Thí sinh Trần Thị Tố Uyên - SBD 23

17/04/2012 09:52
BTC
(GDVN) - Trần Thị Tố Uyên, ngày sinh: 14/07/1992, lớp: K55 Khoa Báo chí - Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Sở thích: Tụ tập ăn uống, shopping, picnic, làm thơ,…
Sở thích: Tụ tập ăn uống, shopping, picnic, làm thơ,…
Năng khiếu: Hát, múa, nhảy, làm thơ, võ thuật,…
Năng khiếu: Hát, múa, nhảy, làm thơ, võ thuật,…
Thành tích cá nhân: Từng tham gia cuộc thi Miss Nhân văn
Thành tích cá nhân: Từng tham gia cuộc thi Miss Nhân văn
“Nhà báo là một cuốn bách khoa toàn thư, có thể viết bất kỳ lúc nào: lúc tỉnh táo cũng như lúc ngủ say, viết và hiểu nhanh như máy...”. Thế nên, ngay từ nhỏ mình đã mơ ước được trở thành nhà báo, để phục vụ cho quê hương, cho đất nước.
“Nhà báo là một cuốn bách khoa toàn thư, có thể viết bất kỳ lúc nào: lúc tỉnh táo cũng như lúc ngủ say, viết và hiểu nhanh như máy...”. Thế nên, ngay từ nhỏ mình đã mơ ước được trở thành nhà báo, để phục vụ cho quê hương, cho đất nước.
Mình sinh ra ở một vùng quê nhỏ của tỉnh Hưng Yên - nơi không có núi, không có rừng, không có biển, chỉ có những cánh đồng lúa xanh mướt thẳng cánh cò bay, những rặng tre, những con đường làng chạy dài và những người dân quê chất phác
Mình sinh ra ở một vùng quê nhỏ của tỉnh Hưng Yên - nơi không có núi, không có rừng, không có biển, chỉ có những cánh đồng lúa xanh mướt thẳng cánh cò bay, những rặng tre, những con đường làng chạy dài và những người dân quê chất phác
Thiết nghĩ, sao báo chí lại không khai thác vào những người dân (họ chiếm 80% dân số cả nước)? Sao cứ chạy theo những người nổi tiếng, những vụ scandan... Nếu có nói về họ thì báo chí cũng chỉ dành cho họ những góc rất “ưu ái” như: “Sau lũy tre làng”, “Vượt lên chính mình”, “Giúp người dân làm giàu”...
Thiết nghĩ, sao báo chí lại không khai thác vào những người dân (họ chiếm 80% dân số cả nước)? Sao cứ chạy theo những người nổi tiếng, những vụ scandan... Nếu có nói về họ thì báo chí cũng chỉ dành cho họ những góc rất “ưu ái” như: “Sau lũy tre làng”, “Vượt lên chính mình”, “Giúp người dân làm giàu”...
Vì vậy, mình mong muốn được đến tất cả các vùng quê, lập ra ở báo giấy , báo mạng, PT-TH những chuyên mục viết về những người dân cũng như mở ra cho họ những cách vượt khó mới, những nơi để họ chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, để chúng ta có những cái nhìn khác về họ. Ngay từ bây giờ, mình đang nỗ lực cố gắng để hoàn thiện ước mơ của mình.
Vì vậy, mình mong muốn được đến tất cả các vùng quê, lập ra ở báo giấy , báo mạng, PT-TH những chuyên mục viết về những người dân cũng như mở ra cho họ những cách vượt khó mới, những nơi để họ chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, để chúng ta có những cái nhìn khác về họ. Ngay từ bây giờ, mình đang nỗ lực cố gắng để hoàn thiện ước mơ của mình.
BTC