Thí sinh Lương Hoàng Như - SBD 16

17/04/2012 09:55
BTC
(GDVN)- Lương Hoàng Như, lớp: Truyền hình K30A1 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Số đo: 1m65, 56kg. 80 – 60 – 89
Số đo: 1m65, 56kg. 80 – 60 – 89
Ước mơ: Là người con của dân tộc Nùng, Như luôn mong muốn được giới thiệu với bạn bè khắp nơi về những làn điệu hát then, hát sli, lượn và hát ru của quê hương Văn Lãng, Lạng Sơn
Ước mơ: Là người con của dân tộc Nùng, Như luôn mong muốn được giới thiệu với bạn bè khắp nơi về những làn điệu hát then, hát sli, lượn và hát ru của quê hương Văn Lãng, Lạng Sơn
Thành tích cá nhân: - Giải A Cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” câp tỉnh năm 2009. - Đạt học bổng “SCB – Thắp sáng ước mơ” do TW Đoàn trao tặng. - Là đại biểu trong “Festival học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số toàn quốc”
Thành tích cá nhân: - Giải A Cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” câp tỉnh năm 2009. - Đạt học bổng “SCB – Thắp sáng ước mơ” do TW Đoàn trao tặng. - Là đại biểu trong “Festival học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số toàn quốc”
Ai cũng mong sau khi ra trường, mình sẽ có một chỗ đứng trong lòng Thủ đô Hà Nội, sẽ được sống và làm việc ở đây. Ở Hà Nội, cơ hội nhiều hơn, mức lương cao hơn...Nhưng đối với tôi, những điều đó không hấp dẫn. Hấp dẫn với tôi, là dân tộc mình, miền núi vùng sâu vùng xa, đang thiếu đủ thứ. Đó chẳng phải là đề tài đáng được quan tâm lắm sao.
Ai cũng mong sau khi ra trường, mình sẽ có một chỗ đứng trong lòng Thủ đô Hà Nội, sẽ được sống và làm việc ở đây. Ở Hà Nội, cơ hội nhiều hơn, mức lương cao hơn...Nhưng đối với tôi, những điều đó không hấp dẫn. Hấp dẫn với tôi, là dân tộc mình, miền núi vùng sâu vùng xa, đang thiếu đủ thứ. Đó chẳng phải là đề tài đáng được quan tâm lắm sao.
Tôi là người con của dân tộc Tày, Nùng. Tôi lớn lên cùng với nền văn hóa, cùng với tiếng nói của dân tộc mình. Tôi có cơ hội được học tập chuyên ngành Báo truyền hình của Học viện Báo chí cơ mà, tại sao tôi lại không quay về quê hương để phục vụ cho quê hương?
Tôi là người con của dân tộc Tày, Nùng. Tôi lớn lên cùng với nền văn hóa, cùng với tiếng nói của dân tộc mình. Tôi có cơ hội được học tập chuyên ngành Báo truyền hình của Học viện Báo chí cơ mà, tại sao tôi lại không quay về quê hương để phục vụ cho quê hương?
Tôi là người con của dân tộc Tày, Nùng. Tôi lớn lên cùng với nền văn hóa, cùng với tiếng nói của dân tộc mình. Tôi có cơ hội được học tập chuyên ngành Báo truyền hình của Học viện Báo chí cơ mà, tại sao tôi lại không quay về quê hương để phục vụ cho quê hương?
Tôi là người con của dân tộc Tày, Nùng. Tôi lớn lên cùng với nền văn hóa, cùng với tiếng nói của dân tộc mình. Tôi có cơ hội được học tập chuyên ngành Báo truyền hình của Học viện Báo chí cơ mà, tại sao tôi lại không quay về quê hương để phục vụ cho quê hương?
Tôi có tiếng nói của dân tộc, tôi am hiểu dân tộc mình, nếu trau dồi và học tập thật tốt, thì liệu ai có thể làm tốt hơn tôi những công việc liên quan tới dân tộc mình.
Tôi có tiếng nói của dân tộc, tôi am hiểu dân tộc mình, nếu trau dồi và học tập thật tốt, thì liệu ai có thể làm tốt hơn tôi những công việc liên quan tới dân tộc mình.
Không chỉ riêng tôi, mà tôi luôn mong những bạn trẻ là người dân tộc thiểu số, dù đi học ở đâu cũng hãy về quê hương để phục vụ và góp phần công sức xây dựng cho quê hương mình không ngừng phát triển.
Không chỉ riêng tôi, mà tôi luôn mong những bạn trẻ là người dân tộc thiểu số, dù đi học ở đâu cũng hãy về quê hương để phục vụ và góp phần công sức xây dựng cho quê hương mình không ngừng phát triển.
BTC