Tranh dự thi của Bảo Trân, lớp 1A3, Tiểu học Đồng Nhân(MS: 158)

24/10/2012 11:34
Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nông Bảo Trân, tới từ lớp 1A3, Tiểu học Đồng Nhân.

Bức tranh con vẽ thể hiện sự mong muốn của con là được đi thăm và tặng quà cho người già và trẻ em bị khuyết tật. Ngày rằm trung thu con được xem vô tuyến nói về các tổ chức đi thăm và tặng quà cho các bạn khuyết tật ở Ba Vì, con thấy rất thương các bạn. Có nhiều bạn mặc dù bị khiếm khuyết trên cơ thể nhưng vẫn chăm chỉ học tập. Con chỉ mong ước có một ngày nào đó con được mang đồ chới, sách vở đến tận nơi để thăm và tặng cho các bạn. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh thiếu may mắn như vậy. Con mong rằng ước mơ của con sẽ thành sự thật. Con xin cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi đã tạo điều kiện cho chúng con được tham gia và thể hiện những mong muốn này.
Bức tranh con vẽ thể hiện sự mong muốn của con là được đi thăm và tặng quà cho người già và trẻ em bị khuyết tật. Ngày rằm trung thu con được xem vô tuyến nói về các tổ chức đi thăm và tặng quà cho các bạn khuyết tật ở Ba Vì, con thấy rất thương các bạn. Có nhiều bạn mặc dù bị khiếm khuyết trên cơ thể nhưng vẫn chăm chỉ học tập. Con chỉ mong ước có một ngày nào đó con được mang đồ chới, sách vở đến tận nơi để thăm và tặng cho các bạn. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ chăm sóc cho trẻ em có hoàn cảnh thiếu may mắn như vậy. Con mong rằng ước mơ của con sẽ thành sự thật. Con xin cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi đã tạo điều kiện cho chúng con được tham gia và thể hiện những mong muốn này.
Ban Biên Tập