Sáng nay, thầy Trần Trọng Thêm Tập đoàn Tâm Việt Group khuấy động không khí lớp học hi vọng bằng những màn xiếc, câu đố, trò chơi hài hước. |
Khiến các em nhỏ dù đang mang bệnh vẫn cười tít mắt |
Những nụ cười trong veo, hồn nhiên |
Các bạn nhỏ hài hước đố lại thầy: "Con gì mà trở được khúc gỗ nhưng không trở được hòn đá?". Câu đố khiến thầy giáo lúng túng suy nghĩ không ra đành chịu thua các trò. |
Cậu bé Lê Đức Mạnh (giữa) cười tươi và vô cùng thông minh trả lời đó là: Con sông, con nước. Gỗ thì nổi, đá thì chìm |
Cô bé Lê Phương Anh dù đang tiếp nước cũng vẫn xuống tham gia lớp họ |
Bé Nguyễn Thị Hải Yến cũng đang truyền nước, nhưng vẫn hăng say giải đố.Cô bé nhất định không chịu là người thất bại, không chịu đầu hàng trước những câu đố của thầy cô. |
Những điệu cười nghiêng ngả, xua tan hết nỗi đau đớn thể xác |
Theo sự thống nhất giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, toàn bộ nguồn ủng hộ cho Lớp học Hy vọng sẽ do Báo điện tử Giáo dục Việt Nam quản lý và chỉ dùng phục vụ cho Lớp học như: trang bị sách, vở, đồ dùng học tập; các thiết bị trong lớp học; các hạng mục phục vụ lớp học; chi phí bồi dưỡng tình nguyện viên; chi phí hỗ trợ trực tiếp cho các hoàn cảnh khó khăn của lớp học. Mọi sự ủng hộ Lớp học Hy vọng xin gửi về: - Quỹ Tấm lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam - Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888 - Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy - Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn |
Bích Thảo