Mẹ đến thăm nhà, anh em đánh giết nhau

27/04/2012 09:34
Chỉ vì lời nhắc nhở của người mẹ, 3 anh em trong gia đình lao vào đánh nhau làm 1 người tử vong.

Ngày 26-4, cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động” xảy ra tại nhà 3019/4/6 Phạm Thế Hiển (quận 8 – TPHCM).

Khoảng 14 giờ ngày 13-4, bà Vũ Thị Nguyệt (SN 1941, ngụ TPHCM) đến chơi nhà con mình là Nguyễn Đình Kiệt (SN 1968, ngụ 3019/4/12 Phạm Thế Hiển).
Khi vào hẻm, bà Nguyễn đi ngang qua nhà con rể là Nguyễn Văn Tùng (SN 1970, ngụ 3019/4/6 Phạm Thế Hiển) và con trai là Nguyễn Đình Tuấn (SN 1960). Khi đó, bà Nguyệt thấy Tùng đặt bếp lò trước cửa nhà để nấu nướng gây khó khăn cho người qua lại nên nói Tùng đưa vào nhà.
Sau đó bà Nguyệt vào nhà Kiệt kể lại việc cái bếp, Kiệt nói: "Không nên dây dưa với tụi nó làm gì, tụi nó cùng hùa với nhau không nghe ai khuyên bảo đâu".
Nói xong Kiệt kêu bà Nguyệt vô nhà nhưng bà bỏ về. Khi ngang nhà Tùng và Tuấn, bà Nguyệt lại bảo Tùng dọn bếp vào nhà.
Cho rằng Kiệt xúi giục mẹ, Tùng nói to: “Tao đâm chết mẹ mày rồi về quê ở, xem ai làm gì tao”. Nghe lời hăm dọa của Tùng nên Kiệt cho dao vào túi quần và bước qua nhà Tùng để phân bua. Thấy vậy, Tùng cầm khúc cây đánh Kiệt.
Tuấn đứng gần đó chụp vội ấm nước đang nấu hắt thẳng vào người Kiệt. Đồng thời, Tùng và cháu là Triệu Văn Nguyện (SN 1980) lao vào đánh đấm Kiệt túi bụi.
Bị anh ruột, em rể và đứa cháu đánh “hội đồng”, Kiệt móc dao đâm một nhát trúng ngực Tùng rồi bỏ về nhà, vất con dao trước cửa.

Nhận tin báo, Công an phường 7 đến bắt Kiệt, đồng thời đưa Tùng đi cấp cứu nhưng nạn nhân chết trên đường đi.

Theo T. Tiến (Người Lao Động)