Chỉ vài giờ trước trận thắng 4-2 trước Hy Lạp tại tứ kết EURO 2012, đội hình xuất phát của ĐT Đức đã bị tiết lộ trước sự bất ngờ của Joachim Loew. Theo lời các quan chức của đội tuyển, kẻ tiết lộ tin tức là một người đại diện cho một tuyển thủ có mặt trong thành phần 23 người dự giải. Lahm giải thích: “Chúng tôi chỉ được phép tiết lộ việc đó cho người nhà. Đội hình xuất phát được HLV trưởng công bố sau giờ ăn trưa của cả đội”.
Lahm: "Không cần thiết phải thuê thám tử để tìm ra kẻ gián điệp" |
“Cho dù việc tiết lộ đội hình đó không khiến chúng tôi thất bại nhưng sẽ là rất nguy hiểm nếu sự việc tái diễn. Tôi phải nói rằng kẻ làm việc này là một nỗi hổ thẹn với nước Đức khi đang làm ảnh hưởng tới niềm hy vọng của cả quốc gia. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thuê thám tử điều tra, vì chúng tôi không e sợ gián điệp”. Chuẩn bị cho trận bán kết sắp tới của Đức trước Italia, Joachim Loew đang phải toát mồ hôi vì tình hình thể lực của đội phó Bastian Schweinsteiger, người đã chơi trận gặp Hy Lạp với cái đầu gối băng bó và có vài đường chuyền hỏng. Lahm cho biết: “Chúng tôi có 23 cầu thủ, nhưng không phải sự lựa chọn lúc nào cũng dư thừa. Huấn luyện viên giờ chỉ có một mối lo lớn đó là trường hợp của Bastian. Tôi nghĩ là 2 trận gần nhất đã cho thấy chiều sâu đội hình của tuyển Đức, nhưng mất Bastian sẽ là một tổn thất lớn”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Trần Long