Djokovic ăn… cỏ để mừng chức vô địch Wimbledon

04/07/2011 04:46
(GDVN) - Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Nadal, Djokovic đã cúi xuống và nhặt… cỏ để ăn.

(GDVN) - Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Rafael Nadal trong trận chung kết Wimbledon tối qua,  Djokovic đã bất ngờ cúi xuống mặt cỏ sân trung tâm ở CLB All England và nhặt… cỏ để ăn.

Thắng thuyết phục Nadal, Djokovic trở thành tân vương Wimbledon

Chiến thắng sau 4 set đấu với các tỷ số 6-4, 6-1, 1-6 và 6-3 đã giúp Nole có được chức vô địch Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp và là danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong năm nay của anh sau khi đã đăng quang ở Australia mở rộng hồi đầu năm. Đồng thời, tay vợt người Serbia cũng gia tăng con số trận thắng của anh ở mùa giải năm nay lên thành 48 trận (chỉ để thua 1 trận duy nhất trước Federer).

Phút ngẫu hứng của Djokovic.
Phút ngẫu hứng của Djokovic.

Có lẽ chính vì cảm giác hạnh phúc đó mà Djokovic đã khiến tất cả khán giả phải ngạc nhiên khi cúi xuống nhặt… cỏ ở sân trung tâm và nhai ngon lành! Giải thích về hành động này trong buổi họp báo sau trận đấu, anh nói: “Tôi cảm giác giống như một loài động vật, muốn xem nó có mùi vị như thế nào và quả thực nó rất ngon. Hành động đó đến một cách bất ngờ và tôi không có ý định từ trước. Tôi còn không biết làm thế nào để diễn tả sự sung sướng và hạnh phúc của mình ngày hôm nay”.

Đây là thời điểm cực kỳ thành công với tay vợt người Serbia, khi anh đã trở thành tay vợt số 1 thế giới trên BXH ATP và thâu tóm gần như toàn bộ các danh hiệu cao quý của quần vợt thế giới. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Djokovic phát biểu: “Tôi chắc chắc sẽ quay trở lại với nhiều danh hiệu Grand Slam, nhiều chức vô địch Wimbledon hơn nữa. Tôi đã biến giấc mơ của mình thành sự thực. Tôi sinh ra là để trở thành nhà vô địch và sẽ không dừng lại ở đây, dù tôi đã giành được những gì tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình”.

Nỗi buồn của kẻ chiến bại Nadal.
Nỗi buồn của kẻ chiến bại Nadal.

Trong khi đó, người thua cuộc Nadal cũng bày tỏ quyết tâm ngăn chặn chuỗi thành tích đáng nể của đối thủ ở những giải đấu sắp tới. Anh chia sẻ: “Khi một người đánh bại bạn tới 5 lần, đó là do bạn không thể làm gì ngăn chặn được anh ấy. Tôi phải tìm ra được giải pháp. Tôi đã không chơi tốt như trước đây và có những thời điểm thật tồi tệ. Có lẽ tôi cần phải bớt lo lắng đi, thi đấu mạnh mẽ và tự tin hơn, nếu không sẽ tiếp tục phải giải thích cho thất bại của mình lần sau”.

Chí Thiện