Người mẹ liệt sĩ mù thường ngày vẫn bán nước ở Hồ Gươm. Mẹ làm nhiều người không cầm được nước mắt khi đi qua và nhìn thầy mẹ. Mẹ đã 87 tuổi, 1 người con là liệt sĩ và một người con nữa thì bị tật nguyền. |
Ánh mắt và thân hình của đứa bé khiến nhiều người phải ngẫm lại bản thân mình |
Bức ảnh được giới trẻ chuyền tay nhau rộng rãi cảnh một bác "ăn mày" ăn cơm thừa bẩn thỉu. |
Nhìn cụ già không ai nghĩ ở cái tuổi đấy còn phải mưu sinh |
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm |
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm |
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm |
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm |
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm |
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm |
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm |
Nếu khi bạn vứt thừa một thứ gì đó thì bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh này và cùng suy ngẫm |
Hãy cùng suy ngẫm |
Trên thế giới này những nơi trú thân như thế này còn rất nhiều |
Hồ Sỹ Anh