Tranh dự thi của Hương Liên, lớp 5A3, Trường Tiểu Học Ngọc Hà (MS:255)

05/11/2012 15:28
Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Đỗ Hương Liên, tới từ lớp 5A3, Trường Tiểu học Ngọc Hà.

"Hôm trước em vừa được xem một đoạn clip các bạn ở bệnh viện Nhi và em thấy các bạn thiệt thòi hơn mình rất nhiều. Các bạn không được đi học, không được vui chơi vào những ngày lễ tết nên em vẽ bức tranh này với cả tấm lòng mong sao có thể làm giảm nhẹ nỗi đau của các bạn. Em ước mơ trở thành bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho các bạn để không bao giờ có trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo."
"Hôm trước em vừa được xem một đoạn clip các bạn ở bệnh viện Nhi và em thấy các bạn thiệt thòi hơn mình rất nhiều. Các bạn không được đi học, không được vui chơi vào những ngày lễ tết nên em vẽ bức tranh này với cả tấm lòng mong sao có thể làm giảm nhẹ nỗi đau của các bạn. Em ước mơ trở thành bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho các bạn để không bao giờ có trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo."
Ban Biên Tập