Phẫn nộ giới trẻ chửi người thân trên facebook

10/01/2013 06:00
Đỗ Quyên (TH)
(GDVN) - "Nhiều khi chửi… bố mẹ cũng thể hiện được đẳng cấp của mình, càng láo thì… đẳng cấp càng cao" là tuyên ngôn của một facebook tuổi teen. Gần đây, hàng loạt các phát ngôn của giới trẻ gây sốc xuất hiện ngày một nhiều. Đây là điều đáng báo động cho sự xuống cấp về nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên.
LTS: Vụ việc một Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bị đình chỉ học tập 1 năm vì "xúc phạm" thầy cô trên facebook đang là chủ đề tranh luận sôi nổi ở nhiều diễn đàn. Một phía cho rằng, đây là hình thức kỷ luật cần thiết để răn đe các học trò khác, ở phía ngược lại nhiều người lại cho rằng kỷ luật như vậy là quá nặng. Nhân vụ việc này, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc những vụ việc một số bạn trẻ hỗn láo từng gây rúng động cộng đồng mạng.
 
1. "Kẹo Mút Chơi Bời" trên Facebook bị công an bắt
Ngày 10/11/2011, tên “sát thủ máu lạnh” trên Facebook đã ra trình diện tại cơ quan công an và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. “Kẹo Mút Chơi Bời” tên thật là Nguyễn Văn Linh (SN 1991, trụ tại thôn 4, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).
Khoảng 20 giờ ngày 01/11, Đoàn Đình Hiệp và Nguyễn Văn Linh đi ăn tối thì gây tại nạn giao thông tại đoạn đường Thành Công tổ 58, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái khiến ông Nguyễn Hữu Giảng (SN 1953, trú tại tổ 50, phường Nguyễn Thái Học) bị thương nặng và tử vong một ngày sau đó.

Những "phát ngôn" vô cảm gây sốc của "Kẹo mút chơi bời" trên facebook.
Những "phát ngôn" vô cảm gây sốc của "Kẹo mút chơi bời" trên facebook.

Sau khi gây tai nạn, Linh và Hiệp về nhà bạn nghỉ ngơi, tại đây Linh dùng điện thoại di động, đăng nhập tài khoản Facebook của mình là “Kẹo Mút Chơi Bời” và “chia sẻ” những lời lẽ vô cảm về việc tông xe vào vào ông Giảng, khi các thành viên khác “ném đá” lại thì Linh thách thử và đòi “xử” những người này.
Sáng ngày 03/11, “sát thủ máu lạnh” trên Facebook này tiếp tục truy cập vào mạng xã hội này, thấy sự phê phán quá mạnh từ các thành viên khác, y tắt nguồn máy điện thoại.
Chiều cùng ngày, Linh bật máy điện thoại vào mạng, thấy nhiều người đe dọa và truy lùng mình, Linh đã rất sợ hãi và lại tắt nguồn máy điện thoại để tránh bị phát hiện. Linh về Hà Nội trong ngày hôm đó.
Về tới Hà Nội, Linh tìm đến một tiệm Internet, tiếp tục truy cập vào mạng xã hội Facebook để xem tình hình sự việc. Thấy có quá nhiều lời đe dọa, đòi đến tìm mình ở phòng trọ, hắn sợ hãi, quay về lấy đồ đạc ở phòng trọ của mình (số 7, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN) và sang phòng trốn ở phòng một người bạn ở Mễ Trì (HN).
Khi CATP Yên Bái gửi giấy triệu tập thì gia đình Linh ở Lào Cai biết chuyện, ngày 10/11 bố của “sát thủ” này quyết định đưa Linh đến cơ quan điều tra trình diện.
2. “Sốc”: Con trai chửi mẹ ngày 8/3
“Mày nuôi bố m được 18 năm chứ gì sau đó bố m nuôi mày hết quãng đời già đấy, cái công nuôi bố m thì đè bố m ra chửi, ra làm việc, ra cáu bẩn…” Đó là một phần những câu thóa mạ người mẹ đẻ ra mình của một người có nickname là Breakingboy Huykid viết trên Facebook vào đúng ngày hôm nay 8/3. Nhiều người không tin vào mắt mình đã hỏi lại là “chửi ai đấy” và được chính Breakingboy Huykid xác nhận: “mẹ em, đang bực mình đừng có trêu”.

Ảnh chụp từ màn hình của Breakingboy Huykid
Ảnh chụp từ màn hình của Breakingboy Huykid
Ngay lập tức cư dân mạng đã sôi sục và phản ứng dữ dội trước đứa con “mất dạy”, “bất hiếu” và “láo toét” này. Họ cũng đã dùng những lời nặng nề nhất lên án Breakingboy Huykid.
Phản ứng ngay trong chính Facebook của Breakingboy Huykid, một thành viên mạng viết: “Đẻ đau ra thằng con như thế này thật vô phúc”. Đồng thời, nhiều thành viên khác kêu gọi xóa bỏ ngay đoạn viết “vô giáo dục” trên.
Hiện nay, dù trang Facebook của Breakingboy Huykid đã bị đóng lại nhưng ảnh chụp những lời thóa mạ mẹ đẻ của mình đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cư dân mạng đang bức xúc đến mức kêu gọi truy tìm Breakingboy Huykid để “dạy cho cậu ta một bài học”.

3. Con mạt sát mẹ trên Facebook vì không cho tiền mua điện thoại
Như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin: Chỉ vì mẹ không cho 2 triệu đồng mua điện thoại, mỗi sáng chỉ cho ăn sáng 20.000 đồng, một người con đã lên Facebook chửi mẹ không tiếc lời.
Những lời chửi mẹ trên Facebook của một nam thanh niên đúng ngày 8/3 chưa nguội làn sóng dư luận phản đối thì sáng nay, cư dân mạng lại truyền nhau bức ảnh chụp màn hình những dòng status trên trang mạng xã hội này của một người con với níck name Nguyễn Hạnh Linh cùng những lời lẽ chửi mẹ thô tục, “mất nết” , gây phẫn nộ.

Những lời mạt sát mẹ vì không được mua điện thoại của nick name Nguyễn Hạnh Linh khiến cư dân mạng phẫn nộ
Những lời mạt sát mẹ vì không được mua điện thoại của nick name Nguyễn Hạnh Linh khiến cư dân mạng phẫn nộ

Theo những dòng status trên Facebook thì lý do khiến “người con” chửi mẹ là do mẹ chửi người yêu và không cho được nhiều tiền để ăn chơi như chúng bạn. Những lời lẽ người con này dành cho mẹ rất thô tục: gọi mẹ là mày, con điếm ….
“Cuối tháng mang về chưa đến 1 triệu còn nói là chơi ít thôi, … xem con Nga với thằng Duy đấy, ông bà già nó cho chúng nó bao nhiêu mà t xin có 2 triệu mua điện thoại … cũng không cho ….Lúc nào cũng chỉ cho 20k ăn sáng trong khi chúng nó được 100k”, những lời lẽ vô học, bất hiếu của người con chửi mẹ trên Facebook.

Sau khi những dòng status này “treo” trên Facebook, nhiều nick name đã nhẩy vào comment. Hầu hết các nick name đều tỏ thái độ bức xúc trước những lời chửi mẹ của người con bất hiếu này...

4. Muốn bảo vệ thần tượng cũng xúc phạm bố mẹ

Quá bức xúc vì bị bố mẹ phản đối việc con yêu thần tượng, không chuyên tâm học hành, bạn có nickname Black Devil đã viết lên facebook cá nhân: “Ông bà là cái thá gì mà ngăn cấm tôi yêu các anh?” và không ngớt những dòng chia sẻ: “Ông bà giờ chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa”, “các anh đã sinh ra tôi lần thứ 2”… Thậm chí chửi bố mình là “thằng chó”, “thằng khốn nạn”.

Ảnh chụp từ phát ngôn bừa bãi của nickname Black Devil
Ảnh chụp từ phát ngôn bừa bãi của nickname Black Devil 

“Tôi treo ảnh của các anh trong phòng ai cho phép ông (ám chỉ bố) gỡ chúng ra và đốt bỏ? Còn bà, ai cho bà cái quyền tịch thu băng đĩa nhạc của tôi? Nên nhớ ông bà chỉ có 2 mạng, còn các Oppa có tới 13 mạng (ám chỉ nhóm nhạc Super Junior có 13 thành viên), dĩ nhiên là các Oppa quan trọng hơn ông bà nhiều rồi!. Các Oppa tuy không nuôi tôi vì vật chất nhưng đã nuôi tôi bằng tinh thần và như đã sinh ra tôi lần thứ 2".

Có đáng không khi vì bảo vệ thần tượng của mình mà teen không ngần ngại chửi bới, thóa mạ cha mẹ đẻ của mình, coi cha mẹ nuôi nấng mình không bằng một phần nhỏ của thần tượng ở đất nước xa xôi? Sự việc này cũng đang gây xôn xao dư luận, và chương trình Câu chuyện văn hóa với phóng sự “Văn hóa thần tượng” được phát sóng trên VTV1 cũng đã phản ánh lại vấn đề này. Tuy nhiên, phóng sự này hiện đang “khơi mào” cho một cuộc chiến tranh giữa cư dân mạng ủng hộ và phản đối quan điểm về việc yêu thần tượng quá mức.

Bị bắt làm việc nhà cũng chửi bà ngoại

Và mới đây nhất là trường hợp teen có nickname Quỳnh Anh chửi bà ngoại chỉ vì bà bắt phải học và làm những việc nhà như: lau nhà, rửa bát… Nickname Quỳnh Anh đã xưng với bố mẹ là “tao – chúng mày”, gọi bà mình là “con chó”.
Teen girl này viết: “Ừ tao như thế thì làm sao, chửi chửi cái … Nghỉ hè bắt người ta học thì làm sao mà học được! Cấm được bố mày à?! Chúng mày (ám chỉ bà ngoại và bố mẹ của bạn gái này) thì lúc nào… chả học với làm việc nhà. Xin lỗi vì tao … có khái niệm đấy nhé. Rửa bát à, nấu cơm à, quét nhà à.. chúng mày biết thừa tao… biết làm rồi mà!! Tiên sư, hãm vãi cả….”

Ảnh chụp từ Facebook
Ảnh chụp từ Facebook

Không biết sau khi bị dư luận lên án, nickname Quỳnh Anh có cảm thấy hối hận về những lời lẽ của mình hay không, nhưng vô tình, bạn ấy đã làm những người thân trong gia đình thất vọng vì lối cư xử thiếu văn hóa của mình.

Hàng loạt vụ việc chửi người thân trên facebook liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Cư dân mạng liên tiếp bị sốc vì lối hành xử thiếu suy nghĩ của các bạn trẻ. Điều đáng nói, phần lớn của những phát ngôn lệch lạc trên lại là của những teen girl – đáng ra những cô gái này phải là những người ăn nói nhỏ nhẹ, có duyên mới phải. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi bạn viết hay nói bất cứ điều gì. Bởi bạn chỉ được tôn trọng nếu thực sự tôn trọng người khác.
Đỗ Quyên (TH)