Tranh dự thi của Thục Quyên, lớp 3A2, Tiểu học Đồng Nhân (MS:338)

08/11/2012 15:21
Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Phạm Thục Quyên, tới từ lớp 3A2, trường Tiểu học Đồng Nhân.

Chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã hoà bình, nhưng vẫn còn nhiều trẻ em sinh ra mắc bệnh hiểm nghèo và khuyết tật. trong nhiều năm qua đã có nhiều bác sĩ giỏi đến khám và chữa bệnh miễn phí cho các bênh nhi bị nhiêm độc, Các nhà hảo tâm đóng góp nhiều tiền vào quỹ từ thiện. Các bạn mắc bệnh rất vui vì mình có cơ hội điều trị. Bạn nào cũng muốn mình khoẻ mạnh và được vui đùa như các bạn cùng trang lứa… đến năm 2012 đã có 1500 bạn được phẫu thuật tim. Em mơ ước khi lớn lên, em sẽ trở thành một hoạ sĩ giỏi vẽ ra nhiều tác phẩm đẹp để bán. Em sẽ lấy tiền ủng hộ vào các quỹ để giúp các bạn có tiền chữa bệnh.
Chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã hoà bình, nhưng vẫn còn nhiều trẻ em sinh ra mắc bệnh hiểm nghèo và khuyết tật. trong nhiều năm qua đã có nhiều bác sĩ giỏi đến khám và chữa bệnh miễn phí cho các bênh nhi bị nhiêm độc, Các nhà hảo tâm đóng góp nhiều tiền vào quỹ từ thiện. Các bạn mắc bệnh rất vui vì mình có cơ hội điều trị. Bạn nào cũng muốn mình khoẻ mạnh và được vui đùa như các bạn cùng trang lứa… đến năm 2012 đã có 1500 bạn được phẫu thuật tim. Em mơ ước khi lớn lên, em sẽ trở thành một hoạ sĩ giỏi vẽ ra nhiều tác phẩm đẹp để bán. Em sẽ lấy tiền ủng hộ vào các quỹ để giúp các bạn có tiền chữa bệnh.
Ban Biên Tập