Thân phận chủ bar và “dân bay” 18 tuổi

30/11/2011 12:28
Quang Tấn/ANTĐ
Chủ quán bar - cafe SIS & BRO, không chỉ bán ma túy cho “dân chơi” đến “động lắc” của mình, mà cô ta còn cấp “hàng” cho một số quán bar, karaoke khác...
Khanh và Tùng tại cơ quan công an

Mở bar không phép, hoạt động thâu đêm

Liên quan đến vụ triệt xóa “động lắc” trong quán bar - cafe SIS & BRO (số 8, đường 2 khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội), ngày 29-11, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Tây Hồ cho biết, Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Trần Mai Khanh (SN 1974), ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy - chủ quán; Trần Văn Hòa (SN 1992) - nhân viên phục vụ, và Nguyễn Văn Tùng (SN 1987) - khách “bay lắc”, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Tùng khai nhận đã nhiều lần đến bar - cafe SIS & BRO chơi. Đêm 25-11, Tùng rủ nhóm bạn gồm 9 “dân chơi” (5 nam - 4 nữ), đến bao phòng tầng 3 trọn gói giá 2 triệu đồng để “bay lắc” xuyên đêm. Tùng nhờ Hòa - nhân viên phục vụ mua giúp ma túy. Hòa nhắn cho Trần Mai Khanh lấy 10 viên “thuốc lắc”, 1 túi Ketamine, giá 3,9 triệu đồng bán cho Tùng.

Khi đang sử dụng ma túy, nhóm đối tượng đã bị lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, CATP Hà Nội và CAQ Tây Hồ bí mật “đột kích” bắt quả tang. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 33 viên “thuốc lắc”, 3 gói Ketamine, 7 gói ma túy dạng “đá” cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Về phía bà chủ Trần Mai Khanh - đối tượng đã có 1 tiền án tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, CAQ Hoàn Kiếm bắt năm 1996; 2 tiền sự đi cai nghiện ma túy bắt buộc, cô ta chưa khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Gặp, hỏi chuyện Khanh trong nhà tạm giữ CAQ Tây Hồ, cô ta kể: Nghiện heroin từ ngày còn con gái. Năm 19 tuổi, khi đang cùng nhóm bạn hít “hàng trắng” tại nhà, cô ta bị công an bắt giữ. Gần 20 năm làm bạn với ma túy, “cái chết trắng” đã ngấm sâu vào máu, da thịt của Khanh. 15 phút trò chuyện với cô ta liên tục bị ngắt quãng bởi những cái ngáp sái quai hàm, dài thườn thượt.

Nhà ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy nhưng gần nửa năm nay, Khanh đến thuê ngôi nhà rộng rãi, khang trang, cao 5 tầng trong khu tập thể F361 An Dương, giá 10 triệu đồng để kinh doanh cafe - bar. Khách đến uống cafe tầng 1, có nhu cầu “bay lắc” cô ta đưa lên trên tầng 3.

Khám xét “động lắc”, cảnh sát thu được nhiều ma túy

Hé lộ đường dây

Trong số 11 “dân bay” phản ứng dương tính với ma túy, bị tạm giữ hành chính ở CAQ Tây Hồ ngày 28-11, Nguyễn Thị Thu T (SN 1993), quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ là trẻ nhất. Khác với hình ảnh  thường thấy về số thanh niên mới lớn đua đòi “chơi thuốc”, ăn nói bất cần, lấc cấc với người lớn tuổi. T ngồi trước mặt chúng tôi ngại ngùng kể về hoàn cảnh éo le của mình.

“Bố mẹ ly hôn lúc em đang trong bụng mẹ. Không công ăn việc làm, mẹ chọn “nghề” bán “hàng trắng” kiếm sống”. Dì kể lại, em 3 tuổi thì mẹ bị bắt do mua bán trái phép chất ma túy, tòa tuyên án 15 năm tù. Lớn lên một mình không sự chăm sóc của gia đình, T bỏ học ngay bậc THCS, ở nhà bán hàng cùng dì. “Em có người yêu chưa mà làm tóc điệu thế?” - Có, nhưng chúng em bỏ nhau rồi vì anh ấy đi du học. Em mới quen anh Tùng được ít tháng.

Cuộc chơi đêm 25-11, anh em trong nhóm đã hẹn nhau lâu rồi”. Hoàn cảnh của T được cô bộc bạch khá chân thật. Nhưng T quyết im lặng trước câu hỏi: Em biết mình có thể phải đi cai nghiện bắt buộc không? Hiện, 11 “dân chơi” bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy đã được tạm cho về chờ xử lý.

Chiều 29-11, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Tây Hồ khẳng định, bà chủ quán bar - cafe SIS & BRO, không chỉ bán ma túy cho “dân chơi” đến “động lắc” của mình. Cảnh sát bước đầu thu thập được tài liệu chứng minh, cô ta còn cấp “hàng” cho một số quán bar, karaoke khác trên địa bàn. Cơ quan công an đang thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội này.
Quang Tấn/ANTĐ