Ronaldo: "Tôi chẳng phải chịu bất kỳ sức ép nào cả!"

25/06/2012 11:35
Mỹ Trinh
(GDVN) - Trước trận bán kết gặp Tây Ban Nha, siêu sao Ronaldo vừa lên tiếng khẳng định rằng anh không phải chịu bất cứ sức ép nào cả từ những lời chỉ trích...
Với những cơ hội ghi bàn mười mươi đã bị Ronaldo bỏ lỡ trong trận gặp Đan Mạch hay màn trình diễn nhạt nhòa trước tuyển Đức, anh đã phải hứng chịu biết bao lời chỉ trích, nhất là từ giới truyền thông Bồ Đào Nha, nhưng anh đã phần nào chứng tỏ được giá trị của mình đúng vào lúc tuyển Bồ Đào Nha cần anh nhất. Cú đúp vào lưới Hà Lan của Ronaldo mang về cho Seleccao chiến thắng 2-1 quý giá. Rồi sau đó là màn trình diễn siêu hạng trong trận tứ kết gặp CH Czech đưa Bồ Đào Nha vào bán kết gặp đội bóng láng giềng Tây Ban Nha. Ronaldo thừa nhận rằng khi đã trở thành ngôi sao thì chuyện phải nhận những lời chỉ trích là bình thường, anh bỏ ngoài tai tất cả, im lặng và đáp lại bằng những bàn thắng…
Ronaldo đang rất tự tin trước trận bán kết gặp Tây Ban Nha
Ronaldo đang rất tự tin trước trận bán kết gặp Tây Ban Nha
"Khi đã  trở thành một ngôi sao lớn, bạn càng phải đối diện với nhiều áp lực. Ngay cả Messi cũng phải hứng chịu những chỉ trích như tôi vậy. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người nhưng tôi không bao giờ để mình cảm thấy tức giận hay thất vọng vì chuyện này. Là một cầu thủ chuyên nghiệp tôi phải chấp nhận những lời chỉ trích ấy như một phần sự nghiệp của mình. Nó là động lực khiến tôi  cảm thấy phải nỗ lực hơn khi thi đấu. Tôi không có thời gian để tranh cãi về những lời nói ấy, tôi chỉ biết ra sân và thi đấu hết mình", Ronaldo khẳng định.
Ronaldo sẽ lại tỏa sáng đưa Bồ Đào Nha vào chung kết?
Ronaldo sẽ lại tỏa sáng đưa Bồ Đào Nha vào chung kết?

Anh thừa nhận Đức và Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2012, nhưng Ronaldo vẫn tin rằng anh cùng đồng đội hoàn toàn có thể làm nên những bất ngờ tại giải lần này: "Điều quan trọng là chúng tôi đang tiến bộ qua từng trận đấu, hơn nữa, toàn đội đang rất đoàn kết. Không dễ để giành quyền vào chơi trận bán kết song chúng tôi đã làm được điều đó. Mục tiêu lúc này của Bồ Đào Nha là trận chung kết. Chúng tôi đang rất lạc quan về mục tiêu ấy. Không được đánh giá cao nhưng chúng tôi đã rất nỗ lực để tiến sâu vào đến bán kết. Dù bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, chúng tôi cũng xứng đáng nhận được những ngợi khen".

BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012
Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Mỹ Trinh