Nga - Ba Lan: Nóng phía ngoài, bỏng trên sân

13/06/2012 08:12
T.T
(GDVN) - Trước khi trận đấu diễn ra, CĐV Nga và Ba Lan đã có những va chạm không cần thiết. Nhưng trên sân cỏ, hai đội đã đưa đến cho người xem 1 trận cầu khá hay.
Trước khi trận đấu diễn ra, CĐV hai đội đã xích mích với nhau.
Trước khi trận đấu diễn ra, CĐV hai đội đã xích mích với nhau.
Thế nên, khi vào sân, cảnh sát phải tập trung cao độ.
Thế nên, khi vào sân, cảnh sát phải tập trung cao độ.
Nếu cảnh sát lơ là, bạo lực có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào.
Nếu cảnh sát lơ là, bạo lực có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào.
Trận đấu diễn ra rất nóng bỏng.
Trận đấu diễn ra rất nóng bỏng.
Cãi vã diễn ra.
Cãi vã diễn ra.
Ba Lan thi đấu kiên cường.
Ba Lan thi đấu kiên cường.
Nhưng Nga là đội mở tỷ số trận đấu. Anh lại là Dzagoev.
Nhưng Nga là đội mở tỷ số trận đấu. Anh lại là Dzagoev.
Ba Lan dâng lên.
Ba Lan dâng lên.
Nga chống trả quyết liệt.
Nga chống trả quyết liệt.
Điều phải đến đã đến. Thủ môn của Nga bó tay trước cú sút của Blaszczykowski.
Điều phải đến đã đến. Thủ môn của Nga bó tay trước cú sút của Blaszczykowski.
Người hùng của Ba Lan.
Người hùng của Ba Lan.
Có được 1 điểm, Ba Lan nắm quyền tự quyết ở vòng đấu cuối cùng.
Có được 1 điểm, Ba Lan nắm quyền tự quyết ở vòng đấu cuối cùng.
Cảnh sát sẽ còn rất nhiều việc để làm trong thời gian tới để đảm bảo cho Euro 2012 diễn ra một cách an toàn.
Cảnh sát sẽ còn rất nhiều việc để làm trong thời gian tới để đảm bảo cho Euro 2012 diễn ra một cách an toàn.
T.T