Mùa hè nghìn đô của teen quý tộc

20/06/2011 02:32
Bằng việc lựa chọn cho mình các trung tâm, địa chỉ vui chơi mùa hè có giá tiền “chót vót” teen quý tộc đang thể hiện được đẳng cấp khác biệt của mình...

Bằng việc lựa chọn cho mình các trung tâm, địa chỉ vui chơi mùa hè có giá tiền “chót vót” teen quý tộc đang thể hiện được đẳng cấp khác biệt của mình so với thế giới của những teen bình dân.

Làm đẹp giá nghìn đô


Vừa kết thúc năm học, hầu hết các teen đều tìm cách nghỉ ngơi thư giãn bằng nhiều hoạt động khác nhau sau đó lại vội vã quay về với vòng tuần hoàn học hành của mình. Tuy nhiên, có rất nhiều những “cậu ấm cô chiêu” coi nghỉ hè là khoảng thời gian để nghỉ thả cửa.

Hoài Thu (16 tuổi, Đống Đa – Hà Nội) thoải mái chia sẻ: “Học cả năm cả đời, chỉ được vài ngày nghỉ hè thì phải chơi cho thoải mái , nhất là một năm học qua chỉ có ăn rồi lại ngồi thân hình của em đã mất chuẩn rồi”. Nói là làm ngay khi thi xong học kì 2, cô bạn đã trực tiếp lên lịch hoạt động cho mình rất rõ ràng.

Trong đó, tiêu chí lấy lại vóc dáng thon thả là mục đích đầu tiên, tiếp theo là hàng loạt các kế hoạch shopping, du lịch và tham gia những bữa tiệc ở khách sạn 4 sao, 5 sao của gia đình.

Một góc quầy bar hiện đại của Sensa Aqua & Spa.
Một góc quầy bar hiện đại của Sensa Aqua & Spa.

Vốn là con nhà đại gia nên chưa bao giờ Thu biết đắn đo trong việc chi tiêu mà luôn hào phóng thẳng tay điền tên mình vào những trung tâm làm đẹp mang đẳng cấp quốc tế tại Hà Nội. Vì thế, cô đã bỏ qua danh sách của những bể bơi làng nhàng mà tiến thẳng tới bể bơi của Trung tâm phát triển phụ nữ, Sense Aqua & Spa – nơi không phải ai muốn bơi cũng đến được.

Giá vé tháng của trung tâm này là 3 triệu/45 ngày, 20,8 triệu/ năm (chưa tính thuế VAT 10%), chưa kể đến các dịch vụ giải trí khác như K – PoP Dance 360k với 2 buổi/tuần, hầu hết khách hàng là giới trung và thượng lưu cùng nhiều khách Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, …

Ngay hôm đầu tiên, Hoài Thu đã ghi đậm một hình ảnh rất riêng trong mắt mọi người xung quanh là một cô nàng cá tính, ăn mặc có gu thẩm mỹ rất riêng toàn dùng đồ hàng hiệu. Theo nhận xét của cô bạn này thì: “Dù đi lại có hơi xa một tý từ nhưng môi trường ở trung tâm này hoàn toàn phù hợp với mình cần thì vẫn ok ngay”. 

Không chỉ các “cô chiêu” lo lắng cho việc làm đẹp mà rất nhiều “cậu ấm” cũng mải mê tìm đến các trung tập thể hình mang đẳng cấp đại gia. Để giữ được hình ảnh là một hotboy của trường THPT Quốc tế R tại Hà Nội, Gia Thiên đã quyết đầu tư tiền bạc, thời gian chăm lo sức khỏe và tút lại nhan sắc.

Sau khi tham khảo tất cả các trung tâm thể dục thể hình trên mạng, Gia Thiên đã quyết định chọn trung tâm thể dục thể hình lớn nhất Hà Nội Elite Fitness & Spa, thẻ hội viên của trung tâm được bán theo năm khoảng từ 800 USD/năm trở lên, mức phí bắt đầu của mỗi hội viên 74USD/ tháng, chưa tính dịch vụ giải khát với các sản phẩm đắt tiền khác.

Cậu vui vẻ cho biết: “Trung tâm mang đẳng cấp quốc tế thì phải tính theo giá nghìn đến vài nghìn đô. Bố mẹ mình đã nói nếu đến trung tâm thấy tốt và thoải mái thì sẵn sàng bỏ tiền không tiếc cho mình và em gái tập luyện trong cả kì hè này và các kì sau”.

Gia Thiên tại phòng tập thể hình.
Gia Thiên tại phòng tập thể hình.

Dự định tiếp theo của Gia Thiên là học chơi tennis theo kiểu một thầy kèm một trò với giá 300 nghìn/1h, chưa tính tiền sân tập ở sân khách sạn Sofitel Metropol, Hanoi Daewoo Hotel, Sedona Suites Hà Nội. Để hỗ trợ tốt cho các bài tập của mình, Thiên mua về nhà những thiết bị thể dục thể hình trị giá 2 – 4 nghìn USD, một cây vợt chơi tennis Wilson Blade Team BLX của cậu cũng đã 3,6 triệu.

Nghỉ là phải chơi tới bến


Không chỉ thoải mái đầu tư vào hình thể bên ngoài mà các teen quý tộc cũng rất chịu chi cho các khoản mua sắm, xem phim và giao lưu của mình.

Ngồi sảnh chờ của rạp chiếu phim MegaStar nằm ở tầng 6 tòa nhà Vimcom, Minh Hằng (17 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội) vô tư đánh giá bộ phim Kungfu Panda 2 mới xem bằng giọng đậm chất con nhà sành chơi: “Xem phim ở rạp này thích hơn hẳn mấy rạp khác, xứng tiền bỏ ra, mỗi khi thị trường có phim mới mà rạp Megastar chiếu thì mình luôn chọn nơi đây”.

Để chi cho một suất ngồi xem phim hạng VIP như thế này Hằng phải bỏ ra  200k/vé – đây cũng là giá vé xem phim 3D cao nhất ở Hà Nội hiện nay. Riêng tối nay, cô bé có ngẫu hứng mời 4 người bạn của mình cùng đi xem và ăn uống tại rạp luôn. Tính sơ sơ một buổi như thế này cô gái được mệnh danh là “tiểu thư phóng khoáng” đã rút hầu bao hơn 3 triệu.

Bằng vẻ mặt hào hứng do bộ phim tác động vào, Minh Hằng tiếp tục cho biết thêm: đây là mức chi bình thường chưa thấm tháp vào đâu so với việc mua một món đồ nhỏ xinh hàng hiệu trị giá cả chục triệu mà cô sắm được cũng ở siêu thị Vincom này. Được biết trong căn phòng mang kiểu dáng thiết kế giống như phòng “công chúa” của Hằng có một tủ kính lộng lẫy trưng bày rất nhiều món đồ dễ thương mà mỗi kì nghỉ hè cô đều chịu khó tự tay săn tìm ở các trung tâm mua sắm của giới thượng lưu khắp trong Nam ngoài Bắc khi đi du lịch cùng bố mẹ.

Khác với các teen đại gia khác, Phương Thủy (18 tuổi, Đống Đa – Hà Nội) vừa kết thúc 12 năm học và đang chuẩn bị đi du học ở Singapore lại chọn cho mình kì nghỉ hè đánh dấu kết thúc đời học sinh bằng việc đi du lịch bằng chiếc xe hơi Toyota trị giá tiền tỷ.

Đây là quà tặng hè của ông bố nguyên làm tổng giám đốc một ngành xây dựng ở thủ đô cho con gái cưng. Phương Thủy dự định trong gần 2 tháng được nghỉ hè sẽ cùng anh trai vi vu theo quốc lộ 1A vào thành phố Hồ Chí Minh thăm đứa bạn thân thiết nhất. Đặc biệt, điểm nhấn của cô sẽ là Nha Trang xinh đẹp với các resort nổi tiếng của thành phố biển nhiều lễ hội.

Một chốn ăn chơi quen thuộc hay được các teen quý tộc lui đến nữa chính là các quán bar. Diệu Trang hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT quốc tế Việt – Đức (Hà Nội). Xuất thân từ một gia đình quyền quý với bố là tổng giám đốc của một nhà hàng 4 sao tọa lạc giữa trung tâm thủ đô.

Vốn là con gái một được nuông chiều hết sức nên Diệu Trang gần như không sợ ai trong nhà. Như đã thành thói quen, bình thường trong năm học thì một tháng đôi ba lần cô cùng đám bạn đến tìm cảm giác mạnh ở bar quen thuộc trên đường Ngọc Khánh.

Nhưng một khi đã nghỉ hè là phải chơi tới bến tuần vài lần Trang đến đây, khiến cả bảo vệ lẫn phục vụ cũng quen mặt. Cô nói rất thản nhiên: “Vào bar là phải chịu chơi, phải chấp nhận chi tiền triệu, chục triệu cho thú vui giải trí của mình sau cả năm cắm cúi vào sách vở”.

Theo Vietnamnet