Bán kết U-21 Quốc gia: Ninh Thuận làm nên lịch sử trên chấm 11m

02/10/2012 18:15
Trần Long
(GDVN) - Loạt luân lưu căng thẳng chỉ càng khiến chiến thắng có ý nghĩa hơn khi Ninh Thuận lần đầu tiên dự giải đã vào chung kết sau thắng lợi trước Khánh Hòa.
Việc không có một đội bóng chuyên nghiệp ở 2 giải đấu hàng đầu trong hệ thống thi đấu khiến khán giả Ninh Thuận với sự hào hứng và cuồng nhiệt đã nhanh chóng khiến giải U-21 trở nên vô cùng hấp dẫn. Và họ như phát cuồng sau chiến tích đứng đầu bảng đấu “tử thần” của đội nhà để lọt vào bán kết.
Đội trưởng Duy Thanh, người điều tiết lối chơi của cả đội, lập tức thể hiện để chứng minh vì sao U-21 Ninh Thuận vào được tới bán kết. Đội chủ nhà vây ép U-21 Khánh Hòa trong 10 phút đầu trận và Duy Thanh có nhiều đường chuyền rất thoáng cho đồng đội để uy hiếp cầu môn đối phương.
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Ninh Thuận
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Ninh Thuận

Tuy nhiên sau đó, Khánh Hòa xốc lại tình hình và bắt đầu tập trung những pha bóng ngắn để tiếp cận cầu môn đội chủ nhà. Lối chơi này khiến họ giữ được nhiều bóng, hạn chế những pha tấn công nhanh của Ninh Thuận và cùng với đó là cách bẫy việt vị khá tốt. Chỉ trong khoảng 3 phút, Thanh Diệp cứu thua cho Ninh Thuận trong một pha 1-chọi-1 và kế đến là cản phá một cú sút xa của Nguyễn Tấn Tài.
Mặc dù vậy, Khánh Hòa tỏ ra mong manh trong khoảng thời gian cuối hiệp 1 khi Duy Thanh có những đường chuyền cực hiểm hóc để đồng đội dứt điểm. Ngay trước khi hiệp đấu kết thúc, Thanh Tấn có một cú đá bồi trong khu 5m50 nhưng đáng tiếc là thủ môn Thế Kiệt đã dùng một tay để cứu nguy cho Khánh Hòa.
Bước sang hiệp 2, một cơn mưa to khiến mặt sân lầy lội và những đường chuyền của Duy Thanh bắt đầu thiếu chính xác. Ninh Thuận áp dụng những pha tăng tốc phá bẫy việt vị để tiền đạo đón bóng bổng và dứt điểm, tuy nhiên do điều kiện thời tiết cùng sự chặt chẽ trong phòng ngự - đặc biệt là những tình huống ra vào của thủ thành Thế Kiệt – nên Khánh Hòa đã dễ dàng hóa giải nhiều đợt lên bóng của chủ nhà.

Thủ môn Thanh Diệp của Ninh Thuận được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận
Thủ môn Thanh Diệp của Ninh Thuận được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận

Càng về cuối trận, cả hai bên càng tỏ ra thận trọng vì không dám để thua trong những phút cuối, nhất là trong 5 phút bù giờ hiệp 2. Các cầu thủ Ninh Thuận, một phần do điều kiện thời tiết không tốt làm hỏng nhiều pha phối hợp, đã bắt đầu lạm dụng kỹ thuật cá nhân, trong khi Khánh Hòa có một quyết định hơi khó hiểu là tung thủ môn dự bị Ngọc Cường vào thay Thế Kiệt ngay trước khi thời gian chính thức kết thúc (có lẽ để chuẩn bị cho loạt luân lưu).
Và quả thực, 90 phút chính thức kết thúc với kết quả hòa 0-0 buộc hai đội bước vào loạt đấu súng. Trong loạt luân lưu, Thanh Hùng và Tuấn Anh của Khánh Hòa dứt điểm hỏng ở loạt sút thứ 2 và 3, trong khi Hoàng Mỹ, Đình Lợi và Thanh Tuấn đều thành công cho Ninh Thuận. Và thủ quân Duy Thanh đánh bại Ngọc Cường trong cú sút cuối cùng để đưa đội chủ nhà vào trận chung kết U-21 đầu tiên trong lịch sử.
HLV Nguyễn Quang Sơn (Ninh Thuận) không giấu được sự vui mừng sau khi đội nhà giành chiến thắng. Ông khẳng định gặp SLNA hay Than Quảng Ninh thì các học trò cũng đều quyết tâm đá hết mình để phục vụ khán giả nhà. Song theo đánh giá của mình thì SLNA sẽ là đội bóng dễ đối phó hơn vì U21 Ninh Thuận đã có kinh nghiệm sau trận thua 0-2 ở vòng bảng.

Lãnh đội bên phía K.Khánh Hòa thì thừa nhận bóng đá cần rất nhiều may mắn và Ninh Thuận hôm nay đã có được điều đó.

Sau trận đấu, ban tổ chức đã trao HCĐ cùng giải thưởng 60 triệu đồng cho đội đồng hạng ba Khánh Hòa.
Trần Long