Bị chê "thô lỗ như Pele", Neymar vẫn thần tượng Maradona

25/06/2011 06:14
(GDVN) - Tính cách bốc đồng, nhưng khi nói về các huyền thoại trong làng bóng đá thế giới, cầu thủ trẻ Neymar lại rất khiêm tốn.

(GDVN) - Tính cách vốn bốc đồng, nhưng khi nói về các huyền thoại trong làng bóng đá thế giới, cầu thủ trẻ Neymar lại rất khiêm tốn.

Chấp nhận giá 45 triệu euro, Real đã giành được quyền mua Neymar

Báo TBN phỏng vấn Neymar: “Tôi thích cả Barcelona và Real Madrid”

Neymar ghi bàn rồi song phi ẩu đả ở chung kết cúp Libertadores

Video: Neymar từ thiên thần biến thành quỷ dữ

Mới 19 tuổi, nhưng không ít người đã xem Neymar là truyền nhân của “Vua bóng đá” Pele vì khả năng chơi bóng của anh. Trong màu áo CLB Santos, sau 64 lần ra sân, Neymar ghi được 27 bàn thắng, nổi bật trong số đó có lẽ là pha lập công vào lưới Penarol (Uruguay), góp phần quan trọng vào chức vô địch Copa Libertadores của đội bóng Brazil.

Còn trên phương diện đội tuyển quốc gia, Neymar cũng gây ấn tượng mạnh khi ghi được các bàn thắng rất đẳng cấp ở các trận đấu giao hữu. Thế nên, ở Copa America 2011 sắp tới, rất nhiều CĐV kỳ vọng Neymar sẽ giúp Selecao bảo vệ thành công ngôi vô địch mà họ giành được cách đây 4 năm.

Neymar rất khiêm tốn khi nói về các huyền thoại bóng đá.
Neymar rất khiêm tốn khi nói về các huyền thoại bóng đá.

Đá hay là vậy, nhưng “thần đồng” bóng đá xứ ở samba cũng khiến không ít người tức tối vì tính cách nóng nảy của anh. Điển hình như ở trận Chung kết Copa Libertadores vừa qua, Neymar đã làm xấu hình ảnh đẹp của mình khi lao vào tấn công một cầu thủ của đối phương đang nằm trên sân.

Tuy nhiên, khi nói về các huyền thoại, cầu thủ trẻ người Brazil lại rất khiêm tốn, cho dù trước đó anh bị Diego Maradona gọi là kẻ thô lỗ, giống Pele. “Trên trang web cá nhân, tôi đã viết là không muốn tranh cãi về chủ đề này nữa. Tôi từng chụp hình cùng Diego Maradona. Ông ấy là thần tượng của cả thế giới bóng đá, một cầu thủ lớn và tôi luôn kính trọng Maradona”, Neymar nói.

Không chỉ ca ngợi “Cậu bé vàng”, truyền nhân của Pele còn bày tỏ sự tôn trọng đối với Lionel Messi. “Tôi luôn luôn nói và muốn nhắc lại nhiều lần điệp khúc: Messi luôn trên tài người khác”, tiền đạo của Santos kết luận.

Mai Mai