Người đàn ông 20 năm ăn ngủ cùng cá sấu

03/11/2012 10:42
VA (st)
(GDVN) - Một người ngư dân tên Chito đã ngủ cùng, chơi cùng và kết thân với chú cá sấu Pocho suốt 20 năm trời, sau khi cứu sống con vật dữ tợn và nguy hiểm này.
Câu chuyện về tình bạn đẹp giữa một ngư dân tên Chito và chú cá sấu Pocho khiến cộng đồng mạng đi từ sự sự sửng sốt sang cảm động và khâm phục.
Chú cá sấu Pocho được ông Chito cứu trong khu rừng Costa Rica sau khi bị những người thợ săn bắn vào mắt. Chito đã chăm sóc cho chú cá sấu trong nhiều tháng, ở bên lúc nó ốm và thậm chí ngủ cùng chú cá sấu Pocho cả đêm.
Sau khi Pocho khỏe mạnh, ông Chito quyết định đưa chú cá sấu quay về môi trường sống nhưng lạ kì khi chú cá sấu không rời đi mà lại theo ông Chito về nhà.
Họ đã trở thành những người bạn trong hơn 20 năm, cùng nhau vui đùa và làm nhiều việc khác. Hiện nay, chú cá sấu Pocho dài khoảng 5,18 mét (17 feet) và rất khỏe mạnh.
VA (st)