Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hàng chục nạn nhân tố cáo băng trấn lột bệnh viện

17/08/2012 07:30
Sau khi cơ quan chức năng triệt phá băng trấn lột tại Bệnh viện (BV) Phạm Ngọc Thạch, đến chiều qua đã có ít nhất 30 nạn nhân gửi đơn tố cáo tội ác của băng nhóm này. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Nguyễn Kim Của ( X) và các đồng phạm trong băng nhóm bị bắt giữ - Ảnh: C.T.V – ảnh do công an cung cấp
Nguyễn Kim Của ( X) và các đồng phạm trong băng nhóm bị bắt giữ - Ảnh: C.T.V – ảnh do công an cung cấp
Ngày 16.8, trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM tiếp tục lấy lời khai các nghi phạm trong băng bảo kê, trấn lột tại BV Phạm Ngọc Thạch, do Nguyễn Kim Của (45 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cầm đầu, để phục vụ công tác điều tra.

Chém bảo vệ, uy hiếp bác sĩ…

Đầu năm 2012, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Đội 2 (PC45) phát hiện băng nhóm tội phạm này và đã khẩn trương xác lập chuyên án khám phá, dưới sự chỉ đạo của thượng tá Lê Ngọc Phương, Phó PC45 và trung tá Nguyễn Thành Mỹ, Trưởng đội 2.
Báo nhiều lần nhưng công an địa phương không xử lý

Một lãnh đạo BV Phạm Ngọc Thạch cho biết, khi nhận được phản ánh từ thân nhân người bệnh và y bác sĩ về tình trạng băng nhóm bảo kê bắt chẹt, trấn lột người nuôi bệnh, BV đã báo cho công an địa phương nhiều lần, nhưng không giải quyết được gì nên phải báo lên Công an TP.HCM. Theo vị này, băng nhóm bảo kê còn đưa cả người của chúng vào làm người nuôi bệnh, để dễ dàng trấn lột tiền các gia đình bệnh nhân.

Khánh Vy/Thanh niên
Theo quy định của BV Phạm Ngọc Thạch, người nhà hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân do đa số bệnh nhân ở đây đều bị bệnh truyền nhiễm như lao phổi, HIV…; trong khi người nhà thì nôn nóng, muốn gần gũi, chăm sóc người thân. Do đó, nếu người nhà có nhu cầu vào tận giường bệnh nuôi bệnh thì băng nhóm này sẽ uy hiếp điều dưỡng, bảo vệ BV để họ được vào nuôi bệnh, nhưng phải trả tiền cho chúng từ 400.000 - 500.000 đồng/đợt thăm nom nuôi bệnh.
Thực tế, đã có một số điều dưỡng đã bị bọn chúng chặn đánh ngay trong BV, chỉ vì dám không cho người nuôi bệnh của bọn chúng bảo kê vào chăm bệnh.
Đầu tháng 1.2012, anh V. (ngụ Q.11, bảo vệ của BV) vì ngăn cản không cho bọn chúng vào BV gây rối, đã bị đàn em của Của dùng rựa chém vào đầu bị thương. Lộng hành hơn, sau khi được tin nhân viên bị chém, công ty bảo vệ quyên góp tiền cho anh V. trả tiền viện phí và thuốc men thì đàn em của Của tiếp tục chặn đường cưỡng đoạt, vì “lỗi” dám xúc phạm đến bọn chúng.
Cũng chính vì thói côn đồ, tàn bạo của chúng nên nhiều nạn nhân không dám tố cáo. Từ đó, bọn chúng đã lấn sang khống chế người của BV để “độc quyền” khâu dịch vụ tắm rửa, vận chuyển xác chết... Bất cứ bệnh nhân xấu số nào đưa xuống nhà xác, bọn chúng sẽ cho người vào dùng khăn lau sơ, rồi lấy tiền công 400.000 - 500.000 đồng/lần. Sau đó, tự ý đưa xác lên xe du lịch do chúng sắp sẵn, vận chuyển về quê mai táng với giá cao. Nếu người nhà của nạn nhân không đồng ý đi với giá “cắt cổ” của bọn chúng đưa ra thì buộc phải trả “tiền công đưa xác lên xe”…
Bọn chúng cũng khống chế những người mua bán, chạy xe ôm xung quanh BV để thu tiền bảo kê hằng ngày, hằng tháng. Ai không chịu đóng thì bị đánh đập. Không ít lần, bọn chúng “xử” một số người chạy xe ôm, bán hàng rong ngay giữa ban ngày để thị uy, dằn mặt những người khác.

Điểm mặt 9 “hung thần bệnh viện”

Bước đầu, cơ quan công an đã công khai danh tính 9 nghi phạm trong số 11 người bị bắt giữ, bao gồm: Nguyễn Kim Của, Huỳnh Thị Loan (42 tuổi, vợ Của), Vương Văn Vĩ (45 tuổi, ngụ Q.8), Vương Sĩ Hùng (42 tuổi, cả hai cùng ngụ Q.8), Huỳnh Như (tức Bé “đen”, 22 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Huỳnh Tấn Phong (28 tuổi, ngụ Q.10), Phạm Huỳnh Thanh Long (19 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), Lương Vu Gan (tức Lục “xúc” 30 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Nguyễn Kim Qui (45 tuổi, ngụ Q.8).
Mặc dù trực tiếp điều hành, nhưng ban ngày Của không bao giờ xuất hiện, hắn chỉ xuất hiện chớp nhoáng vào khoảng 2 - 3 giờ sáng ở khu vực BV. Và trong lúc đàn em “hành nghề” thì y ung dung thuê khách sạn chơi hàng đá. Trong số các đàn em, Hùng và Như là 2 người thân tín nhất của y. Như được giao phụ trách nhóm đám đàn em đi đe dọa, đâm chém... nếu cần. Còn Hùng lo việc thu tiền bảo kê.
Vụ trấn lột trắng trợn xảy ra gần đây nhất là vào rạng sáng 13.8. Lúc đó một người bán hàng rong trước cổng BV do không có tiền đóng “hụi chết” nên đã bị Của kề dao giật phăng sợi dây chuyền trên cổ.
Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ của PC45 cho biết: “Được tin chúng tôi triệt phá băng nhóm này, Ban giám đốc và công nhân viên BV đều vui mừng. Thật ra, những vụ trấn lột của băng nhóm do Của cầm đầu đã được nạn nhân và BV trình báo chính quyền địa phương, song do vụ việc không được xử lý đến nơi đến chốn nên mới để chúng ngày càng lộng hành, tác oai tác quái”.

Đàm Huy/Thanh niên