Rafa Benitez làm thủ lĩnh đội các ngôi sao 'cò bất cò bơ'

04/08/2011 03:42
(GDVN) - Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi chợ mùa hè mở cửa, nhưng một số cầu thủ dù tài năng nhưng vẫn phải dài cổ tìm bến đỗ mới.

(GDVN) - Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi chợ mùa hè mở cửa, nhưng một số cầu thủ dù tài năng nhưng vẫn phải dài cổ tìm bến đỗ mới.

Điều đáng nói là có những cầu thủ hết sức chất lượng mà giá rẻ, có thể coi là những bản hợp đồng tin cậy. Tuy nhiên cho đến lúc này vẫn chẳng ma nào liếc đến họ, dù có người đã trở thành tượng đài ở một đội bóng mình đi qua. Giả sử tập kết các ngôi sao này thành một đội và mời Rafa Benitez làm HLV trưởng thì đó sẽ là một đội bóng ra trò.

Ông bầu Rafa Benitez.
Ông bầu Rafa Benitez.

Cái nghịch lý nằm ở chỗ không phải CLB nào cũng có thể bỏ ra 30 triệu euro để chi riêng cho một cầu thủ như Barca, Real, Man City và thậm chí là Malaga. Họ sẽ phải tìm đến những giải pháp giá cả phải chăng, hợp túi tiền hơn. Dù vậy thì những cầu thủ thất nghiệp vẫn có khả năng sẽ phải chờ đến sau 31/8 để tìm nơi làm việc mới, khi mà các đội bóng không thể mua thêm cầu thủ mà chỉ được ký hợp đồng dưới dạng tự do.

Sau đây là danh sách những tên tuổi “cầu bơ cầu bất” đang đứng ở các điểm chờ việc, theo tờ Marca (Tây Ban Nha).

1. Thủ môn

Ricardo (35 tuổi, Bồ Đào Nha):
Là người quen của La Liga do bắt chính cho Real Betis 4 mùa giải, xuất hiện thường xuyên trong màu áo ĐTQG ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên sau đó anh đã phải sang chơi cho Leicester City. Buồn cười ở chỗ, ngày 12/2 Ricardo còn tán dương thầy Sven Goran Eriksson là động lực khiến anh đến Leicester, đến ngày 30/6 chính Eriksson đã không chút động lòng quyết định giải phóng Ricardo.

2. Hậu vệ

Fernando Varela Ramos (31 tuổi, Tây Ban Nha):
Chơi hơn 250 trận trong màu áo Betis lẫn Mallorca, Varela sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng nhưng chỉ được 1 mùa giải trước khi bị thải hồi.

Andreas Hinkel (29 tuổi, Đức): Dính chấn thương và bị Cha-Du Ri cướp mất chỗ ở Celtic, Hinkel thành kẻ thất nghiệp dù từng một thời là trụ cột ở Stuttgart và thường xuyên được gọi lên tuyển.

Andreas Hinkel trong màu áo Celtic
Andreas Hinkel trong màu áo Celtic.

Legrottaglie (34 tuổi, Italia): Một hậu vệ thành danh ở Serie A với hơn 200 trận ra sân, từng cùng với Giorgio Chiellini hợp thành cặp trung vệ xuất sắc nhất nước Ý, nhưng tuổi tác khiến Legrottaglie mất dần chỗ đứng và phải bán xới sang Milan, nơi anh chỉ 1 lần ra sân trước khi phải ra đường.

Timothee Atouba (29 tuổi, Cameroon): Từng là tài năng hứa hẹn khi còn ở Totenham và được đá chính tương đối thường xuyên tại Hamburg, nhưng Atouba đã không còn được trọng dụng khi sang Ajax, nơi các ngôi sao trẻ nhanh chóng thay thế lớp cầu thủ đi trước chỉ vài năm.

3. Tiền vệ

Freddie Ljungberg (34 tuổi, Thụy Điển)
: Nổi tiếng trong màu áo Arsenal, tuy nhiên sự nghiệp của Ljungberg dần lãng quên theo năm tháng kể từ khi rời Emirates. Lần lượt West Ham, Seattle Sounders, Chicago Fire rồi Celtic, Ljungberg không ở được CLB nào quá 2 năm. Không những vậy anh còn mắc chứng đau nửa đầu kinh niên khi còn sống ở Mỹ.

Ljungberg đi quảng cáo đồ lót nhiều hơn đá bóng
'Body' đẹp nên Ljungberg đi quảng cáo đồ lót nhiều hơn đá bóng.

Mahamadou Diarra (30 tuổi, Mali): Trưởng thành trong màu áo Lyon và được đưa tới Real nhưng Diarra không thể chinh phục được những đỉnh cao vì sự xuất hiện của Xabi Alonso và đặc biệt là Jose Mourinho. Trở về Pháp khoác áo Monaco nhưng giờ Diarra là người tự do sau khi đội bóng công quốc xuống hạng.

Vicente (30 tuổi, Tây Ban Nha): Từng được coi là tiền vệ cánh trái xuất sắc nhất bán đảo Iberia cách đây hơn nửa thập kỷ, Vicente liên tục bị chấn thương hành hạ và giành phần lớn thời gian để bình phục trên giường bệnh. Từng từ chối những đội bóng lớn để được ở lại quê hương Valencia, cuối cùng Vicente cũng phải ra đi sau 11 năm gắn bó cùng CLB.

Owen Hargreaves (30 tuổi): Tưởng như MU sẽ là bệ phóng để cựu ngôi sao của Bayern Munich tỏa sáng hơn nữa nhưng những ca chấn thương đã khiến Hargreaves lụi tàn từng ngày cho đến khi Sir Alex Ferguson hết kiên nhẫn và giải phóng anh. Phải dùng đến YouTube để mong có việc mới, Owen thậm chí còn không được đội hạng dưới Leicester chấp nhận thử việc.

Owen Hargreaves phải dùng YouTube để hy vọng kiếm CLB mới
Owen Hargreaves phải dùng YouTube để hy vọng kiếm CLB mới.

4. Tiền đạo

Nabil Baha (29 tuổi, Morocco)
: Chơi hơn 100 trận cho Malaga nhưng tham vọng của đội bóng này đã khiến Baha phải sang Hy Lạp kiếm sống, nơi anh cũng chỉ trụ được có nửa năm. Tiền đạo này được coi là một ví dụ của sự thiếu may mắn trong sự nghiệp: chơi thành công trong khoảng 1-2 mùa giải rồi lại ra đi vì CLB xuống hạng hoặc giải thế.

Walter Pandiani (35 tuổi, Uruguay): 'Súng trường' đã chơi gần 100 trận cho Udinese và từ lâu đã nổi danh là tay săn bàn cự phách khi còn đá cho Deportivo La Coruna. Hiện anh đang là cầu thủ tự do nhưng chưa nguôi ý định ở lại châu Âu.

5. Huấn luyện viên

Rafael Benitez (51 tuổi, Tây Ban Nha): 'Ông râu dê' khó tính này dường như không thích hợp với công việc ở Inter nên đã buộc phải nhường chỗ cho Leonardo. Có bảng thành tích dẫn dắt Valencia vô địch La Liga và giúp Liverpool đoạt Champions League, Benitez vẫn là một HLV đắt khách.

Đội hình các cầu thủ cầu bất cầu bơ
Đội hình các cầu thủ cầu bất cầu bơ.

Và những dự bị

Asier Del Horno: cựu hậu vệ của Chelsea và Valencia, trở thành người tự do vì Valencia muốn cắt giảm quỹ lương CLB.

Stephen Appiah: được biết tới từ khi còn ở Serie A nhưng ngày nay Appiah đã bị lãng quên trong làng bóng đá châu Âu.

Raul Tamudo: tượng đài của Espanyol khi chơi cho gã hàng xóm bé nhỏ của Barca suốt sự nghiệp thi đấu, nhưng nay đã phải ra đi vì tuổi tác.

Đỗ Âu