Bài dự thi số 69: Bức thư gửi những người bạn Ireland!

15/09/2012 12:13
Nguyễn Thanh Thủy
(GDVN) - Bức thư này là cơ hội tuyệt vời để tôi có thể bày tỏ tình yêu của mình tới con người và đất nước Ireland – một quốc đảo nằm ở phía tây bắc Châu Âu, phía tây đảo Anh – đích đến trong giấc mơ du học của tôi cũng như bao bạn trẻ khác.
Chào những người bạn mà tôi chưa từng gặp mặt, tôi là một cô gái nhỏ bé đến từ đất nước Việt Nam xinh đẹp với những con người hồn hậu, mến khách. Có lẽ bức thư này là cơ hội tuyệt vời để tôi có thể bày tỏ tình yêu của mình tới con người và đất nước Ireland – một quốc đảo nằm ở phía tây bắc Châu Âu, phía tây đảo Anh – đích đến trong giấc mơ du học của tôi cũng như bao bạn trẻ khác.


Họ tên: Nguyễn Thanh Thủy
Lớp KTGK13 Học viện Ngân Hàng Hà Nội
Quê quán: Sơn Tây- Hà Nội
Địa chỉ : số 108 ngõ 165, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
ĐT 0973599192
Email:phuthuy20071992.son@gmail.com
CMT 017078319

Tôi biết đến đất nước các bạn nhiều nhất qua lời kể của bố tôi – ông đã có hơn chục năm sinh sống, làm việc ở nước ngoài mà Ireland là nơi ông ở lại lâu nhất. Không chỉ thích thú bởi vẻ đẹp của hòn đảo ngọc lục Ireland với vùng đồng quê xanh tươi tuyệt đẹp, con sông Shanno huyền bí chạy qua các hồ Louch Ree, Lough Derg hay “con đường của người khổng lồ” ở bờ biển Antrim Bắc Ireland, tôi còn bị mê hoặc bởi sự tấp nập của thành phố Dulbin xen lẫn nét cổ kính huyền bí của những lâu đài đậm chất phương Tây. Nhưng cái mà tôi nhớ nhất là tấm hình bố tôi ngập tràn trong sắc màu xanh lá cây với hơn 500.000 người diễu hành trên đường phố vào ngày St Patrick. Chính sự tò mò đó đã thôi thúc tôi tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của Ireland. Bạn biết không? Tôi đã từng đọc và nghe kể về lịch sử của người Ireland từ những câu chuyện lãng mạn của các chiến binh Celic – cốt lõi văn hóa của người Ireland. Nổi tiếng nhất là câu chuyện xung quanh những đứa con của Lir đã bị bà mẹ kế biến thành thiên nga và một trong những người anh hùng của Celtic, Finn McCool, đã rất khôn ngoan chiến thắng những gã khổng lồ. Lịch sử là bắt nguồn của những lễ hội đặc sắc tại Ireland đặc biệt là tết cổ truyền.
Mùa hè kết thúc vào ngày 31/10 và đây cũng là thời điểm đón năm mới của người Ireland. Nó còn được gọi với những tên gọi khác như Halloween hay Samhain. Người Ireland cho rằng linh hồn của những người chết trong năm trước sẽ tìm đến một thể xác khác để bắt đầu cuộc sống mới.Tuy nhiên, người sống không muốn linh hồn người chết nhập vào mình và người ta dập tắt lửa trong nhà để làm cho nhà cửa lạnh lẽo, vắng vẻ. Sau đó, họ hoá trang thành ma cà rồng và đi vòng quanh nhà hàng xóm để hăm doạ, xua đuổi những hồn ma tìm thể xác. Với những cô gái trẻ Ireland, ngày Tết cũng là thời điểm họ ngắt chồi non mang về giường nằm và cầu nguyện cho tình yêu. Món ăn truyền thống vào ngày này là Colcannon (một hỗn hợp của bắp cải và khoai tây nghiền). Ngoài những lễ hội thì âm nhạc và những điệu nhảy là những điều không thể thiếu.
Có người từng nói rằng đã đặt chân tới Ireland, chỉ cần một lần tới quán rượu ở Dulbin thưởng thức những ly rượu nồng cháy hòa quyện cùng thứ âm nhạc rạo rực lòng người cùng cùng những điệu nhảy mê hồn của các bạn thì sẽ không thể rời xa nơi này được nữa. Phải chăng là tiếng thiếc, tiếng sáo, tiếng trống Bodhran – một loại trống thủ công thường dùng trong âm nhạc của người Ireland hay tiếng trống Lambeg tạo nên điều kì bí đó?
Bố tôi đã từng tới quán rượu truyền thống của Dulbin –  là trung tâm của đời sống văn hóa, xã hội và âm nhạc ở Ireland. Không chỉ là nơi để có một thức uống, trong một quán rượu Ireland, bạn có thể suy tư về ý nghĩa của cuộc sống, nghe đọc thơ, khẽ rung nhịp chân của bạn theo một phiên nhạc truyền thống, thưởng thức món ăn ngon hoặc chỉ muốn chút yên tĩnh ở phía trước một ngọn lửa tanh tách của cái lò sưởi và nếu muốn nói chuyện với dân bản xứ có thể ngồi ở quầy rượu.
Bức tượng Oscar Wilde, bức tượng ở Merrion Square, Dublin là một trong những biểu tượng của con người Ireland – luôn nở nụ cười, hài hước với hai lông mày đầy trêu chọc là một phần của cuộc sống hàng ngày ở Ireland. Do đó, không có gì kì lạ khi một thế hệ mới của các diễn viên hài Ireland đang giành được danh tiếng quốc tế như những cái tên như Dylan Moran, Ed Byrne, Ardal O'Hanlon, Dara O'Briain, Tommy Tiernan và Kevin Gildea. Một cuộc sống đầy tiếng nhạc, vui nhộn, đậm tiếng cười, vì vậy đây còn là một trong những quốc gia có điều kiện sống tốt nhất thế giới, xếp thứ 5 toàn cầu về chỉ số phát triển con người. Ngoài chất lượng giáo dục tuyệt vời, một nước xinh đẹp với bề dày văn hóa hàng nghìn năm là nguyên do tôi muốn tới đây thực hiện ước mơ du học của mình. Tôi tin chắc bất kì du khách hay du học sinh đều khó có thể cưỡng lại sức hút của một đất nước  như Ireland của các bạn.Đây là những suy nghĩ , tình yêu của tôi dành cho nền văn hóa của nước bạn, tôi hy vọng vào một ngày không xa, tôi sẽ đi tiếp bước chân bố tôi trên đất nước bạn để viêt tiếp những câu chuyện về con người Ireland. Để có thể nói với các bạn của tôi rằng “ Việt Nam chúng tôi yêu các bạn nhiều lắm !“. Hẹn gặp lại, Ireland thương yêu! Thân chào, Người bạn từ đất nước xa xôi…
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Trường THPT Chu Văn An phát động cuộc thi "Tìm hiểu về Ireland"

Từ giảng đường Matxcơva đi khắp Việt Nam
Xây dựng nhịp cầu thông tin giữa Việt Nam và Ireland Kể chuyện một chuyến đi tới Roscommon, Ireland

Video: Thành phố Limerick - Ireland

Video: Ngắm Ireland tuyệt đẹp từ trên cao
Nguyễn Thanh Thủy