Sỹ tử này được bà dẫn đi thi Đại học |
Bà của cậu đã hơn 80 tuổi, lưng đã còng, tóc bạc trắng, thế nhưng vẫn không an tâm khi cho cậu đi một mình. Trong suy nghĩ của bà bây giờ là chỉ cầu chúc cháu đỗ Đại học. |
Chàng trai này là một thành viên trong gia đình anh gồm có 5 người không quản đường xá từ Thanh Hóa lên Hà Nội, cả gia đình cùng đưa thí sinh lên dự thi. |
Một phụ huynh ngồi nghỉ tại bến xe sau một chặng đường dài |
Những gương mặt mệt mỏi và nhiều lo âu. |
Một phụ huynh vừa bước xuống từ ô tô. Trên tay cô là 20kg gạo "chống đói" cho đợt thi Đại học, Cao đẳng dài ngày. |
Bến xe Giáp Bát chật ních người. |
Giữa trời nắng nóng, không khí oi bức tại bến xe, sinh viên tình nguyện ngồi quạt mát cho phụ huynh . |
Cô gái áo xanh nhỏ nhắn này đã khuân vác rất nhiều ba lô, bì gạo cùng đồ đạc giúp người nhà thí sinh tại bến xe Giáp Bát. |
Sinh viên tình nguyện giúp đỡ tận tình phụ huynh ngay từ khi họ bước xuống xe |
Hai ông cháu nghỉ ngơi sau khi xe dừng tại bến. Tuy mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn hiện trên gương mặt người ông. |
Thí sinh này một mình đi thi. |
Thanh niên tình nguyện bê vác đồ giúp gia đình thí sinh. Đối với họ được giúp đỡ mọi người là một niềm hạnh phúc. |
Nụ cười luôn nở trên môi các sinh viên tình nguyện |
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn đường đi tại bến xe bus cho phụ huynh. |
Thí sinh này một mình từ quê lên thành phố dự thi. Gương mặt lo âu và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của em. |
Những hình ảnh, cử chỉ đẹp này góp phần xua đi cái nắng nóng của mùa hè, những căng thẳng, lo âu của sỹ tử, phụ huynh khi ngày thi đang cận kề. |
Đỗ Quyên Quyên