Lớp học Hy vọng:

Lớp học Hy vọng ngập tràn niềm vui trong buổi học đầu năm mới

06/02/2012 17:09
Thu Hòe
(GDVN) - Sau 20 ngày nghỉ Tết, học sinh Lớp học Hy vọng đã chính thức trở lại lớp học hôm nay 6/2.

Hôm nay 6/2, Lớp học Hy vọng hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài. Buổi học đầu tiên trong năm mới của Lớp học Hy vọng bắt đầu với môn học vẽ do cô giáo Khương Thị Hiền, giáo viên trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa – Hà Nội) đứng lớp.

Dù là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ tết dài nhưng đã có gần 20 em nhỏ đến lớp học học. Chủ đề vẽ tranh chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 với nội dung “vẽ chân dung bác sỹ mà em yêu quý nhất” đã cuốn hút các em học sinh của Lớp học Hy vọng.

Cũng trong buổi học đầu tiên này, học sinh Lớp học Hy vọng đã được nhận lì xì đầu năm mới của chị Nguyễn Thanh Phượng, quản lý lớp học, quà của bệnh viện Nhi Trung ương.

Dưới đây là những hình ảnh về buổi học đầu tiên trong năm mới của Lớp học Hy vọng:

Buổi học đầu tiên của Lớp học Hy vọng sau kỳ nghỉ Tết dài
Buổi học đầu tiên của Lớp học Hy vọng sau kỳ nghỉ Tết dài
Các em nhỏ vui mừng, hớn hở khi được trở lại Lớp học Hy vọng
Các em nhỏ vui mừng, hớn hở khi được trở lại Lớp học Hy vọng
Say sưa với chủ đề "vẽ tranh chân dung bác sỹ em yêu quý nhất"
Say sưa với chủ đề "vẽ tranh chân dung bác sỹ em yêu quý nhất"
Những "tác phẩm" sẽ được các em dành tặng cho chính những bác sỹ, y tá đang điều trị cho mình
Những "tác phẩm" sẽ được các em dành tặng cho chính những bác sỹ, y tá đang điều trị cho mình

Học sinh Lớp học Hy vọng "khoe" tác phẩm của mình
Học sinh Lớp học Hy vọng "khoe" tác phẩm của mình
Vui vẻ với phong bao lì xì đầu xuân
Vui vẻ với phong bao lì xì đầu xuân 

Có thể bạn quan tâm

Nhật ký Pả Vi

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Hồ sơ HS Lớp học Hy vọng

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Chân dung GV tình nguyện Lớp học Hy vọng

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

Bữa cơm có thịt


Thu Hòe