Tranh dự thi của Huy Hoàng, lớp 7F, THCS Văn Lang (MS:433)

14/11/2012 01:57
Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Trịnh Huy Hoàng, tới từ lớp 7F, trường THCS Văn Lang.

Với chủ đề "Ước mơ của em" em đã vẽ nên những ước mơ, những mong muốn của em tới các bạn.Em biết mong muốn của em đều là ước mơ của tất cả mọi người.Nhất là những người có bệnh hiểm nghèo,đang từng ngày từng tháng chiến đấu với bệnh tật mà trong lòng vẫn có ước mơ của riêng mình.Tuy mộc mạc,giản dị nhưng chân trọng biết bao...(mong ước được ra viện trong vòng tay ấm áp của mẹ và những người thân yêu,được đi học như bao bạn cùng trang lứa, được vui chơi nô đùa dưới mái trường thân yêu).Những con hạc giấy đủ màu sắc là những điều ước đó.Điều ước nhỏ nhoi mà hết sức linh thiêng, hình tượng con hạc giấy được em cách điệu thành những quyển vở, cuốn sách bay cao bay xa tới ánh nắng mặt trời.Mang theo ước mong của các bạn, không chỉ cộng đồng cùng chung tay chia sẻ những mất mát đau thương của các bạn có bệnh hiểm nghèo, mà còn cả các em học sinh và những em bán báo,đánh giầy...cũng có hành động tương thân tương ái. Em yêu thương chân trọng các bạn biết chừng nào.Em mong được làm nghề bác sĩ để chăm sóc những người khó khăn,mắc bệnh hiểm nghèo. "Bay xa, bay cao, những ước mơ Có nghị lực, có thành công các bạn ơi !!!"
Với chủ đề "Ước mơ của em" em đã vẽ nên những ước mơ, những mong muốn của em tới các bạn.Em biết mong muốn của em đều là ước mơ của tất cả mọi người.Nhất là những người có bệnh hiểm nghèo,đang từng ngày từng tháng chiến đấu với bệnh tật mà trong lòng vẫn có ước mơ của riêng mình.Tuy mộc mạc,giản dị nhưng chân trọng biết bao...(mong ước được ra viện trong vòng tay ấm áp của mẹ và những người thân yêu,được đi học như bao bạn cùng trang lứa, được vui chơi nô đùa dưới mái trường thân yêu).Những con hạc giấy đủ màu sắc là những điều ước đó.Điều ước nhỏ nhoi mà hết sức linh thiêng, hình tượng con hạc giấy được em cách điệu thành những quyển vở, cuốn sách bay cao bay xa tới ánh nắng mặt trời.Mang theo ước mong của các bạn, không chỉ cộng đồng cùng chung tay chia sẻ những mất mát đau thương của các bạn có bệnh hiểm nghèo, mà còn cả các em học sinh và những em bán báo,đánh giầy...cũng có hành động tương thân tương ái. Em yêu thương chân trọng các bạn biết chừng nào.Em mong được làm nghề bác sĩ để chăm sóc những người khó khăn,mắc bệnh hiểm nghèo. "Bay xa, bay cao, những ước mơ Có nghị lực, có thành công các bạn ơi !!!"
Ban Biên Tập