Trương Thanh Hằng kể chuyện tình cảm với Nguyễn Đình Cương

15/12/2011 13:30
Lê Thương (Theo Bưu điện Việt Nam)
Trương Thanh Hằng, “cô gái vàng” của thể thao VN khẳng định, báo chí và dư luận đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô với Nguyễn Đình Cương.
Cô cũng chia sẻ về triết lý sống và quyết tâm giành vé tham dự Olympic London 2012.- Cơ duyên nào đưa Hằng đến với điền kinh? Hằng đến với môn này thật tình cờ. Hồi học lớp 5, ở trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận 2, thầy giáo thấy Hằng có dáng cao, khỏe nên cử đi thi giải các trường. Không ngờ lần đó Hằng được huy chương bạc, đoạt phần thưởng 200.000 đồng. Đến năm lớp 7, Hằng vào đội tuyển trẻ TP.HCM nên phải vào học tại Trường Nghiệp vụ TDTT. Một năm sau được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia và phải khăn gói ra Trung tâm TDTT Trung ương III (Đà Nẵng) học cho đến nay. Lúc đầu xa nhà, mẹ phải dẫn đi. Đến khi mẹ về thì Hằng đã khóc suốt ngày. Trương Thanh Hằng: 'Tôi vẫn chưa bung sức'
Hình ảnh quen thuộc của Hằng tại các giải Quốc tế.
Hình ảnh quen thuộc của Hằng tại các giải Quốc tế.
Mẹ Hằng buôn gạo, bỏ mối cho các tiệm gạo trong thành phố, tất bật sáng chiều. Nay có thêm cô con gái lớn là chị của Hằng mới sinh đôi về ở bên cạnh nhà, bà lại càng thêm bận rộn. Hai em trai Hằng, người vừa giải ngũ, người đang theo học phổ thông, theo gương chị, cũng đang “đầu quân” cho đội trẻ điền kinh TP.HCM với lịch trình sáng đi tối về.- Vậy mà sau này Hằng lại bỏ TP.Hồ Chí Minh về Ninh Bình? Hằng là VĐV xuất thân từ TP.HCM, lớn lên và trưởng thành cũng ở đây. Thế nhưng, lúc buộc phải chia tay điền kinh TP.HCM để về Ninh Bình chính là thời điểm khó khăn nhất. Hằng đã đắn đo, đã suy nghĩ và hỏi rất nhiều thầy cô, đồng nghiệp rồi mới đi đến quyết định cuối cùng. Đôi khi, thay đổi môi trường tập luyện có lẽ lại tốt cho bản thân Hằng.- Thường xuyên thi đấu xa nhà như vậy, lúc đầu mẹ có ủng hộ Hằng theo điền kinh không? Lúc Hằng mới tập điền kinh, gia đình quá khó khăn. Mẹ từng phải đạp xe đi giao gạo, thực phẩm ở nhiều nơi để kiếm tiền nuôi mấy chị em ăn học và tập điền kinh. Sau này, ngoài mẹ còn có chị gái của Hằng nữa đã ủng hộ hết mình cho Hằng tập luyện và thi đấu xa nhà.- Kỷ niệm đáng nhớ nhất nhất của Thanh Hằng trong những năm thi đấu? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hằng là lần đầu tiên được HCV cự ly 1500m và phá kỷ lục SEA Games 23 ở Philippines. Khi ấy, Hằng bị đau mắt cá chân trước lúc lên đường. Lúc đó, Hằng lo lắng lắm vì sợ sẽ không giành được thành tích, nhưng cuối cùng Hằng đã giành HCV và đồng thời phá kỷ lục SEA Games của chị Lan Anh ở nội dung 1500m.
Mục tiêu của Hằng là đoạt vé tham dự Olympic London 2012.
Mục tiêu của Hằng là đoạt vé tham dự Olympic London 2012.
- Thanh Hằng đánh giá thế nào về thành tích tại SEA Games vừa qua của mình? Mục tiêu đạt chuẩn Olympic sắp tới có phải là áp lực đối với Hằng không? Hằng chỉ hài lòng khi bảo vệ được 2 tấm HCV 800m và 1500m, nhưng chưa hài lòng về chỉ số thành tích ở cự ly 800m, cự ly mà Hằng và cô Hồ Thị Từ Tâm cũng như chuyên gia Gunter Lange đã kỳ vọng sẽ vượt qua được chuẩn B của Olympic London 2012. Trước thềm SEA Games 26, Hằng đã bị chấn thương nhẹ. Đến trước khi thi chung kết cự ly 800m, Hằng thậm chí đã bị căng cơ, nên thời gian hoàn thành đợt chạy chung kết đã không được như ý muốn. Đấy là điều rất đáng tiếc, bởi lẽ nhiều người đã đặc biệt kỳ vọng vào Hằng. Thực ra, luôn có một áp lực không nhỏ đối với tất cả các VĐV trước một sự kiện thể thao. Đối với sân chơi Olympic, điều đó càng lớn. Hằng cũng chịu đôi chút áp lực khi chưa thể đạt tới chuẩn dự Olympic, nhưng sẽ nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu ở năm 2012 để giành bằng được điều đó.
Thanh Hằng phủ nhận chuyện tình cảm với Đình Cương.
Thanh Hằng phủ nhận chuyện tình cảm với Đình Cương.
- Dư luận có nói đến mối quan hệ tình cảm giữa Thanh Hằng và Đình Cương. Thực hư chuyện này thế nào? Trước SEA Games 26, Hằng và anh Nguyễn Đình Cương đã rất khổ sở trước thông tin này. Hằng và anh Cương trước hết là đồng nghiệp, cùng tập luyện và thi đấu để mang về thành tích cho điền kinh Việt Nam. Anh Cương giúp Hằng rất nhiều trong sự nghiệp. Và Hằng luôn coi anh Cương như một người anh trai, cũng như cách anh Cương nghĩ về Hằng. Tập luyện cùng nhau, và như mọi người đều biết, anh Cương chính là “quân xanh” giúp Hằng đi đến thành công như ngày nay, nên có lẽ nhiều người đã hiểu lầm rằng cả 2 có tình ý gì với nhau. Nhưng nhân đây, Hằng xin khẳng định lại một lần nữa, giữa Hằng và anh Nguyễn Đình Cương chỉ là tình bạn bè, tình đồng nghiệp, chứ không có chuyện gì khác.- Nghỉ thi đấu, Hằng sẽ làm gì? Trước mắt, Hằng sẽ vẫn nỗ lực thi đấu đến kinh cho đến khi nào không thể chạy được nữa thì thôi. Còn về tương lai xa, có thể sau khi nghỉ thi đấu Hằng sẽ tham gia huấn luyện hoặc chọn 1 nghề nào đó phù hợp với mình, có thể sẽ mở một shop thời trang, tiệm internet... hoặc nối nghiệp buôn bán của mẹ chẳng hạn.
Vài nét về Trương Thanh Hằng

Sinh ngày 1/5/1986, tại TP.HCM. Hiện là VĐV điền kinh của ĐTQG và VĐV thuộc biên chế của tỉnh Ninh Bình.

Thành tích nổi bật: Liên tục “thống trị” những đường chạy trong nước ở các cự ly 1500 và 800m.Chuyên gia phá lỷ lục của chính mình. Đoạt HCV 1500m, HCB 800m ở giải trẻ Hong Kong mở rộng 2004; HCV 1500m, HCĐ 800m SEA Games 23; HCV 800m và HCĐ 1500 m giải điền kinh châu Á 2008; 2 HCB 1500m, 800m tại Asian Games 16 (2010), HCV 800m và 1500m SEA Games 26... Cùng với đó là danh hiệu VĐV xuất sắc quốc gia liên tiếp nhiều năm liền.

Triết lý sống của Thanh Hằng

“Nếu ngừng lại, bạn sẽ trở thành người chậm tiến”.

Do luôn phải tập luyện ngoài trời nên trước khi đi tập Hằng hay bôi kem chống nắng. Ngoài ra chế độ thực phẩm, dinh dưỡng cũng quan trọng. Hằng thường chỉ dùng các thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên có giàu chất đạm, Protein… như sữa đậu nành.

Lúc rảnh rỗi thường lên mạng đọc báo, theo dõi tin tức trên truyền hình.

Thích nghe nhạc trẻ, có năng khiếu đạp xe đạp.

Thần tượng: Phạm Đình Khánh Đoan

Ghét sự phản bội hoặc lừa dối

Món ăn ưa thích: cà ri gà, bún chả do mẹ nấu.
Lê Thương (Theo Bưu điện Việt Nam)