Du học sinh Việt “rục rịch” chuẩn bị Tết

15/01/2013 13:01
Hải Nam/dantri
Nếu như ở Việt Nam, giờ này hoa mai, hoa đào mới chớm nở thì ở nhiều miền đất khác nhau trên thế giới, các bạn du học sinh Việt cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho một cái Tết cổ truyền dân tộc đang đến gần.

Chẳng có điều gì vui hơn bằng đón Tết cùng gia đình, nhiều bạn trẻ đã cố gắng thu xếp thời gian, hoàn tất các kì thi một cách tốt nhất để có thể về nước ăn Tết. Từ nhiều tháng trước, bên cạnh việc chuẩn bị bài vở để thoải mái tinh thần cho đợt “xả hơi” này thì Hoàng Anh (du học sinh tại Mỹ) cũng không quên việc đặt vé máy bay từ rất sớm.

Số tiền học bổng hàng tháng cùng với một vài khoản thu nhập từ việc làm thêm được cậu tích cóp, đủ cho chuyến đi nửa vòng Trái Đất cùng với những món quà mừng năm mới cho gia đình, người thân. Theo kế hoạch, đúng 23 tháng Chạp này, Hoàng Anh sẽ có mặt ở nhà để cùng gia đình làm lễ cúng tiễn ông Táo chầu Trời.

Đây là lần đầu tiên sau hai năm đón Tết xa nhà, nên Hoàng Anh hết sức vui mừng: “Tất cả mình đã chuẩn bị xong, dọn nhà, mua quà lưu niệm, đóng gói đồ đạc, hành lý, chỉ chờ đến lúc lên máy bay để về Huế ăn Tết nữa thôi!”.

Nhan sắc nữ sinh Việt sẽ tỏa sáng trên xứ Đài dịp Tết này. (Ảnh: Hội SVVN tại Đài Loan, Trung Quốc)
Nhan sắc nữ sinh Việt sẽ tỏa sáng trên xứ Đài dịp Tết này. (Ảnh: Hội SVVN tại Đài Loan, Trung Quốc)

Tuy nhiên, không phải bạn du học sinh nào cũng có may mắn như Hoàng Anh. Vì nhiều lý do như thời gian, lịch học, điều kiện kinh tế…, cứ mỗi dịp Tết đến lại có hàng nghìn người Việt trẻ phải đón xuân nơi đất lạ. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, rất nhiều kế hoạch ăn Tết của sinh viên xa Tổ quốc đã rậm rịch khởi động.

Đây là những dòng tâm sự của các bạn sinh viên Việt tại Lille (Pháp): “Tết là lúc chúng ta nghỉ ngơi để cho tâm hồn thanh thản và thoải mái sau m năm dài bận rộn với công việc và học tập, quên đi những muộn phiền trong năm cũ và cùng hướng tới những điều tốt đẹp trong năm mới. Người người, nhà nhà đều chung một không khí và SV Lille chúng ta cũng vậy. Dù đang sống và học tập ở một nơi rất xa nhà nhưng chúng đều luôn hướng về quê hương về gia đình”.

Xuất phát từ điều này, những công đoạn chuẩn bị đầu tiên cho chương trình Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 đã được bắt đầu. Với tên gọi “Mùa Xuân Tình yêu”,  chương trình sẽ diễn ra vào 9/2/2013 với các hoạt động như triển lãm tranh ảnh theo chủ đề, các trò chơi dân gian, dạ tiệc và trình diễn văn nghệ đặc sắc…

Cũng thời gian này, những “công dân của làng Nho” – tên gọi của các bạn du học sinh Việt Nam tại Bordeaux (Pháp) – lại đang hết sức háo hức một loạt hoạt động bên lề, chuẩn bị cho Tết 2013. Bắt đầu với việc bán vé tham dự chương trình Tết, đến lên thực đơn cho bữa tiệc đón năm mới, hay dàn dựng các tiết mục văn nghệ và sắp tới là gói bánh chưng – món ăn không thể thiếu trong mỗi dịp Tết – tất cả đang làm cho xứ sở rượu vang trở nên ấm lên cùng Tết Việt.

Độc đáo hơn cả, những video “kí sự đồng hành” , liên tục cập nhật sinh động các hoạt động Tết năm nay thực sự làm cho những bạn trẻ ở nơi khác phải ghen tị với sinh viên Bordeaux.

Cũng trong dịp Tết này, lần đầu tiên Hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan (VSATW) tổ chức cuộc thi mang tên “Hoa hậu Ảnh sinh viên Việt Nam tại Đài Loan 2013” nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các nữ sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Đài Loan (Trung Quốc).

Thông qua cuộc thi này, nét đẹp của người con gái Việt Nam sẽ được thể hiện một cách nổi bật, không chỉ dịu dàng, đằm thắm mà còn chứa đựng sự năng động, sáng tạo, trí tuệ của người con gái Việt trong thời đại mới.

Những hoạt động đầu tiên của cuộc thi sẽ diễn ra vào đúng dịp Tết Nguyên Đán năm nay, hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn du học sinh tại xứ Đài một cái Tết sôi nổi và nhiều điều bất ngờ.

Hải Nam/dantri