Không được làm HLV ĐT Việt Nam, Stoichkov về cổ vũ Barca đánh bại MU

21/05/2011 01:32
(GDVN) - Stoichkov mạnh miệng tuyên bố, Barca sẽ “dễ dàng” đánh bại MU ở trận chung kết Champions League sắp tới.

(GDVN) - Đề nghị dẫn dắt đội tuyển Việt Nam không được VFF chấp thuận, Hristo Stoichkov đành trở về với thú vui quen thuộc là xem Barcelona thi đấu. Huyền thoại bóng đá người Bulgaria mạnh miệng tuyên bố, Barca sẽ “dễ dàng” đánh bại MU ở trận chung kết Champions League sắp tới.

QBV Stoichkov đến Hà Nội để hội đàm với VFF

Những bàn thắng đẹp nhất của Hristo Stoichkov

Stoichkov đặt cược vào khả năng chiến thắng của Barca ở Wembley. Ông lập luận: “Manchester United sẽ chịu nhiều áp lực hơn khi phải chơi ở quê nhà. Còn Barca không gặp vấn đề gì để chơi đúng phong cách của mình”.

Tiền đạo vang bóng một thời của Barca cũng tư vấn cho các hậu duệ trước khi bước vào trận đánh lớn: “Lời khuyên hữu ích nhất là hãy thi đấu với tinh thần quyết thắng”.

Stoichkov và Mourinho.
Stoichkov và Mourinho.

Stoichkov cũng hồi tưởng lại chức vô địch cúp C1 đầu tiên trong lịch sử mà ông cùng 'Dream Team' của Barca giành được 19 năm trước: “Đó là một trận đấu đẹp, không dễ để thắng được Sampdoria. Thật sự đó là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi và với Barcelona".

Stoichkov có áy náy đôi chút với Dimitar Berbatov, đồng hương và cũng là người đã vượt qua thành tích ghi bàn của ông ở đội tuyển Bulgaria. Dẫu vậy, Barca với Stoichkov vẫn là trên hết. Ông thổ lộ: "Berbatov là đồng hương với tôi và tôi mong anh ấy ổn, nhưng Barca vẫn luôn là Barca".

‘Thòng’ trước tình huống Barca thua trận, cựu danh thủ 45 tuổi cho rằng, Barca và MU sẽ không thất bại nếu không giành được chức vô địch, mà “thất bại thực sự là khi không giành được vé dự chung kết”. Phát biểu của Stoichkov rõ ràng có ý ám chỉ Real Madrid.

Cựu HLV đội tuyển Bulgaria cũng cho biết, ông rất vui nếu được làm cầu thủ của Barca và được Josep Guardiola huấn luyện.

Việt Anh