Falko Goetz: 'Không hiểu sao U23 Việt Nam chơi tệ đến thế"

18/11/2011 06:20
X.T
(GDVN) - HLV Falko Goetz đã tỏ ra khá thất vọng về màn trình diễn nghèo nàn của các học trò trong trận đấu với U.23 Lào.

Trước một U.23 Lào đã bị loại, các cầu thủ U.23 Việt Nam đã thi đấu rất chủ quan và suýt nữa phải hứng chịu một kết quả bất lợi. Kế hoạch giữ chân các trụ cột của chiến lược gia người Đức đã bị phá sản khi ông buộc phải đưa tiền vệ Thành Lương và sân để gỡ lại thể diện cho U.23 Việt Nam. Không những vậy, U.23 Việt Nam còn gặp bất lợi lớn khi mất trung vệ Long Giang ở trận bán kết vì thẻ đỏ trực tiếp.


Đánh giá về 45 phút đầu của trận đấu, HLV Falko Goetz tỏ ra khá thất vọng: “Phải thắng Lào để giành ngôi nhất bảng nhưng tôi không thể hiểu vì sao các học trò lại chơi tệ đến thế ở 45 phút đầu tiên. Đó là 45 phút thất vọng, bị thua một bàn và nhận một thẻ đỏ. Tôi chưa tìm được lời giải thích nào thỏa đáng về màn trình diễn này”.
HLV Goetz vẫn chưa thể lý giải được lý do sa sút của các học trò
HLV Goetz vẫn chưa thể lý giải được lý do sa sút của các học trò
Tuy nhiên ông Falko Goetz không cho rằng việc cất Thành Lương là nguyên nhân khiến Việt Nam chơi như gà mắc tóc ở hiệp một. “U23 Việt Nam có vài cầu thủ đã nhận thẻ vàng. Tôi muốn họ chắc chắn có mặt ở bán kết. Vì thế đã có vài sự điều chỉnh trong danh sách thi đấu. Chúng tôi tin đây là sự chọn lựa đúng đắn”, ông Goetz nói.

Dù đã đạt được mục tiêu ba điểm trước U.23 Lào để giành ngôi đầu bảng B nhưng ông Falko Goetz không khỏi bàng hoàng về những gì đã diễn ra trên sân. Chiến lược gia người Đức nói: “Sau trận đấu, chúng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra ở hiệp một. Không riêng các CĐV mà bản thân tôi và các cầu thủ đều thất vọng. Tất cả đều hiểu phải cố gắng hơn nữa. Tình thế đã khác hẳn ở hiệp hai. Các cầu thủ di chuyển nhiều, tấn công tốt, gây được áp lực và có ba bàn thắng xứng đáng. U23 Việt Nam chỉ chơi tốt trong hiệp đấu này và tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả chung cuộc”.

Ông Goetz cũng tỏ ra đầy tiếc nuối về chiếc thẻ đỏ của trung vệ Long Giang, theo ông đó sẽ là một ‘thiệt thòi khủng khiếp’ của U.23 Việt Nam ở bán kết.  Nhưng ông cũng cho rằng thẻ đỏ dành cho học trò của mình là quá nặng. “Trong tình huống này Long Giang chỉ nỗ lực phá bóng chứ không cố tình phạm lỗi, nhưng bóng đá là vậy đôi khi chúng ta phải chấp nhận đối diện khó khăn. Mất Long Giang là tổn thất lớn cho U.23 Việt Nam ở bán kết…”, ông Goetz chia sẻ.


Giành ngôi đầu bảng B là lúc mà U.23 Việt Nam nghĩ về đối thủ ở bán kết,  HLV người Đức cho rằng gặp đội nào cũng là một thử thách thực sự cho các học trò của ông. HLV Falko Goetz nhận định: “Tôi không biết nên chọn Indonesia hay Malaysia bởi thực tế tôi không có cái quyền đó. Dù là đội nào thì chắc chắn khó khăn sẽ rất lớn. Vấn đề của tôi bây giờ là chuẩn bị thật tốt cho vòng bán kết. Chúng tôi phải đá tốt hơn trận đấu ngày hôm nay”, 
HLV Peter Schaller tỏ ra đầy tiếc nuối trong buổi họp báo
HLV Peter Schaller tỏ ra đầy tiếc nuối trong buổi họp báo
Trong khi đó HLV Hans Peter Schaller của U23 Lào lại tỏ ra khá tiếc nuối vè kết quả của trận đấu. Theo ông, U.23 Lào đã tận dụng tốt cơ hội trong hiệp một và suýt chút nữa làm nên chuyện trước U.23 Việt Nam. Ông Schaller nói: “Hiệp 1, các cầu thủ U23 Lào nhập cuộc rất tốt và sớm tạo ra lợi thế rất tốt, tiếc là chúng tôi lại không tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn tạo ra cuối hiệp 1. Vào hiệp 2, chiếc thẻ đỏ khiến thế trận thay đổi và  chấn thương đã khiến U.23 Lào không còn là chính mình”. 
Cuối buổi họp báo, HLV Hans Peter Schaller đã không quên chúc mừng HLV Falko Goetz và các cầu thủ Việt Nam. Ông cũng hy vọng sẽ được thấy U.23 Việt Nam vào chơi trận chung kết SEA Games năm nay.
X.T