Nhiễm HIV 9 năm vẫn cố tình hại đời thiếu nữ

31/05/2012 10:42
Theo VietNamNet
Dù đã nhiễm HIV 9 năm nhưng Vương vẫn không ngại ngần “hại đời” thiếu nữ.

Cô bé bất hạnh

Sinh ra ở miền quê nghèo khó, T. (16 tuổi, quê ở Bắc Kạn) từ bé đã mất mẹ. Bố và các anh chị T. hàng ngày phải cắm mặt trên nương rẫy mà gia cảnh vẫn không hết nghèo. Ăn chẳng được no, hàng ngày T. cặm cụi đi bộ vượt hơn 4km đường rừng để đến trường. Hôm nào cũng vậy, sau khi tan học, thường là đến tối mịt T. mới về đến nhà.

T. lớn lên như cây cỏ khi hàng ngày mở mắt ra bố và anh chị đã lên rẫy, cô bé một mình tự lo cái ăn, tự tìm đường đi học. Cả ngày em chỉ được một bữa tử tế vào buổi tối khi cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc sau một ngày lao động cực nhọc trên nương rẫy.

Các bị cáo tại tòa

Học hết lớp 9, T. một mình bỏ về Hà Nội tìm kiếm việc làm. Cô ra đi mà chẳng để lại một lời nhắn, bởi sợi dây gắn kết trong gia đình cô quá mong manh.

Đến Hà Nội, T. được một phụ nữ bán hàng ăn ở bến xe Gia Lâm thương tình, cho ăn, ở, phụ giúp việc hàng ngày ở quán ăn. Nhưng yên bình không được bao lâu, quán hàng của người phụ nữ tốt bụng phải ngừng kinh doanh vì nằm trên mảnh đất bị giải tỏa.

Vậy là T. bơ vơ, lang thang. Đang không biết đi đâu, T. gặp H. (16 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Hai thiếu nữ cùng tuổi, cùng dạt nhà nhanh chóng kết thân. Nhưng rồi cả hai xảy ra chuyện xích mích vì H. cho rằng T. ăn trộm tài sản của H.

Tối 15/6/2011, khi T. và H. đang giằng nhau chiếc túi ở ngay hồ Hoàn Kiếm thì một chiếc taxi đỗ xịch lại, mở cửa. Vừa nhìn thấy gã đàn ông trên xe, dù không quen biết, H. lớn tiếng nhờ “ứng cứu”: "Con này ăn cắp tiền, vàng của em". Nói đoạn, H. kéo T. lên xe taxi, ngồi phía sau.

Chiếc taxi khi đó do Nguyễn Văn Tuyển (29 tuổi, trú ở xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa) lái. Trong xe còn có Lê Minh Vương (28 tuổi, Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Nghiêm Bá Anh (29 tuổi, huyện Ứng Hòa).

Tự đưa mình vào “miệng hùm”

Thấy hai thiếu nữ tự leo lên xe, Vương lên thay Tuyển cầm lái, đưa chiếc xe đến một địa điểm thuộc huyện Quốc Oai. Hắn bắt T. lên ghế trước ngồi.

Vương tát T. và bắt cô bé phải lột đồ để hắn khám. Gã này kiểm tra trong người T. lấy được hơn 1 triệu đồng. Thấy T. thừa nhận đã lấy trộm tiền của H., Vương đấm nạn nhân rồi cất tiền vào cốp xe.

Vương bắt T. ngồi lên đùi mình rồi giở trò đồi bại với cô bé ngay trên xe. Do nạn nhân kêu đau, Vương dừng lại. Lúc này hắn quay ra tiếp tục làm trò đồi bại với cả H.

Tiếp đó, Tuyển cũng đe dọa, bắt T. phải “vui vẻ” với hắn. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, cả bọn lái xe đến đoạn đường vắng rồi thả cả hai cô bé xuống đường lúc rạng sáng.

Ngày 30/5, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Tuyển, Lê Minh Vương, ra xét xử về tội Hiếp dâm trẻ em, Cướp tài sản; đưa Nghiêm Bá Anh ra xét xử tội Cướp tài sản.

Tại tòa, cả Vương và Tuyển đều thừa nhận việc các bị cáo đã quan hệ tình dục với các nạn nhân, nhưng cho rằng đó là do hai cô bé tự nguyện.

Khai nhận về việc bỏ mặc nạn nhân giữa đường vắng, Vương cho biết: "Lúc Tuyển quan hệ với T. xong, thấy máu chảy trên ghế nên bị cáo bảo cậu ta để cả hai cô bé xuống đường rồi bỏ đi".

Theo kết quả giám định pháp y, phần kín của T. bị rách 4cm. Và trong hai bị cáo có hành vi hiếp dâm trẻ em, Vương được xác định bị nhiễm HIV từ 9 năm nay. Biết mình có bệnh nhưng gã vẫn không tha cho nạn nhân. Nghe lời khai của Vương, những người dự tòa không khỏi rùng mình.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vương 24 năm tù giam, Tuyển 22 năm tù cho cả hai tội Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản. Riêng Bá Anh phải nhận 3 năm tù vì tội Cướp tài sản.

Điểm nóng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh

Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

Chuyện đời ông lão “cướp cơm hà bá”

Nghệ An: 20 cán bộ, nhân viên Công ty Y, Dược nhập viện vì ngộ độc

Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

SV bán dâm 2 triệu: Trần tình của “má mì”

Theo VietNamNet