Không thắng được trận nào, Paraguay vẫn vào chung kết Copa America

21/07/2011 03:27
(GDVN) - Sau 120 phút không bàn thắng, Venezuela và Paraguay kéo nhau đến chấm luân lưu may rủi, và Paraguay thắng 5-3.

(GDVN) - Sau 120 phút không bàn thắng, Venezuela và Paraguay kéo nhau đến chấm luân lưu may rủi, và Paraguay đã thắng 5-3 để giành quyền vào chơi trận chung kết với Uruguay.

Luis Suarez ‘ăn’ cú đúp, Uruguay hiên ngang tiến vào chung kết

Cú sốc lớn nhất Copa America: Argentina bị loại từ tứ kết

Khi Copa America bỗng chốc trở thành giải đấu hạng hai

Quên Messi, Neymar đi! Larissa Riquelme mới là ngôi sao sáng nhất

Không khí trên SVĐ Mendoza bỗng dưng vắng lặng lạ thường, đó là bởi Paraguay đang tiến tới trận chung kết đầu tiên của thế kỷ mới còn Venezuela chơi trận bán kết đầu tiên trong lịch sử. Hai cái đầu tiên đó chẳng qua cũng chỉ là nói lên một mệnh đề khác: Argentina và Brazil đã biến khỏi giải đấu.

Sức ép thuộc về Paraguay khi họ được đánh giá là trên cơ trong trận đấu này, do đó ngay từ những phút đầu tiên hàng công đội bóng Trắng - Đỏ đã ép sân để mong có bàn thắng sớm. Lần lượt ở phút 6 và 8, thủ môn Renny Vega của Venezuela 2 lần phải đối mặt với những pha bóng bổng của đối phương, nhưng Paraguay tận dụng không thành công.

Thủ môn Justo Villar chặn một pha dứt điểm nguy hiểm của .
Thủ môn Justo Villar chặn một pha dứt điểm nguy hiểm của cầu thủ Venezuela.

Tuy nhiên trong khoảng 20 phút tiếp theo, thế trận lại tẻ nhạt một cách lạ thường. Paraguay bế tắc khi phải chuyền đi chuyền lại ở khu vực giữa sân trong lúc nghĩ cách phá vỡ hàng thủ chơi không chắc chắn của Venezuela. Tuyến tiền vệ của 2 đội gần như không tạo ra được dấu ấn nào đáng kể.

Phút 35, một pha bóng gây tranh cãi xảy ra. Vizcarrondo đánh đầu tung lưới Paraguay nhưng đã bị từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Xem lại pha quay chậm, hậu vệ này vẫn đứng trên hàng phòng ngự đối phương, người ở vào thế việt vị là tiền đạo Rondon không hề chạm bóng.

Justo Villar chặn cú đá bồi của Jose Rondon.
Justo Villar chặn cú đá bồi của Jose Rondon.

Tình huống đó khiến đội bóng xứ hoa hậu chơi khí thế hơn trong 10 phút cuối hiệp 1 và họ đã suýt có bàn dẫn trước. Phút 41 từ một quả phạt góc, tiền đạo Alejandro Moreno bật cao đánh đầu trúng xà ngang khung thành Paraguay, bóng bật ra và thủ thành dày dạn kinh nghiệm Justo Villar đã lao ra chặn cú dứt điểm bồi của Rondon để bảo toàn tỷ số trước giờ nghĩ giữa hiệp.

Bước sang hiệp 2, thế trận có một vài thay đổi. Hai bên bỏ những đợt tấn công trung lộ để khai thác 2 biên của đối phương, tuy nhiên hàng phòng ngữ của mỗi đội đều tỏ ra khá vững chãi khi giữ nguyên vị trí và hóa giải phần lớn các quả tạt. Phút 53, Nelson Valdez có được khoảng trống nhỏ nhoi bên cánh phải và thực hiện cú sút từ góc hẹp bị Renny Vega đấm ra đường biên.

Từ phút 60 trở đi, bóng chết liên tục xuất hiện, 2 bên bắt đầu chơi chậm và giữ sức như thể sắp đá hiệp phụ. Hơi khó tin khi cách đây 1 tuần cả hai đội này ghi tổng cộng 6 bàn thắng. Ngay cả việc tung thêm tiền đạo vào sân của các HLV cũng chẳng giúp thế trận khá hơn chút nào. 90 phút của bóng đá tiêu cực, không bàn thắng, cả những âm thanh trên SVĐ cũng vô cùng ảm đạm.

Ngay trong những phút đầu hiệp phụ thứ nhất, Venezuela đã 2 lần tìm đến gần khung thành của Justo Villar. Một cú sút của Maldonado ở phút 93 đã bị đổi hướng và đập trúng cột dọc cầu môn, và chỉ 3 phút sau đến lượt Juan Arango làm được điều tương tự từ một quả đá phạt.

Jonathan Santana ăn thẻ đỏ ở hiệp phụ.
Jonathan Santana ăn thẻ đỏ ở hiệp phụ.

Tình thế của Paraguay trở nên khó khăn hơn khi ở phút 103, tiền vệ Jonathan Santana bị truất quyền thi đấu sau khi phạm lỗi với Rondon và nhận thẻ vàng thứ 2. Và kể từ giây phút đó, các cầu thủ áo sọc Trắng - Đỏ vận dụng mọi chiến thuật và thủ thuật trong lý thuyết cũng như thực tế để bảo vệ khung thành của Villar. Ở phút 120, suýt nữa thì họ đã thất bại nếu như Villar không chơi cảnh giác trước quả tạt hiểm của Juan Arango.

Cầu thủ Venezue quỳ gối mong đợi điều kỳ diệu.
Cầu thủ Venezuela quỳ gối mong đợi điều kỳ diệu.

5 phút chờ đợi như dài dằng dặc với mỗi cầu thủ 2 bên nhưng khi loạt luân lưu bắt đầu, họ tỏ ra hết sức bình tĩnh trong khả năng. Ortigoza và Barrios đưa Paraguay vượt lên dẫn trước, nhưng Maldonaldo và Manuel Rey đều tỏ ra bản lĩnh khi đánh lừa được Justo Villar.

Khi Cristian Riveros thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Paraguay dẫn trước 3-2 thì bước ngoặt đã xuất hiện. Franklin Lucena bước lên chấm đá phạt và đảo mắt tìm hướng sút nhưng không thể qua được một Villar lọc lõi. Cú đá đi thẳng vào giữa cầu môn dễ dàng bị bắt gọn và thế dẫn trước được giữ nguyên cho Paraguay.

Osvaldo Martinez đã khiến CĐV Paraguay hơi giật mình khi thực hiện một cú sút vào góc cao đập xà ngang bay vào lưới. Tuy nhiên họ vẫn thành công khi Dario Veron kết thúc loạt luân lưu với tỷ số 5-3, dù Nicolas Fedor đã mang lại hy vọng cho Venezuela trước đó.

Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Paraguay.
Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Paraguay.

Hiếm có một đội bóng nào lại vào được đến trận chung kết của một giải đấu cấp châu lục mà không có một chiến thắng nào như Paraguay: họ toàn hòa ở vòng bảng và vượt qua Brazil lẫn Venezuela ở 2 loạt trận knock-out nhờ loạt sút luân lưu mà không ghi lấy một bàn thắng nào. Cơ hội cho Nelson Valdez cùng các đồng đội đoạt Copa America lần đầu tiên cho quê hương kể từ năm 1979, còn Venezuela dù thất bại cũng đã có rất nỗ lực và chiến tích vào bán kết của họ xứng đáng được khen ngợi.

Không phải Brazil, không phải Argentina. Trận chung kết Nam Mỹ sẽ là cuộc chạm trán Uruguay - Paraguay. Một trận đấu toàn “guay”.

Đội hình thi đấu

Paraguay (4-4-2): Justo Villar - Ivan Piris, Paulo Da Silva, Dario Veron, Marcos Caceres - Jonathan Santana, Nestor Ortigoza, Cristian Riveros, Edgar Barreto (Estigarribia 70’) - Lucas Barrios, Nelson Valdez (Santa Cruz 73’ - Martinez 80’).

Venezuela (4-4-2): Renny Vega - Gabriel Cichero, Grenddy Perozo (Ray 45’), Oswaldo Vizcarrondo, Roberto Rosales - Juan Arango, Cesar Gonzalez (Maldonado 84’), Franklin Lucena, Giacomo Di Giorgi - Alejandro Moreno (Miku 72’), Rondon.

Đỗ Âu