Sau hàng fake, dùng người fake “chém gió” đẳng cấp

28/07/2011 07:12
Túi xách, giày dép hay quần áo có hàng fake đã đành. Thế nhưng lại có những teen xài hẳn đến chiêu… “người fake” để lên các diễn đàn “chém gió”...

Túi xách, giày dép hay quần áo có hàng fake đã đành. Thế nhưng lại có những teen xài hẳn đến chiêu… “người fake” để lên các diễn đàn “chém gió” thì... không còn gì để nói.

Trên một diễn đàn khá nổi tiếng, các member đồng loạt sửng sốt trước vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” của một nick mới toanh, lần đầu xuất hiện. Nick này còn xin gia nhập bằng bộ ảnh giới thiệu, mà cái nào cũng xinh hơn cả hot girl.

Mem mới giới thiệu rằng, cô nàng có sở thích là du lịch và hàng hiệu, mới 20 tuổi mà đã đi từ châu Á đến Âu, sắp tới có lẽ sẽ là châu Mỹ… Chứng minh cho lời nói, nhân vật này trưng một loạt ảnh chụp ở khắp những địa điểm du lịch nổi tiếng. Trên tay cô nàng là những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền.

Dân tình thi nhau vào chia sẻ, thầm ghen tị với cô nàng 9X vừa xinh đẹp, nhà chắc hẳn cũng thuộc hàng đại gia mới đủ tiền cho cuộc sống “luxury” đến thế. Mọi người cũng không quên chào đón, nhiệt tình giúp đỡ và gửi những tin nhắn làm quen tới tấp tới mem mới đang “hot”.

Ấy thế nhưng chỉ hai ngày sau, cái nick mới này đã… lặn mất tăm luôn, còn các member trong diễn đàn thì liên tục comment chửi bới té tát, thi nhau bóc mẽ cô nàng. Hóa ra, một “đàn chị” chơi forum lâu năm đã nghi ngờ những bức ảnh mà mem mới post lên. Thật vô lý khi một nhan sắc còn hơn cả hot girl thế kia lại chẳng có tên tuổi gì, bây giờ mới xuất hiện. “Đàn chị” này ngồi lục lọi trí nhớ của mình, rồi tình cờ thế nào hôm đó trên tivi lại xuất hiện bộ phim của Philippines, và thế là tung tích của em member mới đã lộ rõ hoàn toàn!

Hãy cẩn thận với những trò "người fake" của các cô nàng lắm chiêu (Ảnh minh họa).

Hãy cẩn thận với những trò "người fake" của các cô nàng lắm
chiêu (Ảnh minh họa).

Lên google tìm, mọi người còn phát hiện ra nick mới xinh đẹp, giàu có đáng ghen tị kia đã “mượn” toàn ảnh độc trong Flickr của cô diễn viên trẻ người Philippines, rồi lên diễn đàn bốc phét như đúng rồi. Đống hàng hiệu, hóa ra là “chôm” từ tạp chí làm đẹp của người nổi tiếng.

Sau khi bị phát hiện, nhân vật này lập tức thôi “chém gió” và out luôn khỏi diễn đàn. Các member vừa bực vì đã tốn công chào đón nhiệt tình, vừa không hiểu cô này nghĩ gì mà phải “lắp” cả ảnh của sao nước ngoài để đi lừa vài cái comment của người khác.

Nếu như mọi người không hiểu thì những 9X dùng đến chiêu “fake cả người” này lại biết rất rõ hành động của mình. Vì muốn “làm màu” cho mình trở nên có tiếng nói trong forum, diễn đàn, hay một tập thể ảo nào đó mà họ lên mạng tìm blog cá nhân của những cô hot girl, diễn viên, ca sĩ ở những nước… xa xa một tí cho đỡ lộ. Miễn sao phải hao hao giống người Việt, cảnh xung quanh cũng phải giống để không ai có thể nghi ngờ được. Và thế là, ngoài quần áo, túi xách hàng fake giả hàng thật đang nhan nhản trên mạng, cộng đồng mạng còn phải cẩn thận với chiêu “người fake".

Vì cuộc sống ngoài đời quá mờ nhạt, nên T.T (sn 1994) cũng muốn tạo ra cho mình một hình ảnh khác, long lanh và nổi tiếng hơn. Cô nàng lên mạng tìm ảnh của một hot girl bên Thái, rồi “lắp” vào ảnh ava trên Facebook của mình. Hot girl nước ngoài kia có ảnh nào mới là trên “wall” của T cũng cập nhật ngay.

Lập tức, lượng friend của T tăng lên đáng kể, mỗi ngày nhận tới hơn chục yêu cầu kết bạn và tin nhắn làm quen. T.T cứ mải miết chạy theo cái bóng của người khác, đến mức một “fan hâm mộ” post hẳn ảnh T (thực chất là hot girl Thái) lên nhiều diễn đàn, mục “Girl xinh”. Tự dưng được nổi tiếng, T.T lấy làm sung sướng lắm.

Nhưng thói đời, chẳng ai giấu được mãi những chiêu “xài hàng giả”, kể cả có khéo léo tìm và sửa ảnh sao cho giống thật nhất. Một vài người phát hiện ra gương mặt xinh đẹp của hot girl nước ngoài, liền bóc mẽ T và lên án cô ầm ỹ. Bị nói chẳng ra gì và đồng loạt bị tẩy chay, dù chỉ là trên mạng nhưng T.T cũng cảm thấy sốc vô cùng. May mà cũng không ai biết T ngoài đời, nếu không, có lẽ trường hợp của T sẽ còn thê thảm hơn nhiều.

Một member thổ lộ trên diễn đàn sau khi trò “người fake” của T bị lộ tẩy: “Thời buổi này đúng là không biết thế nào mà lần. Túi fake, giày fake, giờ lại cả người cũng fake được. Chơi nổi kiểu này thì sợ quá!”. Không hiểu những cái danh ảo đem lại cảm giác hoành tráng đến mức nào, mà vẫn có những teen thừa cả thời gian lẫn công sức miệt mài đi tìm hình mẫu để “fake”?

Theo Pháp luật xã hội

alt