Đâu có, ta đang đi xuống lấy thêm phấn

14/12/2011 08:00
(Sưu tầm)
(GDVN) - Một chàng trai bị chết ở tuổi còn thanh niên, bỗng trước mặt anh hiện lên 1 chiếc cầu thang dài vô tận.
Bên cạnh chiếc cầu thang có 1 vị thiên thần cai quản, nói với anh:

- Anh sắp được lên thiên đàng, nhưng trong cuộc đời nhân gian của anh có quá nhiều tội lỗi. Càng đi lên, anh hãy ghi tội lỗi của anh vào mỗi bậc thang trên con đường đến thiên đàng, bằng cây phấn này.

Vừa nói, vị thiên thần vừa đưa cho anh viên phấn và bảo:

- Đây là viên phấn thần kỳ, có thể viết cả năm cũng không hết, bây giờ xin mời anh.

Anh chàng đi lên thiên đàng, mỗi 1 bậc cầu thang anh lại viết 1 tội. Tội thứ nhất, thứ hai, thứ ba... đã gần cả tháng trôi qua, anh vẫn không thể viết hết tội được. Bỗng anh thấy có 1 vị thần ngời sáng ánh hào quang đang đi từ trên xuống. Anh kính cẩn chào:

- Hạ thần kính chào Đức Chúa.Trời. Nắng oi bức thế này, dám hỏi liệu có phải Người đang đi xuống thăm thế gian phải không ạ?

Người bèn đặt tay lên đầu anh thanh niên, mỉm cười và nói:

- Đâu có, ta đang đi xuống lấy thêm phấn.
(Sưu tầm)