỡ. Ngay sau đó, U23 Myanmar lại được hưởng quả đá phạt ở cự ly rất tốt nhưng một lần nữa Kyaw Zayar Win lại bỏ phí. U23 Malaysia vẫn là đội tấn công nhiều hơn. Phút 78, Izzaq bỏ lỡ cơ hội với pha bắt volley cận thành. Bàn thắng một lần nữa lại ngoảnh mặt với ‘những chú hổ’.Phút 83, U23 Malaysia và U23 Myanmar vẫn đang hòa nhau 0-0. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, U23 Myanmar sẽ gây thêm một bất ngờ lớn nữa sau khi họ cầm hòa được U23 Việt Nam ở vòng đấu bảng.Phút 85, U23 Malaysia cuối cùng đã có bàn thắng mở tỷ số. Fakri là tác giả của pha ghi bàn quý hơn vàng này. Tiền đạo số 13 đã băng xuống rất nhanh, đón đường bóng bật ra rồi đệm bóng tung lưới thủ môn Thiha Sithu. Không còn gì để mất, HLV Stefan Hansson tung tiền đạo Min Min Tun vào thay Min Thu. Phút 90+1, U23 Myanmar có pha phản công, Min Tun đã chọn vị trí rất thoáng để sẵn sàng nhận đường chuyền nhưng Phyoe Oo không có đường chuyền thành công trước sự áp sát của các hậu vệ áo vàng. Bất lực trước nhiệm vụ tìm kiếm bàn gỡ khi thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng giây, đội trưởng Aye San của U23 Myanmar đã cao chân nguy hiểm và bị phạt thẻ vàng. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về U23 Malaysia. Các nhà ĐKVĐ đã có vé vào chung kết để bảo vệ tấm HCV SEA Games giành được ở Lào năm 2009.
Việt Anh