"Yêu râu xanh" ở bể bơi, hung thần của teenboy, teengirl

24/06/2011 02:40
“Đến hẹn lại lên", mùa hè đến là teen lại đồng loạt rủ nhau đi bơi, đồng nghĩa với việc gặp lại những “hung thần” ở bể bơi...

“Đến hẹn lại lên", mùa hè đến là teen lại đồng loạt rủ nhau đi bơi, đồng nghĩa với việc gặp lại những “hung thần” đã... quá quen nhưng ngày một phức tạp ở bể bơi.

>> Biến mình thành “fan cuồng”, thiếu nữ chỉ muốn sinh con với thần tượng

>> Mùa hè nghìn đô của teen quý tộc

"Hung thần" bão giá

Cơn lốc bão giá vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến teen trên mọi “mặt trận”, và giá vé bơi cũng nằm trong số đó. Theo những teen sành bơi, giá vé các bể năm nay đều tăng khoảng 20 – 25% khiến teen nhà mình rất “choáng”. Ví dụ như bể bơi T.Đ ở Đặng Tiến Đông, năm ngoái giá vé là 50K/lượt thì năm nay đã vọt lên 65K/lượt. Bể bơi A. ở Chùa Bộc cũng “leo” lên tới 100K/lượt.

Hà Linh (THPT Đống Đa) kể: “Hôm đi bơi ở bể T.Đ, mình đã xác định sẵn là giá sẽ tăng nhưng chỉ nghĩ là tăng 3K – 5K, ngờ đâu tăng tới 15K lận. May là gặp người quen ở bể nên vay được tiền, không thì chỉ có nước... đi về".

"Yêu râu xanh" ở bể bơi, hung thần của teenboy, teengirl ảnh 1
 

Chính vì sự điều chỉnh giá này mà các bể bơi teen thường lui tới đã được phân chia thành hai loại: "bình dân" và "cao cấp". Các loại bể “cao cấp” thì luôn có chất lượng tốt, sạch và thoáng khí, như bể T.Đ có hệ thống lọc tuần hoàn 2 tiếng/lần, hay bể Phạm Ngũ Lão ngoài việc sạch sẽ, phòng thay đồ tiện nghi còn có cả view đẹp cho teen tha hồ pose ảnh. Tuy chất lượng “ngon” nhưng giá vé trung bình từ 50K – 120K thì lại không “ngon” với teen mình cho lắm.

Trái ngược hẳn với bể "cao cấp", những loại bể "bình dân" thường có chất lượng kém hơn, như bể TBH, nước luôn trong tình trạng màu... xanh rêu đặc trưng, thành bể rêu bám đầy, nhà vệ sinh tắm tráng không có sự riêng tư, rác chất đống. Hay bể T.H nhìn thì trong và sạch nhưng lúc mới vào chưa quen, chỉ muốn “ngất” vì mùi thuốc khử quá nồng. Nếu như chỗ tắm tráng ở các bể "cao cấp" luôn có phòng riêng và vòi sen nước ấm cho mỗi “thượng đế”, thì những bể "bình dân" chỉ dùng gàu múc nước ở bể chứa.

Thành (THPT Phan Đình Phùng) chia sẻ: “Có lần có ông khách đang tắm tráng thì bị rơi chìa khóa chỗ gửi đồ xuống bể chứa, thế là ông ấy phải... nhảy vào bể để tìm. Nhìn vậy mình hết muốn tắm tráng luôn." Và đương nhiên với chất lượng dịch vụ như vậy thì giá vé các bể "bình dân" chỉ giao động từ 15K – 30K thôi.

Giải pháp "đối đầu”: Về vấn đề tài chính thì teen thử “cầu cứu” bố mẹ xem sao nhé, với lí do chính đáng là muốn được bơi một cách an  toàn và đảm bảo vệ sinh thì chắc chắn bố mẹ sẽ đồng ý thôi. Còn nếu không, hãy thử tìm cho mình một công việc part-time thú vị để "cá kiếm”, tăng thêm thu nhập để còn "bể bơi thẳng tiến"!

Bơi cùng... vi khuẩn

Đa số teen điều nghĩ rằng đi bơi thì bể nào cũng được, chỉ cần vui chơi dưới nước tránh nóng nên không để ý tới chất lượng bể hay vô vàn những nguy hiểm khác “rình rập”. Bể bơi mất vệ sinh là nơi ủ nhiều mầm bệnh có hại cho làn da của teen, nhất là với những teen có làn da nhạy cảm.

Mĩ Hạnh (16t, THPT Trần Phú) kể: “Hôm đi tổng kết lớp, cả lũ kéo nhau đi bơi, đi đông nên chỉ đi bể “bình dân” thôi để còn ăn uống nữa. Nhìn nước bể thì trong xanh nhưng mà “ngạt thở” vì mùi clo, nhảy xuống một lúc thì mình thấy ngứa khắp người, còn bị mẩn lên nữa. Đứa bạn tớ quên mang kính nên mắt đỏ hoe, thấy vậy sợ quá cả lũ vội vàng lên bờ "chuồn" thẳng".

"Yêu râu xanh" ở bể bơi, hung thần của teenboy, teengirl ảnh 2
 

Hầu hết teen đều chưa kiếm ra tiền nhưng lại phải chi nhiều khoản nên để tiết kiệm, nhiều teen chấp nhận “sống trong sợ hãi” khi đi bơi. Hoàng Tuấn (16t, THPT Đống Đa) rùng mình kể lại: “Có lần mình đi bơi ở bể TBH bắt gặp ngay cảnh ông bố đứng che cho con “tè” thẳng xuống bể. Dù biết là chẳng lạ chuyện này nhưng vẫn thấy ghê quá, chưa kể thỉnh thoảng đến gần những cạnh bể còn thấy bọ gậy ngoe nguẩy, nhìn mà hãi. Từ đó mình cạch quay lại bể này luôn”.

Mặc dù vậy, phần lớn những bể "bình dân" vẫn khá “hút” teen bởi lẽ: “Bơi nhiều cũng quen thôi, nắng nóng nhìn thấy nước là thích rồi. Muốn đi những nơi tốt hơn nhưng giá “cắt cổ” quá đi.” – Minh Nhật (17 tuổi, THPT Quang Trung) than thở.

Giải pháp “ngăn ngừa”: Xét cho cùng, mối lo ngại này cũng từ chuyện chi tiêu mà ra. Cho nên, hãy tạo cho mình một nguồn thu nhập, khi đã có một khoản rồi, teen đừng tiếc tiền mà làm tổn hại bản thân nhé. Nên tìm cho mình một bể bơi vừa túi tiền như bể Sao Mai (40K/lượt) hay bể Thắng Lợi (50K/lượt) để tha hồ “vùng vẫy” mà không lo sợ điều gì.

Mùa bơi - mùa “yêu râu xanh” hoành hành


Không ít các teen girl đều tâm sự rằng đã chứng kiến hoặc đã từng là... nạn nhân của những tên “yêu râu xanh” tại bể bơi. Như bạn P.Mai (18t ,THPT Kim Liên) kể rằng đã nhiều lần đi bơi, bạn nghe tiếng “Á!” của con gái vài lần, nhưng quay về phía tiếng kêu thì thấy mọi thứ vẫn bình thường như không có gì xảy ra. Đó có lẽ cũng là tâm lí chung của các teen girl, không dám kể với ai, chỉ dám lặng lẽ nhảy lên bờ rồi ra về.

“Có lần mình đi bơi một mình, đang bơi thì thấy có cánh tay chạm vào eo mình. Mình giật mình quay lại nhìn thì thấy một thanh niên cao to. Lúc đầu mình nghĩ chắc va quệt nhầm vì bể cũng đông nhưng ngay tức khắc hắn buông những lời gạ gẫm, mình sợ quá chạy lên bờ luôn. Khi mình nói với bảo vệ thì còn bị trêu rằng: “Nhìn em xinh thế này nên bị trêu chứ ở đây làm gì có chuyện đó!” – Mai bức xúc kể lại.

Chuyện này không chỉ có teen girl mà teen boy cũng nhiều phen “hoảng” vì chung cảnh ngộ. Thay vì bị quấy rối ở bể bơi, phòng thay đồ lại là “điểm đen” của những tên “biến thái”. Teen là những mục tiêu “ngon” của những gã “yêu râu xanh” bởi kinh nghiệm đề phòng còn ít.

Duy (17 tuổi, THPT Quang Trung) kể: “Lần đó mình đi bơi, đi đến chỗ thay đồ thì hết phòng, có một ông trung niên đứng trước phòng trống nhưng không vào, thế là ông ấy nhường cho mình. Chưa kịp vui vì gặp được người tốt thì gã đó đã... lao vào đòi tắm chung, mình cũng đồng ý vì nghĩ là đàn ông con trai với nhau cả. Nhưng vừa mới bật nước, gã kia đã hỏi han: “Em bao nhiêu tuổi?”, “Nhà ở đâu?”, “Nhìn đẹp trai nhỉ!” rồi... sờ soạng. Mình sợ quá, cầm đồ ra khỏi phòng luôn.”

Trong trường hợp này, các teen boy thường nghĩ mình là phái mạnh nên nếu bị quấy rối có thể tự giải quyết được, không làm to chuyện, đó chính là lí do mà trò quấy rối cứ liên tiếp xảy ra.

Giải pháp “phòng chống”: Dù là teen boy hay teen girl khi tới bể bơi chúng ta nên đi nhiều người, vừa an toàn mà lại vui hơn phải không nào. Nhớ là không bao giờ được cho người lạ tắm tráng cùng, hãy lịch sự từ chối hoặc "nhường" cho người ta vào tắm trước.

Theo kenh14.vn

>> Biến mình thành “fan cuồng”, thiếu nữ chỉ muốn sinh con với thần tượng

>> Mùa hè nghìn đô của teen quý tộc