Giữa cuộc sống hiện đại với bao lo toan bộn bề, trong nhịp sống gấp gáp khiến con người đôi khi quên mất hơi thở trong lành của thiên nhiên. Nhưng ở đâu đó vẫn có những người lặng lẽ nuôi dưỡng “màu xanh” cho đời. Họ là những người yêu thiên nhiên bằng những hành động bình dị mà đẹp đẽ, mang trong mình khát vọng xây dựng một môi trường trong lành dù công việc mỗi ngày vẫn đầy áp lực và vất vả.
Giữa những con người thầm lặng ấy, có những giáo viên không quản ngại khó khăn, âm thầm làm điều cần thiết cho môi trường: biến khoảng sân quen thuộc thành một vườn hoa rực rỡ. Thấp thoáng trong khu vườn nhỏ nơi góc sân Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông (phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long) có một cô giáo đang ngày ngày “ươm mầm xanh”, kiên trì chăm chút từng gốc hoa, chờ đợi giờ phút sắc hương tỏa nở. Đó là cô giáo Nguyễn Hoàng Quyên – giáo viên tổ Ngữ Văn.
Không ồn ào, không phô trương, lặng lẽ và bền bỉ, cô hòa mình vào muôn sắc cây cỏ, để rồi từ chính sự tận tâm ấy, gieo vào lòng học sinh một khát vọng đẹp về thiên nhiên, về một môi trường xanh - sạch - đẹp, về cách sống biết yêu, biết gìn giữ những điều tốt đẹp quanh mình.
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều sau giờ tan học, cô Hoàng Quyên đứng ở khoảng sân phía sau dãy phòng học thực hành thí nghiệm. Gió thổi nhẹ nhưng khuôn viên vẫn trống trải, đầy cỏ rác, chỉ lác đác vài cây xanh cao lớn, lá vàng rơi đầy. Ánh mắt cô đọng lại nơi mảnh đất còn cằn cỗi, trong lòng bỗng nhen lên một ao ước giản dị: nơi đây giá mà được phủ đầy sắc hoa thì rất đẹp, học sinh sẽ có một góc nhỏ bình yên để thư giãn, để hít thở, để cảm nhận thiên nhiên giữa những giờ học căng thẳng. Từ khoảnh khắc đó, một ý tưởng – hay đúng hơn là một khát vọng xanh – bắt đầu được hình thành.
Với đam mê của riêng mình, cô Quyên đã lên kế hoạch cải tạo khu đất. Cô tìm hiểu các loài cây hoa phù hợp với khí hậu miền Tây, chọn từng sắc màu, từng kiểu dáng thật hài hòa tại từng vị trí. Khu vườn của cô không chỉ đẹp mà còn chứa đựng tâm hồn, chứa đựng hơi thở của thiên nhiên dịu lành vào lúc nắng lên.
Khi có những loài hoa ưng ý rồi, thì những ngày lao động âm thầm của cô cũng bắt đầu. Có những buổi chiều nắng rát, cô cặm cụi cuốc từng luống đất. Có những lúc mưa bất chợt, cô vẫn kiên nhẫn che chắn từng bông hoa mới trồng. Cũng có khi trời vừa sáng đã thấy cô ở khoảng vườn ấy, cô tranh thủ nhổ cỏ, tưới cây trước khi vào lớp dạy.
Học sinh và đồng nghiệp quen dần với hình ảnh cô giáo nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, cá tính, cúi mình chăm chút, nâng niu từng gốc hoa như đang chăm những đứa con tinh thần. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đất đều mang theo tình yêu, sự tận tụy và cả niềm hy vọng vào một không gian trường học xanh hơn, sạch hơn.
Thời gian trôi đi, khu đất ngày nào giờ đã trở thành một vườn hoa rực rỡ. Những khóm hoa quỳnh anh vàng, quỳnh anh tím cong cong duyên dáng nở rộ, những bụi kim đồng xinh xinh khoe sắc vàng, những bụi trang đỏ, vàng, hồng hiền từ, rắn rỏi, những tán cây điệp Lào, điệp đỏ, điệp vàng tạo nên mảng màu ấm áp giữa sân trường.
Vườn hoa còn nhiều chủng loại khác mà dường như chỉ có người trồng mới biết hết vườn có những cây gì… Từ trên cao nhìn xuống khoảng sân rực rỡ sắc màu ấy ai cũng thấy mát dịu tâm hồn! Mỗi khi bước vào khu vườn, học sinh như cảm nhận được điều gì đó thật tươi mát, thật trong lành. Các em truyền miệng nhau rằng: “Đó là vườn hoa của cô Quyên”, “ra quét dùm cô Quyên”, “ra bê chậu dùm cô Quyên”… Khi cây nào trên lớp héo tàn thì “bưng xuống cho cô Quyên”… - một cách gọi mộc mạc, một ý nghĩ đầy yêu thương!
Từ ngày khu vườn xanh mọc lên, sân trường Nguyễn Thông như trở nên sống động hơn. Những giờ ra chơi, học sinh thích đến đây ngắm hoa, đọc sách, chụp ảnh hoặc đơn giản chỉ đứng im để tận hưởng làn gió mát. Nhưng có lẽ giá trị lớn nhất không nằm ở sắc đẹp của những loài hoa, mà ở sự thay đổi âm thầm trong ý thức của học sinh. Các em tự giác nhặt rác, tránh giẫm đạp lên cây cỏ, thậm chí còn xin cô được phụ giúp tưới nước, nhổ cỏ mỗi khi rảnh rỗi. Nhiều em tâm sự rằng từ khi biết cô chăm vườn mỗi ngày, các em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.
Cô Quyên không chỉ trồng hoa, cô đang gieo vào lòng học trò một tình yêu thiên nhiên. Cô không chỉ chăm cây, cô đang chăm cho tâm hồn các em lớn lên một cách lành mạnh và đẹp đẽ hơn. Mỗi hành động bền bỉ, kiên trì của cô chính là một bài học sống động về đạo đức, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh.
Nhìn khu vườn hôm nay, ít ai biết rằng nó được tạo nên không phải từ những khoản đầu tư lớn mà bằng đôi tay nhỏ bé nhưng đầy nghị lực của một cô giáo yêu thiên nhiên. Ý nghĩa của việc làm này vì thế càng trở nên sâu sắc hơn: nó nhắc nhở chúng ta rằng sống xanh không đòi hỏi phải làm những điều lớn lao, chỉ cần mỗi người bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, trong khả năng của mình. Như cách cô Quyên chăm vườn, từng chút, từng ngày – khát vọng xanh của cô đã len lỏi vào trái tim học trò và đồng nghiệp.
Cô giáo Nguyễn Hoàng Quyên đã chứng minh rằng trong môi trường giáo dục, tấm gương sống của thầy cô chính là bài học có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Từ một khoảng đất trống, cô tạo nên vườn hoa. Từ một hành động đẹp, cô tạo nên niềm cảm hứng lan tỏa: khát vọng giữ gìn môi trường, khát vọng sống đẹp. Mỗi cánh hoa nở là một minh chứng cho sự bền bỉ của cô; mỗi mảng xanh thêm vào trường là một minh chứng cho tình yêu cô dành cho học sinh.
Và rồi, khi học sinh rời mái trường này để bước vào đời, khu vườn hoa của cô Quyên vẫn sẽ hiện diện trong ký ức của các em – như một sự gợi nhắc rằng hãy sống tử tế, hãy yêu thiên nhiên, hãy trân trọng những giá trị bền vững. Khát vọng xanh mà cô gieo hôm nay sẽ không chỉ nở hoa ở sân trường, mà còn nở trong tâm hồn những người trẻ, theo họ đi suốt những chặng đường mai sau.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:
- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.
- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.
- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.
- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.