Thí sinh Nguyễn Thanh Quang, Đại học Xây Dựng - MS: 01

17/10/2012 11:16
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của Nguyễn Thanh Quang, sinh viên Đại học Xây Dựng, Hà Nội.
"Một ngày mệt nhoài với việc học tập, chẳng còn gì vui hơn khi về nhà, lăn xả vào căn bếp nhỏ, nấu những món ăn ngon lành đậm đà tinh chất umami mà mình yêu thích. Chỉ có hai chị em sống với nhau nơi chốn đô thị nhộn nhịp, chị đi làm, em đi học, gặp nhau là tíu tít trò chuyện bên mâm cơm chỉ với 2 - 3 món ăn đơn giản. Tất cả tình yêu thương dành cho chị gái, tôi đều dồn tâm trí vào các món ăn mà mình nấu, dù chỉ là một đĩa thịt kho hay một bát canh nhỏ, hai chị em vui vẻ đánh chén hết mâm cơm. Hy vọng cuộc sống sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho chị và gia đình tôi".
"Một ngày mệt nhoài với việc học tập, chẳng còn gì vui hơn khi về nhà, lăn xả vào căn bếp nhỏ, nấu những món ăn ngon lành đậm đà tinh chất umami mà mình yêu thích. Chỉ có hai chị em sống với nhau nơi chốn đô thị nhộn nhịp, chị đi làm, em đi học, gặp nhau là tíu tít trò chuyện bên mâm cơm chỉ với 2 - 3 món ăn đơn giản. Tất cả tình yêu thương dành cho chị gái, tôi đều dồn tâm trí vào các món ăn mà mình nấu, dù chỉ là một đĩa thịt kho hay một bát canh nhỏ, hai chị em vui vẻ đánh chén hết mâm cơm. Hy vọng cuộc sống sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho chị và gia đình tôi".
Ban Biên Tập