Ukraine 0-2 Pháp: Cabaye và Menez đưa Les Bleus tới chiến thắng

15/06/2012 23:35
Ban Thể thao GDVN
(GDVN) - Ukraina dù đã rất cố gắng nhưng không thể ngăn nổi một đội tuyển Pháp trẻ trung và mạnh mẽ. Hai pha ghi bàn của Menez (phút 52), Cabaye (56') đã khiến đội chủ nhà nếm mùi thất bại.
CHUNG CUỘC: UKRAINA 0-2 PHÁP

- Một kết quả hết sức quan trọng với Pháp bởi họ đã giành chiến thắng một cách xứng đáng và hơn thế nữa trận cuối cùng vòng bảng Les Bleus sẽ chỉ phải gặp một Thụy Điển đã chính thức bị loại. Trong khi đó, Shevchenko và các tuyển thủ Ukraine sẽ bắt buộc phải đánh bại Anh trong lượt trận cuối cùng được coi là trận đấu then chốt của bảng đấu.
Đội hình xuất phát:

Ukraina: Pyatov, Gusev, Mykhalyk, Khacheridi, Selin, Yarmolenko (Aliyev 67'), Tymoschuk, Nazarenko (Milevskiy 59'), Konoplianka, Shevchenko, Voronin (Devic 45').

Pháp: Lloris, Debuchy, Rami, Mexes, Clichy, Cabaye (M'Vila 67'), Diarra, Ribery, Nasri, Menez (Martin 74'), Benzema (Giroud 75').

Bàn thắng: Pháp - Menez 52', Cabaye 55'

Trọng tài: Bjorn Kuipers
Trận đấu kết thúc: PHÁP 2-0 UKRAINA

90' Ukraina có vẻ đã đầu hàng, họ không còn cảm hứng để tiến lên nữa, trong khi người Pháp cũng chờ còi hết giờ.

86' Ukraine 0-2 Pháp: Cabaye và Menez đưa Les Bleus tới chiến thắng ảnh 2 Nasri thực hiện cú đá phạt góc vô cùng hiểm hóc nhưng Pyatov vẫn xuất sắc cản phá.

65' Ukraine 0-2 Pháp: Cabaye và Menez đưa Les Bleus tới chiến thắng ảnh 3 Cabaye sút bóng đi trúng cột dọc khung thành Ukraina.
Yohan Cabaye có trong mình dòng máu Việt (bà anh là người Việt), đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháp.
Yohan Cabaye có trong mình dòng máu Việt (bà anh là người Việt), đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháp.
56' VÀO!!! Cabaye băng lên đón đường chọc khe thông minh của Benzema và dứt điểm hiểm hóc, bóng đi chìm khiến Pyatov không thể cản phá.
Menez mở tỷ số ghi bàn cho Pháp.
Menez mở tỷ số ghi bàn cho Pháp.
52' VÀO!!! Menez dứt điểm hiểm hóc hạ gục Pyatov ở góc gần, bàn thắng được thực hiện bên ngoài vòng cấm và rất đẹp mắt.
48' Ukraine 0-2 Pháp: Cabaye và Menez đưa Les Bleus tới chiến thắng ảnh 6 Nasri băng xuống dứt điểm cận thành rất căng nhưng không đánh bại được phản xạ xuất thần của Pyatov.
46' Voronin được thay bằng Devic.
HIỆP 2: UKRAINE 0-0 PHÁP
HẾT HIỆP 1: UKRAINE 0-0 PHÁP
- Một hiệp đấu sống động với không quá nhiều cơ hội rõ ràng. Pháp đã có nhiều tình huống có thể chuyển hóa thành công, nhưng họ sẽ cần tỏ ra mạnh mẽ và chính xác hơn trong khâu dứt điểm. Ukraine đang hài lòng  nhưng có thể phải trả giá nếu tìm cách thủ hòa quá sớm trong những phút tiếp theo.

Đội hình xuất phát:

Ukraine (4-4-2): Pyatov; Husyev, Khacheridi, Mykhalik, Selin; Timoschchuk, Nazarenko, Konoplyanka; Yarmolenko; Shevchenko, Voronin.

HLV: Oleg Blokhin

France (4-2-3-1): Lloris; Debuchy, Rami, Mexes, Clichy; Cabaye, Diarra; Ribery, Nasri, Menez; Benzema.

HLV: Laurent Blanc

Trọng tài: Bjorn Kuipers (Hà Lan)
45' Ukraine đang đá với tuyến sau gồm 7 cầu thủ. 1 phút bù giờ.
44' Benzema và Nasri phối hợp bật tường rất tốt nhưng đường tạt vào của Benzema chạm giày một cầu thủ áo vàng trước cả khi Menez kịp băng vào vòng cấm để đón.
42' Shevchenko đá phạt nhanh qua khe hở gần vị trí của Clichy để Yarmolenko băng lên, nhưng quả tạt vào đi hết đường biên ngang và Pháp phát bóng lên.
40' Ukraine 0-2 Pháp: Cabaye và Menez đưa Les Bleus tới chiến thắng ảnh 8Menez bị thẻ vàng vì phạm lỗi với Shevchenko trong lúc Ukraine phản công.
39' Ukraine 0-2 Pháp: Cabaye và Menez đưa Les Bleus tới chiến thắng ảnh 9Mexes với cú đánh đầu! Một quả đá phạt từ cánh trái cho Pháp sau khi Ribery bị Gusev phạm lỗi. Nasri thực hiện, đưa bóng tới phía cột xa để Mexes đè Selin và nhảy lên đánh đầu, nhưng Pyatov đã phản xạ xuất sắc để đẩy bóng ra.
37' Một lỗi có phần buồn cười của Clichy và Lloris suýt khiến Yarmolenko lao tới cướp được bóng khiến Lloris vội đá ra chịu phạt góc. Benzema đánh đầu phá lên.
Lloris đổ người trước một cú đá từ xa của Yarmolenko
Lloris đổ người trước một cú đá từ xa của Yarmolenko
35'
Cơ hội cho Shevchenko! Một đường bóng dài từ giữa sân giúp Sheva phá bẫy việt vị (hoặc trọng tài cho là như vậy) băng xuống bên cánh trái. Ở góc sút không thực sự thuận lợi, cú đá của Sheva bị Lloris cản phá.
31' Ribery một lần nữa băng xuống bên cánh trái và đá chạm chân Gusev đi hết đường biên ngang, nhưng trọng tài lại cho Ukraine phát bóng lên.
29' Ukraine 0-2 Pháp: Cabaye và Menez đưa Les Bleus tới chiến thắng ảnh 12KHÔNG VÀO!!! Menez một lần nữa có cơ hội và lần này nó rõ ràng hơn rất nhiều. Ribery tăng tốc bên cánh trái sau khi cướp bóng của Tymoshchuk trước khi xâu kim Nazarenko để đưa bóng vào giữa vòng cấm. Benzema hơi lỡ trớn nhưng Menez từ cánh phải mới là người dứt điểm, bóng trúng thủ môn Pyatov.
26'
Đến lượt Menez đáp trả với một cú sút xa vọt xà ngang ở mép vòng cấm. Ribery đã vượt qua Nazarenko bên cánh trái trước khi thực hiện đường chuyền ngược ra cho tuyến hai.
25' Ukraine 0-2 Pháp: Cabaye và Menez đưa Les Bleus tới chiến thắng ảnh 14NGUY HIỂM!!! Shevchenko khởi xướng một đợt tấn công rất trơn tru ở trung lộ và đưa bóng với Yarrmolenko, người đá chìm ngoài vòng cấm đi chệch cột dọc.
Ribery trượt người xoạc bóng trên mặt sân lầy lội
Ribery trượt người xoạc bóng trên mặt sân lầy lội
22' Nazarenko tìm tới vị trí của Shevchenko nhưng quả tạt sớm đi cắt ngang khung thành Pháp cho Voronin bị Mexes đoán được và nhảy lên phá.
20' Những tràng la ó dành cho thế ép sân của Pháp. Yevhen Selin tìm cách tạo đột biến cho Ukraine với một pha đột phá biên trái và giành được quả ném biên, nhưng các cầu thủ áo xanh đã bắt người rất chặt.

- UEFA đã chính thức cho biết, trận Anh - Thụy Điển đã được lùi lại 15 phút, tức sẽ bắt đầu lúc 2h00.
18' Lúc này Pháp đang thực sự áp đảo, Ukraine có bóng nhưng họ chỉ có thể chuyền vài đường ở giữa sân trước khi bị gây sức ép và phải trả về cho Pyatov.
17' Đó là một pha bóng hết sức nhuần nhuyễn và đột biến của Pháp, chỉ tiếc rằng Menez đã vào quá sớm, anh chạy qua hàng thủ Ukraine tới gần 5m.
16' Ukraine 0-2 Pháp: Cabaye và Menez đưa Les Bleus tới chiến thắng ảnh 16VIỆT VỊ!!! Ribery sau một pha phối hợp đập nhả với Clichy bên cánh trái đã đột phá vào trung lộ trước sự bất ngờ của các cầu thủ áo vàng. Đường chọc khe giúp Menez từ cánh phải băng vào dứt điểm tung lưới Pyatov, nhưng trọng tài đã căng cờ.
14' Pháp chiếm thế chủ động toàn mặt sân, và Clichy với một đường chuyền cho Nasri bên cánh phải nhưng quả tạt vào bị Gusev dùng chân chắn được.

13' Dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên bên phía Ukraine với đường chuyền của Nazarenko sang cánh phải cho Gusev, người có quả tạt bị phá bởi Debuchy.
12' Yarmolenko với một pha vào bóng với Clichy khiến trọng tài chạy tới, nhưng không có thẻ vàng nào cả.
11' Nasri tìm tới Benzema nhưng tiền đạo này bị thổi việt vị cho dù pha quay chậm cho thấy điều đó không chính xác. Đến lượt Nasri đột phá sau đường chuyền của Ribery nhưng Khacheridi truy cản.
9' Menez chuyền từ cánh phải sang đối diện cho Nasri để anh này nhồi bóng vào vòng cấm cho Benzema, nhưng tiền đạo Real bị 2 hậu vệ Ukraine áp vào nhanh. Quả phạt góc sau đó bị phá tới chân của Debuchy, người có cú cứa lòng bị Pyatov cản được.
7' Một cơ hội bị bỏ phí của Ukraine sau khi họ cắt một đường tấn công của Pháp. Shevchenko đón bóng nhưng bị cô lập bên cánh trái trong lúc Voronin đang đứng rất thoải mái ở trung lộ và chỉ cần một đường chuyền để đưa cầu môn Lloris vào thế nguy hiểm.
6'
Pha xử lý bất ngờ của Benzema! Có bóng bên cánh trái, anh vượt qua Nazarenko trước khi sút ngay ngoài vòng cấm. Bóng không đi chéo góc và lực cũng không quá mạnh, nhưng Pyatov đã không thể bắt dính ngay.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Ở PHÚT 5!

- Tuy các CĐV đã dần trở lại khán đài, vẫn chưa thấy dấu hiệu nào từ các cầu thủ. Liệu họ có cần khởi động trước khi đá lại?
Đội hình xuất phát:

Ukraine (4-4-2): Pyatov; Husyev, Khacheridi, Mykhalik, Selin; Timoschchuk, Nazarenko, Konoplyanka; Yarmolenko; Shevchenko, Voronin.

HLV: Oleg Blokhin

France (4-2-3-1): Lloris; Debuchy, Rami, Mexes, Clichy; Cabaye, Diarra; Ribery, Nasri, Menez; Benzema.

HLV: Laurent Blanc

Trọng tài: Bjorn Kuipers (Hà Lan)
- Như vậy là chỉ còn 5 phút nữa, trận đấu sẽ lại tiếp tục. Thời điểm trận đấu kết thúc có lẽ trận Anh - Thụy Điển cũng sẽ bắt đầu.
- KÊNH ITV SPORTS VỪA RA THÔNG BÁO KHẲNG ĐỊNH TRẬN ĐẤU SẼ TRỞ LẠI VÀO LÚC 0H!


- Cách đây nhiều năm cũng đã từng có một trường hợp tương tự, khi Newcastle và Barcelona đá tại Champions League trên sân St. James Park. Trận đấu bị hoãn sang ngày hôm sau buộc các fan Newcastle phải đi máy bay sang Nou Camp, và nhân cơ hội đó các hãng hàng không Anh đã tăng giá vé để kiếm lời.
- CẬP NHẬT MỚI NHẤT TỪ UEFA: Sẽ không diễn ra trận đấu cho tới khoảng 30 phút nữa. Khi đó UEFA sẽ đưa ra quyết định có thi đấu hay không.
- Nếu như trận đấu này bị hoãn tới 1 tiếng thì liệu UEFA có lùi trận đấu Anh - Thụy Điển lại một giờ để tránh trùng nhau? Và nếu không đá ngày hôm nay thì liệu UEFA có tổ chức đá lại vào ngày mai, ngày diễn ra lượt trận cuối của bảng A? Rất nhiều câu hỏi khó cho ban tổ chức lúc này.
- Có thể khẳng định là vào lúc này mặt sân đã ngập nước hoàn toàn, và ngay cả các khán đài lẫn khu vực báo chí đều đã có nước mưa. Duy nhất phòng dành cho các bình luận viên là không hề gì.
- Đây là điều chưa từng xảy ra một giải đấu lớn, nhưng không có gì bàn cãi về quyết định của trọng tài. Không ai có thể đá được trên mặt sân này, và sự an toàn cho các cầu thủ sẽ bị đặt dưới sự rủi ro nếu họ tiếp tục thi đấu.
Điều kiện mặt sân đã trở nên vô cùng tồi tệ tại Donbass Arena
Điều kiện mặt sân đã trở nên vô cùng tồi tệ tại Donbass Arena
- Nếu có ai phải cảm thấy nguy hiểm nhất vì trời mưa ở trên sân, đó là các phóng viên tác nghiệp. Họ sẽ phải nơm nớp lo sợ mỗi lần chạm vào màn hình máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác, đề phòng sấm chớp bất ngờ.
- Theo luật thì nếu trận đấu bị hoãn thì nó sẽ được đá lại vào ngày hôm sau (nếu có thể). Hy vọng rằng cơn mưa sẽ sớm chấm dứt để trận đấu có thể được tiếp tục.
- Theo lời của một thông tín viên của hãng thông tấn AP, ngay cả khu vực dành cho báo chí cũng có nước mưa khiến một số người phải trú dưới những tấm nhựa lớn.
- Trên mặt sân lúc này lầy lội nước, những cơn mưa nặng hạt có kèm theo sấm chớp. Tín hiệu truyền hình của kênh Sky Sports (Anh) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
5' TRẬN ĐẤU TẠM HOÃN! Điều kiện mặt sân đã trở nên rất tệ vì nước mưa và trọng tài Bjorn Kuipers đã quyết định cho dừng trận đấu.
4' Mặt sân khiến các đợt tấn công rất khó triển khai. Một đường chọc khe ở giữa sân giúp Jeremy Menez thoát xuống nhưng thủ môn Pyatov đã lao ra ngoài vòng cấm phá bóng.
2'
Mexes với một đường chuyền về rất nguy hiểm trong điều kiện sân trơn và Hugo Lloris có một thoáng giật mình trước khi kịp chuyền ra biên để tránh pha băng lên của Shevchenko.
HIỆP 1 BẮT ĐẦU! Trên sân Donbass Arena lúc này đang mưa rất to

- Chỉ còn 5 phút nữa là trận đấu sẽ bắt đầu. Quý độc giả có thể gửi ý kiến bình luận với box ở dưới bài viết.
- Một điều thú vị: Đội hình Pháp sẽ xuất hiện trên sân hôm nay là đội hình có tuổi trung bình trẻ nhất kể từ năm 1960.
- Ukraine chưa bao giờ giành chiến thắng tại Donetsk (2 hòa, 3 thua), và họ cũng chưa từng đánh bại Pháp (3 hòa, 3 thua). Liệu họ sẽ làm nên lịch sử hôm nay?
Người Pháp chụp ảnh chung với các CĐV chủ nhà
Người Pháp chụp ảnh chung với các CĐV chủ nhà
Nhan sắc của những người phụ nữ này đã chứng minh vì sao Cristiano Ronaldo có tình nhân là người Nga
Nhan sắc của những người phụ nữ này đã chứng minh vì sao Cristiano Ronaldo có tình nhân là người Nga
- Việc Patrice Evra bị đẩy lên ghế dự bị phần lớn là bởi bàn thua mà Pháp gặp trong trận hòa Anh 1-1. Bàn thắng của Lescott xuất phát từ một quả đá phạt mà Evra là người bị thổi phạt sau một lỗi không cần thiết. Phong độ của Evra đã bị đặt nghi vấn từ khi Pháp đá giao hữu với Iceland.
- Blokhin dù giữ nguyên đội hình nhưng không có nghĩa là ông tin tưởng tuyệt đối vào đội bóng của mình. Cặp trung vệ Khacheridi - Mychalyk đều rất khỏe nhưng kém về chiến thuật, nhất là Khacheridi dễ nổi nóng trên sân. Ngoài ra hậu vệ trái Yevhen Selin thiếu kinh nghiệm sẽ phải đối mặt với Jeremy Menez.
Selin (áo vàng) gặp vô số khó khăn trước một Ibrahimovic to con. Vậy ngày hôm nay anh sẽ đối phó thế nào với một Menez đầy khôn ngoan?
Selin (áo vàng) gặp vô số khó khăn trước một Ibrahimovic to con. Vậy ngày hôm nay anh sẽ đối phó thế nào với một Menez đầy khôn ngoan?
- Lợi thế sân nhà đương nhiên là không thuộc về Pháp, nhưng có một điều hết sức thú vị. Hôm nay Ukraine không đá ở Kiev mà đá ở Donetsk. Và trong đội hình xuất phát của Ukraine có mỗi thủ môn Pyatov là đến từ Shakhtar Donetsk trong khi có không dưới 5 người đến từ kình địch Dynamo Kiev. Hãy chờ xem liệu có khả năng vài cầu thủ Ukraine bị la ó bởi chính khán giả nhà hay không.
- Ukraine đã đứng đầu bảng D sau màn lội ngược dòng trước Thụy Điển với người hùng là Andriy Shevchenko. Trong khi đó Pháp có 1 điểm trước tuyển Anh trong thế ép sân, nhưng đó có thể coi là một kết quả dễ chấp nhận.
- Hai đội đã công bố đội hình xuất phát:
•    Pháp có 2 sự thay đổi so với trận gặp Anh. Gael Clichy thay thế Patrice Evra bên cánh trái, trong khi Jeremy Menez thay thế Florent Malouda trong sơ đồ 4-2-3-1. Karim Benzema sẽ được xếp ở vị trí tiền đạo cắm truyền thống, trong khi Marvin Martin và Hatem Ben Arfa tiếp tục ngồi dự bị sau khi vào sân muộn ở trận ra quân.
•    Ukraine không thay đổi gì ở đội hình xuất phát, với người hùng Andriy Shevchenko tiếp tục dẫn đầu hàng công bên cạnh Andriy Voronin trong sơ đồ 4-4-2.
Đội hình xuất phát:

Ukraine (4-4-2): Pyatov; Husyev, Khacheridi, Mykhalik, Selin; Timoschchuk, Nazarenko, Konoplyanka; Yarmolenko; Shevchenko, Voronin.

HLV: Oleg Blokhin

France (4-2-3-1): Lloris; Debuchy, Rami, Mexes, Clichy; Cabaye, Diarra; Ribery, Nasri, Menez; Benzema.

HLV: Laurent Blanc

Trọng tài: Bjorn Kuipers (Hà Lan)

Tin tức trước giờ:
Tình hình lực lượng
Ukraine
•    Andriy Shevchenko đưa chiến dịch EURO 2012 của nước đồng chủ nhà tới ánh sáng sau 2 bàn thắng giúp Ukraine lội ngược dòng trước Thụy Điển. Tuy nhiên tuổi 35 khó giúp anh có được suất đá chính trước Voronin, và có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu để Sheva vào sân từ ghế dự bị (giống như Di Natale của Italia).
•    Cặp trung vệ từ Dynamo Kiev, Mikhalik và Khacheridi đã chơi khá tốt trong trận ra quân bất chấp để Thụy Điển ghi được 1 bàn, và xem ra họ sẽ tiếp tục được trọng dụng trong trận đấu tối nay.
•    Do không có bất cứ tổn thất nhân sự nào nên nhìn chung, Oleg Blokhin sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát nếu cảm thấy tự tin vào năng lực của các học trò
Pháp
•    Pháp có thể sẽ thất vọng nếu xem lại những cơ hội có được trong trận hòa Anh, nhưng sự thể hiện của họ là rất tốt trong mắt Laurent Blanc khi chủ động ép sân và giới hạn cơ hội của Anh xuống mức thấp nhất có thể trong hiệp 2.
•    Cho dù đã có tin tức từ báo chí Pháp cho rằng Marvin Martin, Jeremy Menez và đặc biệt là Yann M’Vila đều đã bình phục, Blanc có lẽ sẽ tiếp tục giữ đội hình ra sân như cũ vì sự hiểu nhau giữa các cầu thủ chính thức.
•    Trong số 3 người được nêu tên ở trên, Yann M’Vila được coi là có khả năng vào sân cao nhất để thay thế cho Diarra. Tuy nhiên cái đó còn phụ thuộc vào mức độ tin tưởng của ông thầy Blanc vào thể lực của cầu thủ bị đau trước giải này.
Đội hình dự kiến:
Ukraine (4-2-3-1): Pyatov - Husyev, Khacheridi, Mykhalyk, Selin - Tymoschchuck, Rotan - Nazarenko, Konoplyanka, Yarmolenko – Voronin
Pháp (4-3-3): Lloris - Debuchy, Rami, Mexes, Evra - Cabaye, M'Vila, Malouda - Nasri, Benzema, Ribery
Bạn có biết?
- Chiến thắng trong trận ra quân chính là trận thắng đầu tiên của Ukraine ở một vòng chung kết EURO.
- Ukraine chưa bao giờ đánh bại được Pháp, họ hòa 3 và thua 3 trong 6 lần đối đầu.
- Les Bleus khiến Anh chỉ dứt điểm đúng 1 lần trúng đích trong trận ra quân gặp Anh. Không may cho họ, đó là cú đánh đầu thành bàn của Joleon Lescott.
Nhận định
•    Ukraine đã có một màn lội ngược dòng xuất sắc tuyệt đối và phần thưởng cho họ là ngôi đầu bảng D. Tuy nhiên đội chủ nhà biết họ vẫn còn nhiều việc phải làm, mà trước mắt là Pháp và sau đó là Anh, trong khi lợi thế sân nhà vẫn được coi là vũ khí tốt nhất mà thầy trò Oleg Blokhin đang có.
•    Pháp giữ bóng rất tốt trong trận gặp Anh nhưng họ lại gặp vấn đề trong việc tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Ribery, Nasri và Benzema đều tỏ ra cực kỳ nguy hiểm mỗi lần lên bóng, nhưng họ cần nhanh hơn và xảo quyệt hơn khi đối đầu với những hàng thủ lùi về sâu.
•    Có lẽ diễn biến trận đấu này cũng sẽ giống như hiệp 2 của trận Pháp – Anh với Les Bleus là đội đá ép sân trong khi Ukraine rình rập chờ cơ hội. Tuy nhiên nếu như Ukraine có thể thắng được Thụy Điển thì Pháp lại là một đối thủ ở đẳng cấp khác cả về tấn công lẫn phòng ngự. Trừ khi Pháp tự mắc sai lầm, sẽ rất có để đòi hỏi đội chủ nhà có thể tái hiện một chiến thắng.
Dự đoán: Pháp thắng 2-0.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Ban Thể thao GDVN