Bài dự thi số 59: Phải lòng Ireland

08/09/2012 09:23
Nguyễn Thị Thùy Dung
(GDVN) - Đến Ireland, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước những danh lam thắng cảnh và thêm yêu đất nước xinh đẹp này hơn. Khi đã phải lòng Ireland rồi, không ai muốn từ giã, mà luôn tự nhủ: "Ireland à, tôi sẽ sớm trở lại".
Hết năm thứ ba đại học, bài vở ở trường trở thành đống ngổn ngang và dễ gây chán nản, bực bội. Tôi bỗng nảy sinh ý muốn ra nước ngoài thực tập, vừa để thay đổi không khí, vừa có giấy chứng nhận thực tập, coi như không uổng công bảo lưu một học kì. Thế là hì hục tìm kiếm. May có anh bạn người Ireland tôi quen hồi sang Nepal dự hội nghị chung, gửi cho tôi trang web www.Kapstages.com, nơi tôi hay bạn đều có thể tìm thấy rất nhiều công việc hay ho ở Ireland. Tôi mê và theo đuổi nghiệp báo chí từ nhỏ, cũng từng làm TNV đưa tin, truyền thông nhiều lần cho các sự kiện chương trình trong nước và quốc tế, vốn tiếng Anh và tiếng Pháp nhanh nhạy đủ khiến CV của tôi lấp lánh và nhanh chóng được nhận vào trợ lý cho BTV của một tờ báo nhỏ ở Belfast.

Họ tên : Nguyễn Thị Thùy Dung
NS: 21/05/1991
Địa chỉ: Phòng 504, Khu tập thể H3, Thanh Xuân Nam, Hà Nội
NS: 21/05/1991
Email : dungkeil@gmail.com
Bạn bè tôi khi biết vậy đều chê cười hỏi tại sao tôi không đến những thành phố khác lớn hơn như Cork, Dublin hay Kerry,... Họ đâu biết chi phí sinh hoạt ở đó đắt đỏ như thế nào, họ đâu biết thực lòng tôi cũng tiếc lắm chứ. Nhưng tôi đâu biết, tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa khi nào hối hận về hai tháng ròng rã tới đó thực tập. Tòa soạn nằm ngoan trên một con phố dường như cổ. Nghĩa là ngoại trừ kiến trúc cổ của những ngôi nhà thì cách trò chuyện, cách ăn mặc của người dân ở đây lại đậm chất hiện đại. Người trong tòa soạn vô cùng thân thiện, đặc biệt khi họ biết rằng tôi đến từ Việt Nam. Ngày đầu tiên nhận việc, tôi khiến cả văn phòng nở nụ cười chào đón khi gửi tặng họ món cốm Việt Nam tôi nhờ mẹ cất công đặt và mang sang. Những ngày bận rộn, tôi theo các anh chị phóng viên tới cơ sở lấy tin, ngồi viết bài bằng laptop ngay tại chỗ và gửi về tòa soạn. Rảnh rỗi, tôi ngồi văn phòng và được chị BTV chỉ dạy cách trình bày, cách triển khai ý tưởng cũng như cách đặt câu hỏi phỏng vấn một cách không - Việt - Nam. Những bài học nghiêm khắc mà rất chân tình. Tôi ở trong hostel nhỏ gần tòa soạn. May mắn là khoản trợ cấp cho nhân viên thực tập cũng vừa đủ để tôi trang trải chi phí thuê phòng và mua sắm vài món đồ bé bé. Cuối tuần, đồng nghiệp qua nhà rủ tôi đi St.George’s Market sắm sửa vài thứ. Thường thì chúng tôi sẽ kéo nhau qua nhà một người nào đó và cùng nấu ăn. Những món ăn Ireland với giá vô cùng đắt đỏ như Ulster Fry, Irish Stew, Fresh Salmon, thậm chí cả cà phê cầu kì kiểu Ireland, tôi cũng đã từng được thưởng thức qua. Không phải trong nhà hàng sang trọng, mà trong những góc bếp nhỏ xinh hay khu vườn thoáng mát của đồng nghiệp thân thiện. Để cảm ơn họ, tôi cũng nhiệt tình mời và hứa sẽ đãi họ chè xanh hay cà phê Việt Nam khi họ có dịp ghé thăm mảnh đất này.
Lần theo sách hướng dẫn mua được trong cửa hàng gần nhà, tôi mò tới Titanic Belfast để chiêm ngưỡng và cảm nhận thêm một lần nữa, thật sâu về con thuyền Titanic huyền thoại. Tôi tự mãn nguyện khi nghĩ, cả thế giới cùng hay biết về câu chuyện ấy, nhưng có biết bao người biết Titanic xuất phát từ Belfast và truyện kể về nó đã trở thành một phần làm nên sự nổi iếng của nơi này.
Titanic Belfast
Titanic Belfast
Một nơi khác tôi cũng rất thích ghé qua, ấy là Saint Anne’s Cathedral, nhà thờ thánh Anne. Không mất vé vào cửa và bạn sẽ được khám phá một không gian tôn nghiêm với lối kiến trúc vô cùng đẹp mắt, được giữ gìn cẩn thận trong suốt hơn một trăm năm qua.
Saint Anne’s Cathedral
Saint Anne’s Cathedral
Ngày tôi và một anh chàng đồng nghiệp tới Belfast Castle chụp ảnh, viết bài, tôi cứ tha thẩn mãi quanh tòa lâu đài kì bí và đẹp lạ lùng này. Ở độ cao 400 feet so với mực nước biển, chúng tôi đã được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, thu trọn vào tầm mắt những thước cảnh tuyệt vời. Tôi mải mê ngắm đến mức quên mất nhiệm vụ chính. Đồng nghiệp thân thiện chỉ cười và bảo, “Tôi rất vui khi thấy cô yêu quý thành phố này!”
Belfast Castle
Belfast Castle
Trong một đợt “nghỉ phép” trước khi chính thức thôi việc, chị BTV đã đưa tôi lên Dublin chơi “cho biết”. Chị dẫn tôi tới O’Connell và Temple Bar. Đây cũng là điều tôi nhớ nhất khi nhắc đến thành phố này. Nghe bảo, nơi này, bạn có thể thuê phòng với giá rất rẻ. Nhưng quan trọng hơn, tôi được thưởng thức những đồ uống và món ăn rất hấp dẫn ở Auld Dubliner và nhạc sống rất ấn tượng. Quả đúng như chị phụ trách của tôi vẫn bảo, ở Temple Bar, đố ai mà chán được! Tôi không nghĩ Ireland là một đất nước xa xôi, mặc dù chỉ riêng vé máy bay đến đó cũng tốn của tôi tiền lương làm thêm trong hơn một năm trời. Quãng thời gian được sống và trải nghiệm cùng những đồng nghiệp người Ireland, giỏi giang và thân thiện luôn thôi thúc tôi ước muốn trở lại. Có thể là Dublin có phần gì đó là khá lạ lẫm và kênh kiệu hay Belfast bao dung và rộng lượng. Chỉ biết, Ireland à, tôi sẽ sớm trở lại thôi. Một khi đã phải lòng mảnh đất tươi đẹp ấy, nơi đã rộng lòng cho cô gái Á thiếu kinh nghiệm là tôi học hỏi và khám phá!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Lớp học đa văn hóa và tình bạn không biên giới

Dạo quanh khu phố Moore, Ireland
Những điều cần làm trước khi nhập học Du học Anh: Cách tìm việc làm thêm khi ở trường Đại học

Vách đá Moher (Cliff of Moher) - điểm du lịch hàng đầu của Ireland

Du học Malaysia
Nguyễn Thị Thùy Dung