Bóng đá Thái Lan khủng hoảng giống Việt Nam?

14/11/2011 11:56
Theo TTO
Không chỉ có bóng đá Việt Nam khủng hoảng tài năng, mà người Thái cũng chẳng khá hơn. Thất bại ở SEA Games 26 sẽ khiến FAT mệt mỏi với người hâm mộ.
FAT là viết tắt của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Chuyến này, các quan chức của FAT sẽ mệt với người hâm mộ bóng đá Thái. Đơn giản bởi chiếc HCV mà người Thái đòi hỏi lớn nhất tại SEA Games 26 chính là môn bóng đá vì sau tám kỳ liên tiếp vô địch SEA Games, bóng đá Thái đã bị cắt mạch chiến thắng vào hai năm trước tại Lào.

Họ đã bị Malaysia loại, mà thất bại đó FAT không tâm phục khẩu phục, chỉ cho rằng đó là tai nạn. Chính vì vậy, chưa bao giờ FAT treo thưởng cho chiếc HCV bóng đá SEA Games lớn như kỳ này: lên đến 10 triệu baht (khoảng 325.000 USD). Chưa kể, chiếc HCV SEA Games 26 cũng được FAT mong đợi như là để “rửa mặt” cho bóng đá Thái ở cả đấu trường AFF Cup, khi họ đã không nếm mùi vô địch từ năm 2004 đến nay.
Bóng đá Thái Lan khủng hoảng.
Bóng đá Thái Lan khủng hoảng.

Vậy mà cánh cửa vào bán kết SEA Games 26 đã đóng sập trước mũi thầy trò ông Pongpanich, sau trận thua Indonesia tối qua.

Cách đây đúng 14 năm, tôi đã được xem trực tiếp trận chung kết SEA Games 1997 giữa Thái Lan với Indonesia trên sân Seneyan. Cả trăm ngàn khán giả Indonesia dù biến sân Seneyan thành một chảo lửa thật sự, nhưng không đủ nung chảy bản lĩnh của Kiatisak và đồng đội. Và Kiatisak cùng đồng đội đã đăng quang SEA Games 1997.

Đêm qua, các đàn em của Kiatisak đã không có được bản lĩnh như đàn anh. Họ đã không giữ được cái đầu lạnh, khi chơi với chủ nhà mà có quá nhiều pha cứng rắn không cần thiết. Một chiếc thẻ vàng vô duyên của hậu vệ Theerathon Bunmathan (15) ngay từ đầu trận khi có hành động không đẹp quanh một quả ném biên, và đó là cái giá phải trả khi đến phút 11 phải nhận thẻ vàng thứ hai vì một cú phá bóng từ phía sau. Hay phút 75, cú phá bóng bằng cách tung hai chân đạp thẳng vào ống quyển đối phương đã khiến trung vệ Chaobut (5) bị thẻ đỏ.

Không chỉ kém bản lĩnh, tài nghệ của lứa cầu thủ Thái Lan dự SEA Games 26 cũng không có gì đáng nhớ. Xem ba trận đấu đã qua của đội quân xứ chùa vàng, chúng ta không thể không nhớ lại những Dusit, Tawan, Supachai, Kiatisak... Thậm chí cỡ Thonglao, Winothai giờ đây cũng không có ai bằng.

Xem ra không chỉ có bóng đá VN khủng hoảng tài năng, mà người Thái cũng chẳng khá hơn. Và thất bại ở SEA Games 26 chắc chắn sẽ khiến FAT mệt mỏi với người hâm mộ.
Theo TTO