Falko Goetz: 'Indonesia hay Malaysia thì cũng thế thôi'

19/11/2011 00:07
Theo VnExpress
(GDVN) - HLV người Đức lớn tiếng khẳng định: 'U23 VN không ngu ngốc mà bán độ'.
Đặt niềm tin tuyệt đối vào tư cách học trò, không ngại Indonesia và đòi hỏi U23 Việt Nam phải chơi với 100% phong độ. Đó là những phản ứng của HLV Goetz trước trận bán kết.
Ông Goetz muốn nhìn vào mặt tích cực của U23 Việt Nam.
Ông Goetz muốn nhìn vào mặt tích cực của U23 Việt Nam.

Chơi như mất hồn, bị đuổi một người và thua Lào 0-1, U23 Việt Nam gây thất vọng tràn trề ở 45 phút đầu tiên. Tình thế ở chỉ khác ở hiệp hai với sự có mặt của Thành Lương và đặc biệt là sự hớ hênh của U23 Lào. Lamnao Singtong hành xử như một cầu thủ nghiệp dư nhận thẻ đỏ đem lại thế quân bình về quân số.

Các vị trí của U23 Lào không còn chạy nhiều, ít đeo bám và để lộ quá nhiều khoảng trống. Có quá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng sau khi Đình Tùng gỡ hòa rồi Văn Quyết ghi bàn thứ hai, U23 Việt Nam chơi cầm chừng. Ở những cơ hội ngon ăn nhất, các chân sút của Goetz đều bỏ lỡ một cách ngớ ngẩn mà điển hình là cú sút 11m ra ngoài của Trọng Hoàng. Phải đến cuối trận, Văn Thắng mới ấn định tỷ số 3-1 bằng pha đệm bóng trượt nhưng thành bàn. Ở pha lập công này, Văn Thắng không nhận được sự chia sẻ của đồng đội. Với những diễn biến ấy, CĐV Việt Nam trên khán đài sân Lebak Bolus gọi chiến thắng của U23 Việt Nam là “khác lạ”.


Đối diện với câu hỏi có hay không chuyện dàn xếp tỷ số ở trận thắng Lào 3-1, Falko Goetz khẳng khái phủ nhận những nghi ngờ. “Tôi mới tới Đông Nam Á. Cũng có nghe về chuyện nhiều trận bóng đá ở khu vực này bị dàn xếp tỷ số. Nhưng chuyện đó không có ở U23 Việt Nam. Cầu thủ của tôi còn trẻ. Họ đang là những cầu thủ tốt nhất Việt Nam, tương lai rộng mở. Không ai ngu ngốc tới mức bán rẻ tương lai của mình. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào học trò của mình”, ông phát biểu.

U23 Việt Nam như Goetz thừa nhận đã có hiệp một quá tệ hại với Lào. “Tôi đã dặn cầu thủ là phải chơi với 100% phong độ nhưng họ không làm tốt điều này ở 45 phút đầu tiên với Lào. Điều tích cực là họ đã trở lại ở hiệp hai và đó là thứ đưa chúng tôi đến ngôi đầu bảng. Hai hiệp đấu hai bộ mặt nhưng tôi muốn nhìn vào mặt tích cực. Điều đó sẽ giúp cầu thủ thoải mái hướng tới trận bán kết”, ông Goetz nhìn lại trận đấu cuối bảng B với sự hài lòng đáng ngạc nhiên.

Nhất bảng B nhưng U23 Việt Nam không cho thấy cái nhìn thuyết phục về chuyên môn. Đội vẫn bị xem là yếu kém ở khâu dứt điểm và phòng thủ đôi khi quá lỏng lẻo. Vị HLV người Đức không đưa ra phân tích hay đánh giá nào về màn trình diễn ở vòng bảng bởi theo ông điều quan trọng là đội đã hoàn thành bước một: giành ngôi nhất bảng B.

Bước hai trong tính toán của Goetz là trận bán kết. Indonesia dường như đã chủ động chọn Việt Nam làm đối thủ khi xếp đội hình phụ và để thua 0-1 trước Malaysia. “Có người đã hỏi tôi muốn chọn Malaysia hay Indonesia. Tôi làm gì có quyền chọn? Indonesia hay Malaysia cũng thế thôi, đều mạnh và khó chơi. Indonesia có lợi thế chủ nhà. Họ có hàng công sắc sảo với những tiền đạo rất mạnh về tốc độ. Đây không còn là một trận đấu bình thường bởi nó chẳng khác một trận chung kết”. Ông thầy người Đức dè dặt nhìn về cuộc đối đầu với chủ nhà vào 19h30 tối mai trên SVĐ Gelora Bungkarno.


Đánh giá cao đối thủ nhưng theo Falko Goetz, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại chủ nhà để có mặt ở trận chung kết. “Chúng ta có cơ hội vào chung kết. Vấn đề bây giờ là phải chuẩn bị thật tốt. Các cầu thủ phải chơi như hiệp hai đấu với Lào. Cơ hội vào chung kết của U23 Việt Nam không hề ít. Nên nhớ Indonesia cũng phải chịu áp lực từ chính khán giả nhà. Tôi không phải là phù thủy vì thế không thể nói cơ hội của chúng ta là bao nhiêu phần trăm. Gặp Indonesia sẽ rất khó khăn. Tôi và các cầu thủ đều hiểu phải làm gì để chiến thắng. Tôi đòi hỏi họ thể hiện 100% phong độ, nếu không đừng nghĩ đến chuyện vào chung kết”. Vẫn lời Falko Goetz.

Trợ lý Sugiyantoro của U23 Indonesia đánh giá khá cao U23 Việt Nam. Cựu hậu vệ phải nổi tiếng một thời của tuyển Indonesia cho rằng việc U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng B đã cho thấy đây là một đội bóng mạnh. Sugiyantoro lý giải việc thua U23 Malaysia 0-1 là do Indonesia không bố trí đội hình mạnh nhất. Vị trợ lý này hy vọng cuộc đối đầu tối mai với U23 Việt Nam sẽ là bữa tiệc của bóng đá khu vực.
Theo VnExpress