Bài dự thi số 100: Ireland...

05/10/2012 09:03
Đỗ Phương Anh
(GDVN) - Ireland….như thế nào nhỉ?... Là một quốc đảo nằm ở phía Tây bắc Châu Âu, diện tích chỉ hơn 84.000km2 nhưng bên trong Ireland lại chứa cả một thế giới thu nhỏ - thế giới của sự xinh đẹp và yên bình.
Ireland….như thế nào nhỉ? Bạn đã từng đến Ireland đó chưa? Tôi - chưa thể mường tượng hết được những gì trên đất nước ấy, về những con người sinh sống nơi ấy, nhưng kì lạ thay, trong tôi - luôn ẩn hiện một Ireland rất hiền hòa và ấm áp: những ngôi nhà cổ kính, những làn khói trắng bồng bềnh bên bờ suối, những thảo nguyên xanh mát cứ trải dài tít tắp, những con người da trắng đầy mến yêu… Bạn có như tôi không? Trước đây tôi chưa từng lên những trang web về Ireland, chưa từng xem một bức tranh nào về Ireland, càng chưa đặt chân lên Ireland… Tất cả những gì mà tôi có được về Ireland chính là sự tưởng tượng của chính bản thân mình… Gọi tên Ireland - tôi như thấy một niềm kiêu hãnh. “Land” có nghĩa là đất. Chắc hẳn cái tên của một nước luôn mang những điều thú vị và ẩn ý sâu sắc. Vậy hôm nay, tôi và bạn, chúng ta hãy cùng đi một chuyến du lịch đến Ireland của đời thực để giải đáp cho những tò mò và suy nghĩ trong tôi về mảnh đất này nhé! Hồi hộp với những tiếng tách tách của bàn phím khi gõ từng con chữ vào thanh công cụ tìm kiếm Google, 167.000 kết quả chỉ trong 0.25s, một dòng tít thu hút tôi ngay lập tức: “Ireland - đất nước đáng ao ước nhất thế giới”. Bạn thấy không? Chưa cần nhìn bất cứ hình ảnh hay thông tin nào, nhưng suy nghĩ của tôi có vẻ đã được khẳng định.
Đất nước Ireland
Đất nước Ireland
Là một quốc đảo nằm ở phía Tây bắc Châu Âu, diện tích chỉ hơn 84.000km2 nhưng bên trong Ireland lại chứa cả một thế giới thu nhỏ - thế giới của sự xinh đẹp và yên bình. Ireland được mệnh danh là đất nước của những lễ hội, phải chăng đó là lí do mà hằng năm bạn thấy đất nước này xuất hiện rất nhiều trên phương tiện thông tin đại chúng với các liên hoan được tổ chức hoành tráng. Tôi nghĩ ắt hẳn, nếu may mắn có cơ hội được bước vào thế giới Ireland nhỏ bé ấy - dù chỉ một lần - thì hoặc là không muốn dứt ra hoặc là sẽ khao khát có được cơ hội thứ hai. Nếu Nhật Bản lãng mạn với xứ sở của hoa anh đào, Ân Độ với những cánh sen e ấp, tử đinh hương kiêu kì của miền đất Tây Ban Nha hay đến những hàng phong một màu đỏ rực của Canada, đến với Nga là đến với đất nước của bạch dương… thì Ireland lại nổi tiếng với một loài thực vật rất hiếm - đó là Cỏ bốn lá.
Đối với tất cả chúng ta, cỏ bốn lá là biểu tượng cho sự MAY MẮN. Cứ 10.000 chiếc cỏ ba lá thì mới có một chiếc cỏ bốn lá. Người ta tin rằng, chiếc cỏ bốn lá này sẽ đem lại may mắn cho ai có được nó, và nhất là có được một cách tình cờ. Những câu chuyện cổ tích về loài cỏ bốn lá này cứ chảy mãi trong lịch sử nhân loại và trong thế giới xinh đẹp Ireland.
Họ và tên: Đỗ Phương Anh
Địa chỉ: số nhà 27A - Ngõ 68 - Đường Nông Lâm - Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.
Lớp : 12A1
Trường: THPT Xuân Đỉnh
Số ĐT: 01663060527
Email: do_phuonganh@ymail.com hoặc littlecat_pig@yahoo.com
Mỗi cánh của loài cỏ bốn lá đều tượng trưng cho một thứ: cánh lá đầu tiên là sự trung thành, cánh lá thứ hai là hi vọng, cánh thứ ba dành cho tình yêu và cánh cuối cùng là sự may mắn. Chính vì vậy, người nào tình cờ có được một chiếc cỏ bốn lá chính là đã có được cho mình không chỉ những thứ đáng quý mà còn có thêm một sức mạnh cánh thứ tư. Nhưng tôi nghĩ, dù cho có giả thiết nào đi chăng nữa thì khi một người tìm thấy và có được một chiếc cỏ bốn lá trong số vô vàn chiếc cỏ ba lá đã là vô cùng hiếm hoi và khiến ta tin rằng, đó chính là điềm báo may mắn sẽ đến với mình. Một điều lạ là, nguồn gốc của cỏ bốn lá vẫn đang là đề tài gây nhiều tranh cãi cho các nhà khoa học. Tại sao giữa rất rất nhiều những chiếc cỏ ba lá lại xuất hiện bất ngờ một chiếc lá có thêm cánh thứ tư? Rất nhiều ý kiến ủng hộ rằng đã có một loại gen lặn hoạt động với tần suất cực kì thấp và ảnh hưởng của môi trường đã tác động vào cỏ ba lá. Hay một cách dễ hiểu hơn,  Ireland đã “tiêm” một chất kích thích kì diệu nào đó tới những chiếc cánh cỏ nhỏ bé. Nhìn chiếc cỏ bốn lá xanh như những viên ngọc bích, lòng tôi càng trở nên mê mẩn đất nước Ireland đầy kì diệu ấy. Tôi muốn có được một chiếc cỏ bốn lá, muốn có được chiếc cỏ hiếm hoi của đất nước xinh đẹp này. Có lẽ suy nghĩ “đột ngột mà không bất ngờ” nhất của tôi ngay lúc này chính là học tập để một ngày nào đó tôi - sẽ đến Ireland bằng chính đôi chân mình, tôi sẽ tự mình tận mắt chứng kiến những vẻ đẹp huyền thoại mà Ireland có - những thứ vẫn xuất hiện chập chờn trong suy nghĩ của tôi. Có lẽ Ireland đã đem cho tôi một sự tò mò đến khó cưỡng lại. Ngày nay, cỏ bốn lá là biểu tượng được dùng rất nhiều để làm vật trang trí. Với tôi, dù chưa có một chiếc cỏ bốn lá thực sự, nhưng thay vào đó một chiếc vòng cổ với in hình cỏ bốn lá do một người bạn tặng sinh nhật đã đem lại cho tôi rất nhiều sự may mắn - tôi nghĩ vậy,  tôi như thấy hình ảnh của đất nước Ireland mà từng ngày mình mong chờ được đặt chân đến. Khi đến với mảnh đất “đáng ao ước nhất” đó, tôi sẽ lại bắt đầu cho cuộc hành trình khám phá một Ireland của đời thực, một Ireland của thế giới với những điều kì diệu như chiếc cỏ bốn lá vậy.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Du học sinh Việt tranh tài tại LAVISA Music Feast 2012

10 trường đại học “đắt đỏ” nhất thế giới năm 2012
Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi Video: Newgrange - Ireland

ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử

Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch
Đỗ Phương Anh