Đến Einstein cũng phải ...bó tay!

19/03/2012 10:31
Theo internet
(GDVN) - Một sinh viên không hiểu thuyết "Tương đối" của nhà bác học Einstein, sau nhiều đêm trằn trọc, cậu đã gặp ông…trong giấc mơ. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu liền nhờ ông giải thích . Ông đáp như sau:
Einstein (Ảnh minh họa - nguồn Internet)
Einstein (Ảnh minh họa - nguồn Internet)
- Một hôm, tôi đi đường gặp một người mù, tôi hỏi y "Anh muốn uống một ly sữa không?"
Người mù hỏi lại tôi:
- Sữa là cái gì?
- Sữa là một thứ nước trăng trắng.
- Nước thì tôi biết, nhưng trắng là thế nào?
- Trắng là màu giống như lông con ngỗng.
- Lông thì tôi biết rồi, nhưng con ngỗng thì như thế nào?
- Ngỗng là một loại chim có cái cổ dài và cong.
- Cái cổ thì tôi biết, nhưng cong là thế nào?
Nhà bác học Einstein liền nắm cánh tay của người mù giang thẳng ra và bảo: "Thế này gọi là cong".
Người mù vui mừng bảo:
- À thế bây giờ tôi hiểu sữa là cái cánh tay cong cong lại giống như cái cổ con ngỗng.
Điểm nóng
Đào tạo chuyển tiếp đại học Macquarie, Australia

Cơ hội học tập và học bổng tại đại học Coventry, Anh
Top 10 trường Đại học uy tín nhất thế giới
Theo internet