Theo chân teen “săn” đồ second – hand

25/11/2011 14:37
Bài và ảnh: Ngọc Phan
(GDVN) - Để có những bộ cánh vừa rẻ vừa độc, giới trẻ hiện nay không lựa chọn những shop thời trang hàng hiệu mà tìm đến những cửa hàng đồ second - hand.
Đãi cát tìm "vàng" Hà Nội nổi tiếng với các khu chợ đồ second – hand (đồ đã qua sử dụng) như phố: Đông Tác, Hàng Da, Nghĩa Tân… Theo chân một teen “sành” về đồ hàng thùng đến chợ Đông Tác, tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự phong phú của các mặt hàng tại đây. Từ quần áo, khăn, mũ, giày dép, túi xách, thắt lưng… Tất cả các mặt hàng đều đã qua sử dụng được nhập về từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước châu Âu như Italia, Pháp…
Hàng thùng đa dạng về kiểu dáng và chất lượng.
Hàng thùng đa dạng về kiểu dáng và chất lượng.
Hàng thùng hiện đang được nhiều người lựa chọn bởi nó không chỉ rẻ, chất lượng tốt và đa dạng mẫu mã. Đối với teen, việc “săn” hàng thùng cũng là một thú vui và thậm chí có thể… nghiện. Lí giải điều này, cô bạn gái đi cùng tôi bảo: Đồ ở chợ chủ yếu là đồ cũ đã qua sử dụng hoặc bị một số lỗi trong quá trình sản xuất của các hãng thời trang nổi tiếng. Vì vậy, việc tìm được một chiếc áo hiệu AX, Bebe hay một đôi giày hiệu Nike, túi xách Louis Vuitton… không phải là điều lạ. Tuy nhiên, để có được những “món” hàng hiệu có giá chỉ bằng 1/3, 2/3 hàng shop, teen cần phải giành nhiều thời gian và công sức tìm kiếm trong đống hàng đổ đống.
Có thể tìm thấy những chiếc váy thương hiệu nổi tiếng trên thế giới trong đống đồ second - hand.
Có thể tìm thấy những chiếc váy thương hiệu nổi tiếng trên thế giới trong đống đồ second - hand.
Kiểu dáng trẻ trung, màu sắc nổi bật luôn thu hút giới trẻ.
Kiểu dáng trẻ trung, màu sắc nổi bật luôn thu hút giới trẻ.
Bắt gặp thêm một số bạn sinh viên cũng đang trong công cuộc tìm “vàng”. Thanh Hà,  ĐH Hòa Bình cho tôi biết: “Trước đây bọn em có thói quen đi mua quần áo ở các chợ đêm vì giá rẻ. Tuy nhiên, đồ chủ yếu là hàng nhái của Trung Quốc, sử dụng được một hai lần thì cái đứt cúc, cái sụt chỉ, chất vải thì thô, cứng. Từ khi nghe bạn rỉ tai đến chợ hàng thùng, chỉ với số tiền từ 150 – 500 nghìn đồng em đã có thể “săn” được những bộ đồ hàng hiệu”. Hà cũng nói thêm, mặc dù nhìn hàng thùng có vẻ nhàu nhĩ, nhưng chỉ cần tinh mắt một chút là có thể chọn được những chiếc váy, áo rất mốt và hợp thời trang. Mix phong cách sành điệu từ đồ cũ Mùa Đông năm nay đến muộn và thời tiết khá ấm áp. Bởi vậy, xu hướng thời trang của teen đó là vừa đủ giữ ấm cho cơ thể vừa thể hiện sự trẻ trung và cá tính.
Chất liệu vải thun, len được giới trẻ thích mặc trong mùa Đông.
Chất liệu vải thun, len được giới trẻ thích mặc trong mùa Đông.
Chị H. chủ một cửa hàng quần áo cho hay, hiện một số mặt hàng như váy dạ, váy búp bê, áo thun chất liệu cotton hoặc len nhiều màu như hồng, cam, xanh nước biển… đang được giới trẻ yêu thích. Ngoài ra, những phụ kiện thời trang như khăn, tất quần, mũ len, bốt… cũng đang bán rất chạy. Cô bạn gái Nguyễn Thúy Thanh, đến từ Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp chia sẻ: “Đến với hàng thùng ngoài việc chọn được những chiếc váy áo dễ thương, em còn sắm được vô số phụ kiện như khăn quàng, mũ len, tất quần… có giá chỉ từ 15 – 50 nghìn đồng”. Thanh bật mí điều thú vị, đó là bạn có thể mua những món đồ chất lượng “đỉnh” và về “tự chế” thành những kiểu dáng mới lạ, độc đáo mà chẳng bao giờ sợ đụng hàng. Còn đối với cô bạn đi cùng tôi lại có một phong cách rất sành điệu với một chiếc áo thun màu mận chín  bên trong, choàng chiếc áo len dáng dài màu trắng sữa bên ngoài và đi đôi bốt cùng màu. Hỏi ra mới hay, tất cả đều là đồ second – hand mà cô nàng săn được.
Thỏa sức mix phong cách với đồ hàng thùng.
Thỏa sức mix phong cách với đồ hàng thùng.
Bí quyết chọn đồ secondhand:
Đối với quần áo, vải vóc:
  - Nên kiểm tra nhãn mác, khuya áo, gấu áo, cổ, túi… những nơi thường bị lỗi do quá trong sản xuất hoặc đã bị chủ cửa hàng sửa lại.
 - Kiểm tra chất lượng sản phẩm, xem đã cũ quá chưa, vải chất liệu gì, còn mềm mịn không.

Đối với giày dép, túi xách: - Đừng chú ý quá vào màu sắc mà phải kiểm tra giày, túi còn nguyên bản nữa không hay đã bị đóng lại, làm mới.
Bài và ảnh: Ngọc Phan