Chung kết Champions League là cặp Chelsea - Bayern?

20/04/2012 06:30
Phương Anh (Bóng đá +)
Tại sao không? Khi cả Barcelona và Real Madrid đều thua ở lượt đi vòng bán kết. Chắc chắn là đang có không ít người đang mong chờ viễn cảnh ấy.
Bất ngờ ư? Có lẽ sẽ là không. Bởi nếu cả Barcelona lẫn Real Madrid cũng bị loại là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. Hai trận bán kết lượt đi đã cho thấy rất rõ ràng là họ không phải là những đội bóng toàn diện khi cùng thua. Real có hàng công cực mạnh nhưng hàng thủ lại quá tồi, Barca cầm bóng rất tốt nhưng các "mũi khoan" của họ lại vô dụng trước hàng thủ nhiều tầng và chơi tập trung.

Lo Real, nghi ngờ Barca

Ở trận bán kết 1, Real Madrid được đánh giá cao hơn Bayern Munich nhưng lại chơi tồi hơn hẳn so với đội bóng Đức. Đó là một trận đấu tuyệt vời khi cả 2 đội cùng thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt. Trong một trận đấu như thế, đội mạnh hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ thắng và Bayern là đội bóng đó.


Trong khi đó ở trận bán kết 2, Barcelona vẫn thể hiện được gần như đủ những điểm mạnh của mình như ban chuyền, đá nhuần nhuyễn, kỹ thuật và gây đột biến. Nhưng có một điều họ không làm được là ghi bàn. Có thể đội bóng của HLV Pep Guardiola đã không may mắn, nhưng với một đội bóng lớn như họ thì may mắn lại chỉ là một yếu tố rất nhỏ.

Thực tế mà nói, cơ hội của Real có thể là ít khi Bayern có hàng tấn công rất "khủng" nhưng với Barcelona, dù thua nhưng họ vẫn được đánh giá cao cho cơ hội đi tiếp bởi dù gì đi nữa họ vẫn được đánh giá cao hơn Chelsea trên mọi phương diện. Thầy trò Guardiola còn tự tin hơn khi ở trận lượt về họ sẽ được đá trên sân nhà Nou Camp, nơi mà chẳng đối thủ nào muốn ghé thăm.

Messi lại gây thất vọng khi không thể ghi bàn vào lưới Chelsea
Messi lại gây thất vọng khi không thể ghi bàn vào lưới Chelsea

Thua ở trận lượt đi, điều đó chẳng đáng ngại bởi lẽ đây không phải lần đầu Barcelona nhận kết quả tương tự trong vài năm trở lại đây. Họ vẫn còn gần như đầy đủ lực lượng tốt nhất. Messi, Xavi, Iniesta, Sanchez...những ngôi sao này đủ sức biến những điều không thể thành có thể.

Nhưng trên lý thuyết, điều tồi tệ nhất rất có thể sẽ xảy ra. Trận thua này khiến các CĐV của Barcelona bắt đầu nghĩ tới sự ghê gớm của lời nguyền Champions League: Không đội bóng nào có thể bảo vệ được ngôi vô địch. Chelsea không quá mạnh nhưng họ lại là đối thủ kỵ dơ nhất với Barcelona và luôn được đánh giá là đối thủ xứng tầm nhất của đội chủ sân Nou Camp.

Niềm tin của Chelsea

Barcelona rất mạnh, thế nhưng họ luôn gặp khó khăn trước các đội bóng mạnh về thể lực và chơi phòng ngự chặt, nhiều tầng, bọc lót tốt. Ở mùa bóng 2009/10, họ đã thua Inter chơi phòng ngự triệt để, đúng theo phong cách của Mourinho. Những bài vở mà "người đặc biệt" truyền cho Chelsea từ khi về nắm quyền tại Stamford Bridge vẫn đang được đội bóng này áp dụng. Không chỉ có thế, nên nhớ  Roberto di Matteo, HLV hiện tại của Chelsea từng là một hậu vệ tầm cỡ thế giới.


Một khi Chelsea đã chủ động phòng ngự, đối phương dẫu có cầm nhiều bóng, có tấn công liên tục cũng chẳng phải là điều gì quá ghê gớm nhất là khi họ đã có vốn là 1 bàn thắng ở trận lượt đi. Trong bóng đá hiện đại, đẹp mắt chẳng thể quan trọng bằng chiến thắng. Cheslea hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai những  chê bai về lối chơi tiêu cực, bởi điều đó có thể sẽ giúp họ có cơ hội vô địch Champions League và làm người ta quên đi phong độ tồi tệ của họ ở mùa này.
 
Drogba đem lại niềm tin cho Chelsea
Drogba đem lại niềm tin cho Chelsea

Đã lâu lắm rồi Barelona mới lại thua trong một trận đấu quan trọng. Các ngôi sao của Pep Guardiola hẳn đã rớt xuống đất sau những tháng ngày bay bổng trong những lời ngợi ca của giới truyền thông. Trận thua Chelsea có thể khiến các cầu thủ Barca bừng tỉnh và đánh giá mọi đối thủ thực tế hơn. Thế nhưng, ngược lại nó cũng khiến cơ hội đi tiếp của họ ít đi và điều tồi tệ nhất hoàn toàn có thể xảy ra.

Cái lời nguyền khắc nghiệt của Champions League vẫn đang đúng. Barcelona hoàn toàn có thể là nạn nhân tiếp theo. Và ở trận bán kết còn lại trên sân Bernabeu, nếu C.Ronaldo vẫn vô duyên, Real hoàn toàn có thể bị loại. Và khi đó, Champions League sẽ vắng bóng các đại diện của La Liga. Đó hẳn sẽ là điều bất ngờ lớn nhất ở mùa bóng này.
Phương Anh (Bóng đá +)