Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại"

18/06/2012 03:48
Ban Thể thao GDVN
(GDVN) - Đan Mạch, xứ sở của những câu chuyện cổ tích đã bị chinh phục. Nhiệm vụ của Đức bây giờ là hủy hoại những thần thoại hoang đường của người Hy Lạp. (Xem trận Bồ Đào Nha thắng Hà Lan 2-1)
Đan Mạch: Andersen, Jacobsen, Kjaer, Agger, Simon Poulsen, Kvist Jorgensen, Eriksen, Jakob Poulsen (Mikkelsen 82), Zimling (Christian Poulsen 78), Krohn-Delhi, Bendtner.

Ghi bàn: Krohn-Delhi 25.

Đức: Neuer, Bender, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Muller (Kroos 84), Ozil, Podolski (Schurrle 64), Gomez (Klose 74).

Ghi bàn: Podolski 19, Bender 80.

Trọng tài: Carlos Velasco Carballo (TBN).
Dưới đây là thứ tự chung cuộc của Bảng B:
 Thứ tự
 Đội  Thắng  Hòa  Thua  Hiệu số
 Điểm
 1  Đức  3  0  0  3  9
 2  Bồ Đào Nha
 2  0  1  1  6
 3  Đan Mạch
 1  0  2  -1  3
 4  Hà Lan
 0  0  3  -3  0
HẾT HIỆP 2: ĐAN MẠCH 1-2 ĐỨC
- Những gì diễn ra quả là khắc nghiệt nhưng Đan Mạch sẽ phải chấp nhận. Với việc Bồ Đào Nha thắng Hà Lan 2-1, người Đan Mạch đã phải rời giải bất chấp những nỗ lực tuyệt vời trong "bảng đấu chết". Đức với 9 điểm tối đa sẽ gặp Hy Lạp tại tứ kết, trong khi Bồ Đào Nha đụng độ Cộng hòa Czech.
Đội hình xuất phát:

Đan Mạch (4-2-3-1): Andersen; Jacobsen, Kjaer, Agger, S. Poulsen; Kvist, Zimling (Poulsen 79’); J. Poulsen (Mikkelsen 82’), Eriksen, Krohn-Dehli; Bendtner.

HLV: Morten Olsen

Đức (4-2-3-1): Neuer; Bender, Hummels, Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Muller (Kroos 84’), Ozil, Podolski (Schurrle 64’); Gomez (Klose 75’).

HLV: Joachim Low

Trọng tài: Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha)

Bàn thắng: Đan Mạch – Krohn-Dehli (24’); Đức – Podolski (20’), Bender (80’)
91' 3 phút bù giờ tại Lviv. Ozil vượt qua Kvist và Đức hưởng quả phạt sau khi Kvist đốn sau tiền vệ gốc Thổ. Schweinsteiger thực hiện cú đá trúng hàng rào.
89' Một động tác rất hay của Neuer. Rời khỏi vòng cấm địa của đội nhà, Neuer nhận bóng và dùng động tác giả vượt qua Bendtner để chuyền cho Hummels. Người Đức sắp có vé, và họ cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Bender ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Đức
Bender ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Đức
87' Ozil và Klose phối hợp bên cánh phải với một pha bật tường, nhưng đường chuyền của chân sút 33 tuổi khiến Ozil không theo kịp và bóng bị Andersen bắt được.
85' Đan Mạch triển khai tấn công bên cánh phải và Mikkelsen giành quả phạt góc. Eriksen treo bóng hướng về cái đầu của Bendtner, người đưa bóng đi vọt xà ở khoảng cách 10m.
84'
THAY NGƯỜI (Đức):
Substitution
Thomas Muller
Substitution
Toni Kroos
82'
THAY NGƯỜI (Đan Mạch):
Substitution
Jakob Poulsen
Substitution
Tobias Pilegaard Mikkelsen
- Từ một pha phản công, bóng từ cánh trái được Ozil nhắm cho Klose trong vòng cấm. Đường chuyền đi quá mạnh, nhưng Lars Bender lại chính là người đón bóng và kịp chích bóng vào góc xa đánh bại Andersen trước khi Agger kịp trượt người phá bóng!
Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 9Kiến tạo: Mesut Ozil
80' Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 10VÀO!!! ĐAN MẠCH 1-2 ĐỨC! BENDER!!!
79' Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 11THAY NGƯỜI (Đan Mạch):
Substitution
Niki Zimling
Substitution
Christian Poulsen
77' Cơ hội lớn cho Đan Mạch. Một quả tạt vào trong cho Bendtner, người di chuyển vào gần cầu môn Neuer để đón bóng nhưng nỗ lực dứt điểm đi trúng tay thủ môn này. Các cầu thủ Đan Mạch khiếu nại với trọng tài vì cho rằng Badsteuber đã kéo áo Bendtner.
Tình huống các cầu thủ Đan Mạch đòi phạt đền vì cho rằng Badstuber kéo áo với Bendtner
Tình huống các cầu thủ Đan Mạch đòi phạt đền vì cho rằng Badstuber kéo áo với Bendtner
75' Đan Mạch tấn công bên cánh trái với Simon Poulsen. Anh định thực hiện một đường chuyền cho Bendtner lúc này đứng gần khu 5m50 Đức, nhưng bóng đi quá sâu và đi hết đường biên dọc.
75' Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 15THAY NGƯỜI (Đức):
Substitution
Mario Gomez
Substitution
Miroslav Klose
73' Tin xấu cho Đan Mạch khi Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước Hà Lan 2-1
71' Đan Mạch với cú dứt điểm trúng đích đầu tiên sau một thời gian tương đối dài. Zimling thử vận may ở khoảng cách 30m, nhưng Neuer đẩy bóng sang bên cột dọc để chịu quả phạt góc.
68' Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 18CƠ HỘI!!! Schurrle suýt nữa ghi bàn ở nhịp chạm đầu tiên ở trên sân! Khedira chọc khe cho tiền vệ Leverkusen lọt vào trong chếch bên trái cầu môn Andersen. Schurrle quyết định sút ngay, nhưng Andersen đã cản phá.
65' Muller ngã trong vòng cấm Đan Mạch, nhưng trọng tài xác định không có penalty và cho trận đấu tiếp tục.
64' Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 20THAY NGƯỜI (Đức):
Substitution
Lukas Podolski
Substitution
Andre Schürrle
64' Schweinsteiger đi bóng ở trung lộ và có quyết định dứt điểm từ ngoài 20m, nhưng bóng bị chắn bởi Agger.
63' Đức đoạt một quả phạt góc bên cánh phải. Ozil tạt vào nhưng thủ môn Andersen nhảy lên đấm bóng. Đức đang kiểm soát tới 58% thời lượng kiểm soát bóng.
59' Hàng công của Đức đang bị khống chế khá tốt bởi Đan Mạch. Podolski và Muller phối hợp bật tường để tìm góc sút mở, nhưng Agger và Kjaer đã bám sát cả hai.
57' Tiếp tục là Ozil. Đón đường chuyền của Schweinsteiger ở gần khu cấm địa, Ozil định đánh gót cho Gomez băng vào dứt điểm, nhưng lực chuyền hơi mạnh và Kjaer kịp thời cắt bóng.
56' Ozil với một pha dắt bóng ở trung lộ trước khi tìm cách chọc khe qua Agger. Bóng đi lập bập và không cầu thủ Đức nào đón được.
50'
KHÔNG VÀO!!! Đan Mạch với một pha bóng thót tim. Bóng được triển khai bên cánh trái và tới chân Bendtner trong khu cấm địa Đức. Ở một góc rất khó dứt điểm, Bendtner quyết định chuyền ngược ra tuyến hai cho Jacobsen dứt điểm từ khoảng cách 18m. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc!
Andersen bắt gọn bóng trước pha lao vào của Gomez
Andersen bắt gọn bóng trước pha lao vào của Gomez
49' Cơ hội cho Đức. Một quả tạt sâu từ cánh trái của Bender đưa bóng vào vòng cấm cho Muller, nhưng tiền đạo này không đón được bóng để thực hiện cú đệm.
48' Tiếp tục là Đan Mạch kiểm soát bóng. Kvist đưa bóng lên cho Zimling, người bị Muller đẩy sau và Đan Mạch hưởng quả đá phạt.
47' Bóng được Đan Mạch đưa về tuyến sau cho Agger, người có đường chuyền dài cho Krohn-Dehli bên cánh phải nhưng bóng đi quá dài và ra ngoài biên.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

- Lần gần nhất hai đội gặp nhau, Đức dẫn trước nhưng sau đó thua khi để Đan Mạch ghi 2 bàn. Liệu kết quả đó có tái hiện hôm nay?
HẾT HIỆP 1: ĐAN MẠCH 1-1 ĐỨC
- Đức chỉ có thể giữ được thế dẫn trước trong vỏn vẹn 4 phút sau bàn thắng đầy ý nghĩa của Lukas Podolski. Hàng thủ Đức đã mắc sai lầm trong khâu chống bóng bổng ở bàn thua phút 24, và dù kết quả vẫn đang có lợi cho Mannschaft, Đan Mạch sẽ còn tiếp tục gây khó dễ cho Đức vì họ cần phải thắng (BĐN đang đứng nhì bảng sau khi hòa 1-1 với Hà Lan trong hiệp 1).
Krohn-Dehli (phải) đưa Đan Mạch tới kết quả hòa trong hiệp 1
Krohn-Dehli (phải) đưa Đan Mạch tới kết quả hòa trong hiệp 1
Đội hình xuất phát:

Đan Mạch (4-2-3-1): Andersen; Jacobsen, Kjaer, Agger, S. Poulsen; Kvist, Zimling; J. Poulsen, Eriksen, Krohn-Dehli; Bendtner.

HLV: Morten Olsen

Đức (4-2-3-1): Neuer; Bender, Hummels, Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Muller, Ozil, Podolski; Gomez.

HLV: Joachim Low

Trọng tài: Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha)

Bàn thắng: Đan Mạch – Krohn-Dehli (24’); Đức – Podolski (20’)
45' Nỗ lực cuối hiệp của Đan Mach. Simon Poulsen lên bóng bên cánh trái và giành được quả phạt góc. Eriksen tạt vào nhưng Hummels đánh đầu phá ra.
44'
Thêm một cơ hội nữa! Lần này là một đường chuyền vào rất tốt cho Gomez trong khu 16m50 Đan Mạch. Nhịp chạm đầu tiên quá mạnh khiến anh bỏ lỡ cơ hội dứt điểm và Andersen đã kịp ôm bóng trước pha vào bóng gần như là song phi của chân sút Bayern.
Pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Michael Krohn-Dehli
Pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Michael Krohn-Dehli
42' Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 28KHEDIRA!!! Tiền vệ của Real Madrid thực hiện một pha phối hợp bật tường trước vòng cấm với Ozil và anh là người đón đường chuyền trả lại trong vòng cấm Đan Mạch. Với chỉ Andersen trước mắt và góc sút khá thuận lợi, Khedira đá chệch cột dọc!
40' Eriksen, người đã khá im ắng trong hiệp 1 này, chạy cắt vào trong khu 16m50 của Đức từ cánh trái, nhưng đường chuyền cho Bendtner không tốt và đi thẳng vào chân của Hummels.
37' Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 29KHÔNG VÀO!!! Một quả đá phạt nguy hiểm cho Đức. Muller vượt qua Agger nhưng bị Kjaer phạm lỗi ở khu chữ D. Podolski thực hiện cú sút đập trúng xà ngang!
36' Muller tấn công bên cánh phải, vòng qua Simon Poulsen nhưng lần này hậu vệ trái này đã quay người lại và xoạc bóng chính xác để chịu phạt góc.
33' Ozil giành một quả đá phạt khác cho Đức. Ozil tạt vào trong, nhưng Kvist là người đánh đầu để chịu phạt góc. Bóng được chuyền ngắn cho Podolski, người cứa lòng từ cánh trái đưa bóng tới Gomez để thực hiện một cú vô-lê, chệch cột và cũng vọt xà cùng lúc.
31' Tiếp tục là Đức với một đợt tấn công ở biên trái. Podolski phát bóng dài qua vạch giữa sân cho Ozil thoát xuống, nhưng Zimling đã theo sát và phá bóng.
Cận cảnh pha mở tỷ số của Podolski
Cận cảnh pha mở tỷ số của Podolski
28' Đức lại triển khai lên bóng, lần này là cánh phải của Lars Bender. Quả tạt vào trong khu 5m50 cho Gomez bị Agger đánh đầu phá lên.
28' Bồ Đào Nha đã san bằng tỷ số trước Hà Lan, và điều đó có nghĩa là Đan Mạch sẽ phải ghi thêm bàn thắng nếu không muốn bị loại vì thành tích đối đầu.
- Một quả phạt góc của Đan Mạch do Jacobsen thực hiện đưa bóng ra phía ngoài khu 5m50 cho Bendtner, người đánh đầu đưa bóng vào chính diện hướng cầu môn để Krohn-Dehli chạy cắt mặt đội đầu tung lưới Manuel Neuer!
Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 31Kiến tạo: Nicklas Bendtner
24' Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 32VÀO!!! ĐAN MẠCH 1-1 ĐỨC!!! KROHN-DEHLI!!!
- Trong trận thứ 100 cho ĐTQG, Podolski đã ghi bàn! Muller giữ bóng rất tốt trong vòng cấm Đan Mạch, gần đường biên ngang ở chếch bên tay trái cầu môn Andersen. Đường chuyền nhả ra được Mario Gomez bỏ bóng (hoặc anh đón hụt) để Podolski có cú dứt điểm căng ở chính diện.
Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 33Kiến tạo: Thomas Muller
19' Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 34VÀO!!! ĐAN MẠCH 0-1 ĐỨC!!! PODOLSKI!!!
17' Ozil giúp Đức hưởng quả đá phạt sau khi xộc thẳng vào hàng thủ Đan Mạch buộc Zimling ngáng chân anh từ phía sau. Khoảng cách là 25m, nhưng Ozil đưa bóng đi quá xa và đi hết đường biên ngang.
16' Hà Lan đã vượt lên dẫn trước BĐN khiến các CĐV Đan Mạch hoan hô rầm rộ khi biết điều đó. Nếu kết quả này được giữ nguyên, Đức và Đan Mạch sẽ dắt tay nhau vào tứ kết.
15' Bendtner với cú đá đầu tiên, dứt điểm ngoài vòng cấm. Sau một nhịp chạm bóng, anh sút chệch cột dọc bên phải cầu môn Neuer.
14' Có cảm giác rằng người Đan Mạch quá thận trọng, họ rút về sâu trong khu cấm địa mỗi lần Đức có bóng thay vì tranh chấp ngay ở tuyến giữa.
12' Và sau khi tôi vừa viết, lối phòng ngự đó đã tạo một cơ hội cho Đức. Ozil áp vào Zimling ngay bên phần sân Đan Mạch, cướp bóng từ chân tiền vệ này và chọc khe cho Gomez ở trong vòng cấm. Agger đọc được đường chuyền và có một cú trượt người phá bóng kịp thời trước khi Gomez đón được.
11' Thế ép sân là của Đan Mạch, họ tương đối thoải mái chuyền bóng gần vòng tròn trung tâm, nhưng không thể thâm nhập sâu hơn vì lối phòng ngự áp sát nhanh của Đức.
9' Giờ là Đan Mạch, bóng triển khai bên cánh trái. Eriksen đột phá vào vòng cấm và tìm cách chuyền cho Bendtner ở bên trong, nhưng Badstuber đã chạy cắt ngang để chắn đường chuyền.
6' Đức 2-1 Đan Mạch: Đốt cháy "cổ tích", sẵn sàng hủy diệt "thần thoại" ảnh 36 KHÔNG VÀO!!! Muller bỏ lỡ cơ hội vàng! Một cú dứt điểm của đồng đội bị đổi hướng đưa bóng tới chân tiền đạo này ngay chính diện cầu môn Đan Mạch, nhưng Andersen đã cứu thua cho đội bóng Bắc Âu.
4' Đan Mạch cố gắng lên bóng. Niki Zimlong đưa bóng qua được vạch giữa sân nhưng nhanh chóng bị Schweinsteiger áp sát và phá ra biên. Khởi đầu khá tốt của Đức.
3'
Đức với cú dứt điểm đầu tiên, và đó là Thomas Muller. Một quả tạt từ cánh trái của Khedira đi qua các hậu vệ Đan Mạch tới vị trí của tiền đạo Bayern, người đá vọt xà ở khoảng cách 13m.
2' Đức chuyền bóng liên tục ở tuyến sau. Lahm là người phát động tấn công, bóng được chuyền sang bên cánh phải cho Muller nhưng bóng đi quá dài và bị thủ môn Andersen bắt được.
HIỆP 1 BẮT ĐẦU!

- Hai đội đã bước ra sân và chỉ còn 5 phút nữa là trận đấu sẽ bắt đầu.
- Bên cạnh những trận đấu có sự góp mặt của 2 đội đồng chủ nhà, đây có lẽ là trận đấu bán hết vé hiếm hoi ở vòng bảng tại EURO lần này. Ngay tại Berlin, khu vực Fanzone sẽ có tới 100.000 tụ tập để theo dõi các cầu thủ Đức đoạt vé vào tứ kết.


- Lượt trận cuối cùng này hứa hẹn nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra giống như bảng A. Độc giả có thể biết chi tiết những tình huống có thể xảy ra tại đây.
- Hai đội đã công bố đội hình xuất phát:
•    Lukas Podolski sẽ có trận thứ 100 cho ĐT Đức khi anh được Joachim Low đăng ký trong danh sách đá chính. Bên cạnh đó Lars Bender cũng đã nhận được cái gật đầu từ Low cho vị trí hậu vệ phải của Jerome Boateng, người không thể ra sân vì nhận đủ 2 thẻ vàng.
•    Trong khi đó, Đan Mạch không có cựu binh Dennis Rommedahl vì chấn thương dây chằng. Jakob Poulsen được chọn là người thay thế cho anh.
Đội hình xuất phát:

Đan Mạch (4-2-3-1): Andersen; Jacobsen, Kjaer, Agger, S. Poulsen; Kvist, Zimling; J. Poulsen, Eriksen, Krohn-Dehli; Bendtner.

HLV: Morten Olsen

Đức (4-2-3-1): Neuer; Bender, Hummels, Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Muller, Ozil, Podolski; Gomez.

HLV: Joachim Low

Trọng tài: Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha)


Thứ tự xếp hạng hiện tại của bảng B

 Thứ tự
 Đội  Thắng  Hòa
 Thua  Hiệu số
 Điểm
 1  Đức  2  0  0  2  6
 2  Bồ Đào Nha
 1  0  1  0  3
 3  Đan Mạch
 1  0  1  0  3
 4  Hà Lan
 0  0  2  -2  0


Tin tức trước giờ:

Tình hình lực lượng

Đan Mạch

•    Một chấn thương nhẹ của Dennis Rommedahl sẽ là cơ hội cho Mikkelsen và Schone thay thế anh ở vị trí tiền vệ chạy cánh phải.

•    Niki Zimling cũng bị đau cơ bắp nên hoặc Jakob hoặc Christian Poulsen thay thế anh ở vị trí tiền vệ phòng ngự bên cạnh Kvist.

Đức

•    Đức đã có tới 90% khả năng đi tiếp khi chỉ cần hòa Đan Mạch cũng đủ lấy vé đá tứ kết.  Vì lý do đó mà Joachim Low đang có điều kiện hết sức lý tưởng để đưa một đội hình khỏe mạnh vào vòng knock-out.

•    Những Klose, Schurrle, Gotze, Reus, Kroos và Bender đều có cơ hội vào sân để thay cho các trụ cột cần được nghỉ ngơi.

Đội hình dự kiến:

Đan Mạch (4-2-3-1): Andersen - Jacobsen, Kjaer, Agger, S Poulsen - Kvist, J Poulsen - Mikkelsen, Eriksen, Krohn-Dehli - Bendtner

Đức (4-2-3-1): Neuer - Bender, Hummels, Badstuber, Lahm - Kroos, Schweinsteiger - Gotze, Ozil, Schurrle - Klose

Bạn có biết?

- 25 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội là 8 thắng, 3 hòa và 14 thua cho Đan Mạch, tuy nhiên 3 trận gần nhất họ đã không thua (2 thắng – 1 hòa).

- Đội quân của Morten Olsen sẽ đi tiếp nếu thắng, tuy nhiên một kết quả hòa cùng với thất bại của BĐN trước Hà Lan cũng sẽ giúp họ tiến vào tứ kết.

- Đức chỉ cần hòa là đủ, nhưng nếu họ thua Đan Mạch và Bồ Đào Nha đánh bại Hà Lan thì thảm họa sẽ ập xuống đầu Mannschaft.

- Lukas Podolski nếu ra sân sẽ có trận thứ 100 cho ĐTQG, trở thành người thứ 7 trong lịch sử đạt tới cột mốc đó cùng những Thomas Hassler, Franz Beckenbauer, Jurgen Kohler, Jurgen Klinsmann, Lothar Mathaus và Miroslav Klose.

Nhận định:

•    Đan Mạch có nhiều thứ để mất hơn trong trận đấu này do đó không có gì ngạc nhiên nếu binh đoàn lính chì vào trận với thế ép sân, nhất là khi Đức chỉ cần thủ hòa là chắc suất.

•    Do tính chất của loạt trận cuối cùng, người Đan Mạch sẽ cố gắng giữ thế cân bằng về tỷ số lẫn thế trận vừa nghe ngóng tình hình của trận Hà Lan – Đan Mạch. Tuy vậy họ sẽ chỉ làm điều đó trong hiệp 1, bởi nếu Bồ Đào Nha bắt đầu dẫn trước Hà Lan trong hiệp 2 thì Morten Olsen và các học trò sẽ không kịp trở tay.

•    Tất nhiên người Đức cũng sẽ không vào trận với bất cứ sự do dự nào khi trước mắt họ là tấm vé tứ kết cùng với ngôi đầu bảng sẽ đưa họ tới một trận đấu gặp đội nhì bảng A Hy Lạp, một đối thủ dễ đánh bại hơn là Czech về lý thuyết.

Dự đoán: Đức thắng 1-0.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Ban Thể thao GDVN